Vườn yêu_ nhịp cầu bè bạn

akechi

New Member
Hú hú .. topic này se làm nơi cho các thần dân chia sẽ những cảm giác hay những khoảng khắc (bất chợt dâng trào & hoặc tự trào) trong cuộc sống .

Một ngày, bạn có một niềm vui nho nhỏ như tìm được 1 chỗ ăn hết sức ngon mà giá cả cũng ổn, hay hôm nay, người ta gọi điện cho bạn, bạn ko biết chia sẻ điều này cùng ai,..... bạn hãy viết vài dòng vào topic này.

Và một ngày khác, nỗi buồn vu vơ làm bạn cảm thấy cô đơn,....... hãy viết vài dòng cùng nhau chia sẻ ở topic này

Hay một ngày ...bạn gặp cô gái (chàng trai) trong mơ của mình .. hãy viết vài dòng vào topic này .. bít đâu..người đó đọc thấy ( hi hi chỉ là mơ thôi )

Và.....và......còn rất nhiều cái và khác nữa. tại topic này,bạn có thể viết bất cứ gì bạn muốn viết, có thề chỉ là những dòng hết sức trẻ con, hay là những dòng hết sức ông cụ non,nhưng không sao,chúng ta viết là để chia sẻ cho nhau mà. Hãy viết những gì bạn muốn viết, muốn chi sẻ, cả niềm vui và nỗi buồi

we write because we want to understand our lives
when I began to write , i found it was the best way to make sense out of my life
(copyrights)

_________________
 

akechi

New Member
Hú hú ... item tao topic này làm nơi zui chơi , giải trí và buôn dưa cà mắm muối cho các ban nữ (xinh tươi) nhiều chuyện !!!


Đồng thời cũng là nơi cho phép các chú (xấu trai) thả dê , chăn dê mà không cần giấy phép kinh doanh

___

Rất mong được sự ủng hộ của mọi người

______________________________

Hỡi các em nữ xinh đẹp dịu dàng
Trước khi yêu nên nhớ kĩ một điều
Các chàng trai như sao buổi tối
Lung linh nhiều nhưng sáng chẳng bao nhiêu


 

akechi

New Member
milkywayprincess said:
sao vũ vừa lên 4r đã lắm ý tưởng thế?
thật vậy:
^^
Akechi tui văn võ toàn tài,,cái gì cũng có thừa...
Cảm ơn bạn đã wan tâm và chia zẻ :)) :?
Mà hỏi cái : cái em nữ xinh tươi trong ảnh là bạn hử :D:D:D:D:D
TB...Cứ gọi tui là akechi..tui không thích bị hú tên thật ra đâu..Rất vui được làm wen với ây...>:D<
 

imagineT_T

Member
trưa nay tôi mơ thấy nàng
nàng cầm khẩu shotgun bắn păng đầu con zombie :X
Jill Valentine...
dạo này chơi resident evil nhiều quá -__-
 
Volodia said:
Yêu để có động lực học hành! =))
Tuy hơi mất lãng mạn một chút,nhưng có một số động lực khác không yêu cầu nhiều phụ kiện và thời gian bảo trì,không hay giở chứng và hỏng hóc,cũng không bắt ta phải bị động như thế,và cuối cùng là (xin lỗi,chỉ áp dụng với các bạn không đủ chi phí tài chính cho động lực..yêu)...rẻ hơn.He he.
Tôi có yêu bao giờ đâu mà vẫn học hành tử tế hả?
Câu kết vẫn là-HỌC ĐÊ,YÊU ĐƯƠNG GIỀ.
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
akechi said:
Akechi tui văn võ toàn tài,,cái gì cũng có thừa...
Cảm ơn bạn đã wan tâm và chia zẻ :)) :?
Mà hỏi cái : cái em nữ xinh tươi trong ảnh là bạn hử :D:D:D:D:D
TB...Cứ gọi tui là akechi..tui không thích bị hú tên thật ra đâu..Rất vui được làm wen với ây...>:D<
uh?
muốn ăn đấm hả!
em nào~~ở topic d7 giải thik chán chê rồi
trong ảnh là anh chứ ai!
 

akechi

New Member
milkywayprincess said:
uh?
muốn ăn đấm hả!
em nào~~ở topic d7 giải thik chán chê rồi
trong ảnh là anh chứ ai!
Chịu thui...tui chẳng nhớ tẹo nào cả..Tui ko hay đọc bài trong D7 nên ko biết...Xin lũi nha
Hỏi cái...người trong ảnh liên quan gì tới anh zvậy
 
akechi said:
Hãy viết những gì bạn muốn viết, muốn chi sẻ, cả niềm vui và nỗi buồi
Muốn viết văn hoa thì coi lại xem đúng chính tả chưa cái nhá?Thế này thì bố ai mà dám vào vườn yêu của ông?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top