VÔ ĐỀ

td4

Member
tui cũng muốn tham gia nè,nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để gửi bài cả.hôm nay muốn mở new topic cũng kô mở được,chả hiểu tại sao.hay tui post tạm một bài vao đây,nhờ chị Hà hôm nào rỗi rãi chuyển hộ nó vào đúng chỗ cần đến nhé.bài này làm lâu rồi,có thể có người cũng biết,mà bài này "trong sáng" lắm ah,hi vọng mọi người cũng thích. :lol: :lol:

kô biết lấy tiêu dề là gì,đặt tạm là "Vô đề" vậy:

Bài thơ nhỏ
Viết vội vàng trước buổi chia tay
Gửi lại đây nỗi nhớ
Cho sân trường vang nắng
Cho hang cây ngẩn ngơ
Cho ghế đá dại khờ
...Và cho ai

Bài thơ ơi,sao chẳng gửi từ đầu
Ngày mai,cổng trường đã khép.


(that's it,tặng cho tất cả những ai đã,đang va sẽ là học sinh cuối cấp ở mái trường CVA thân yêu với WARNING:nhanh tay lên kô là "nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé" đấy :lol: :lol: )
 

Nhung vit

Member
Tuấn ơi, lâu lắm rồi tao chưa bình bài thơ nào
định post 1 bài nhưng thấy dạo này mình viết xuống tay o chịu dc
:( :( :(

Mày ơi , tao thấy mày làm cái bài gì hôi` ở " cửa sổ17" lớp mình nghe hay phết mà
 

Sunrise

New Member
Tuấn ới, tao nhớ còn bài gì nữa trong tập của mày cơ mà... hay hơn cơ... bài gì dính dáng đến hương hoa gì đấy, hehe
 

td4

Member
bài đấy kô gửi được.chúng mày cứ vớ vẩn.tao gửi bài nào thì mặc tao.not your bussiness!!!!!!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top