Viva VN Team

hôm nay phải nói là ngang cơ, VN của chúng ta chơi trận đầu tiên thế là ổn rồi, mong các A fát huy trong những trận tới để A E tớ được đập bàn đập ghế tiếp :lol: à mà vỗ tay cũng đau fết :(
thằng akaay bia rượu ở đâu mà im hơi lặng tiếng nhỉ, hôm nay lên 38 nghĩ đến chivas mà thèm :((
 
Chị Hà tưởng tượng à.VN thì phải đá trên SVĐ Quốc Gia chứ.Dù hòa nhưng VN đã lấn lướt TL nên không đến nỗi nào.Tuy nhiên tức thật, thế mà còn bị gỡ hòa :wub:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thì chị chỉ đoán thui mà.. Hihi, được em W_C cập nhật cho kết quả, nên mới biết, chứ không thì... hihihi
Thế SVĐ Quốc gia mới xây, đúng không nhỉ?? :unsure: :huh:
Hình như chị chưa được nhìn thấy nó bao giờ.... :( :p
 

Chipflo

Member
Hehe, thấy báo chí viết, chắc U23 mình đá hay lắm, quả này không vô địch chắc phải chờ dài cổ thì mới vô địch được. ;)
Bảng A
Thái Lan, Việt Nam, Indo, Lào
bảng B
Malaysia, Myanmar, Singapo, Cam

Việt nam vô địch :lol:
 

lexuscva

Member
he he he! Còn phải xét, rõ ràng trận đó Việt Nam đá trên cơ Thaí Lan..Nhưng họ hơn mình ở cái tâm lý :thua nhưng rất bình tĩnh..Còn mình đá vào quả đó rồi bắt đầy rối loạn..thế là để họ gỡ lại..hic
Tiếc đứt ruột..
 

xoai

Member
trận gặp Indo mới chuối! hiệp 1 đá hay thế! bao nhiêu cơ hội vào được có 1 trái! hiệp 2 lờ đà lờ đờ! hic! vẫn chưa thỏa mãn gì cả! :lol:
 
việt nam là vậy mà hic ...trận nào chẳng thế đến hiệp 2 nhìn chú nào chú đấy cũng như thiếu ăn ...nhưng thui thắng thế là ổn rùi có 1 chân ở vòng 2 rùi he he .....việt nam mà vô địch năm nay thì vui phải biết ...hic tiếc ko ở nhà để ra đg cổ vũ thấy mọi ng ở nhà ra đường làm loạn vui quá .... :p
 

xoai

Member
tiếc ! không biết chị Hà có xem tường thuật trực tiếp được không! nếu chỗ chị có net tốc độ cao (mà chắc chắn là có rồi) thi vào http://vnntelevision.net mà xem! hình ảnh bé mà mờ lắm! nhưng đủ để thấy người và bóng! cả tiếng bình luận viên nữa! :lol: hôm nay khai mạc! không biết mấy giò nhỉ để chị Hà còn bật lên mà xem! :lol:
 

xoai

Member
anh Tuấn nhớ xem khai mạc nhé! :lol: dù gì thí có cũng hơn không! nghe thấy tiếng đã thấy không khí sôi động rồi! :lol:
 
trời xem cái đó màn hình nhỏ quá sang cái khác xem thì xem lúc được lúc ko !!Chắc là do cũng có nhiều người xem quá ...hic hic làm cho thằng em xem được cái phần cuối của khai mạc ko đc rõ cho lắm .Còn phần đâu thì xem được ( vì bên này live mà ) chán cái tí tí nó quảng cáo .. :(
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Úi, thế khai mạc xong rồi à??? Mình đang định xem... :unsure:
Hic... :huh: :unsure: :blink: :(

Ôi, công nhận là lúc cần xem thì cái trang đấy nó load chậm thật. Mình đang dùng cáp quang, broadband intenet mà từ nãy đến giờ cái trang đó chưa load xong :unsure: :huh: :wacko:
 

xoai

Member
<img src='http://www.vnn.vn/dataimages/original/images84126_rucrokhaimac.jpg' border='0' alt='user posted image' />
SVĐ quốc gia Mỹ Đình tối nay rực rỡ sắc màu. Ảnh: Nam Hải

Bắt đầu từ 19h tối nay, Lễ khai mạc SEA Games 22 kéo dài trong 2 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp. 40.000 khán giả có mặt trên sân đã được chứng kiến một buổi trình diễn vô cùng hoành tráng, ấn tượng, rực rỡ sắc màu và thắm đượm tình hữu nghị.



Chương trình buổi lễ được chia thành 2 phần - phần Lễ và phần Hội, bắt đầu là màn biểu diễn dù bay, rước cờ SEA Games 22 và quốc kỳ 11 nước tham dự Đại hội. Tiếp theo là các màn diễu hành của 11 đoàn thể thao; nghi thức; diễn văn chào mừng của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái, Trưởng BTC SEA Games 22 , tuyên bố khai mạc của Thủ tướng Phan Văn Khải; lễ rước cờ, kéo cờ SEA Games 22; lễ rước đuốc và đốt đuốc; tuyên thệ VĐV, trọng tài; tặng hoa, trao cờ lưu niệm các đoàn.

Ấn tượng nhất của phần Lễ có thể nói đến màn rước đuốc và đốt đuốc. Bắt đầu từ 3 VĐV tiêu biểu của thể thao VN là Trương Quốc Thắng (xe đạp), Vũ Kim Anh (karatedo) và Bùi Thị Nhung (điền kinh), ngọn đuốc thiêng lần lượt được chuyền tay VĐV của 11 nước tham gia Đại hội và người cuối cùng là "cô gái vàng" wushu Nguyễn Thuý Hiền. Sau một đoạn chạy bộ, Thuý Hiền đã chuyển ngọn đuốc tới Thủ tướng Phan Văn Khải. Đúng 19h40', giờ phút thiêng liêng nhất của SEA Games 22 đã diễn ra đầy bất ngờ: Ngọn đuốc được Thủ tướng trao cho một VĐV đóng vai Thánh Gióng cưỡi trên lưng ngựa. Đón đuốc từ tay Thủ tướng, chàng Thánh Gióng phi ngựa chạy vòng quanh sân và... biến mất qua đường hầm. Ngay sau đó, chàng lập tức xuất hiện trên không trung, bay ngang đài đuốc và thắp bùng lên ngọn lửa SEA Games trong những tiếng pháo tay không ngớt của khán giả. Quả là một màn biểu diễn hết sức sáng tạo và đẹp mắt.

Kết thúc phần Lễ, phần Hội được nối tiếp bằng một chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, với kịch bản bao gồm 3 chương: Chương I mang tên Đất Rồng Tiên giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hoà bình, thân thiện; Chương II - Hợp tác vì hoà bình - tái hiện hình ảnh Hà Nội - thành phố Vì hoà bình; Chương III - ASEAN đoàn kết hướng tới tương lai - là những nét đặc sắc về văn hoá nghệ thuật của các nước Đông Nam Á, được thể hiện qua màn tạo hình sống động. Chương trình được khép lại với bài hát chính thức của SEA Games 22 "Vì một thế giới ngày mai" với sự thể hiện của 22 ca sĩ và màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, hoà trong những tiếng trầm trồ của khán giả.
<img src='http://www.vnn.vn/dataimages/original/images84122_dubay.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Dù bay - màn biểu diễn khá ấn tượng tại buổi lễ. Ảnh: Nam Hải
Chương trình Lễ khai mạc là sự trình diễn của các khối đông người, do đó không sử dụng các cử chỉ kịch tính của nhân vật cá thể, không thể hiện các nhân vật huyền thoại hoặc nhân vật lịch sử bằng người diễn cụ thể với những hoạt động đời thường mà kết hợp với màn hình nước và các kỹ thuật công nghệ mới, bao gồm màn hình nước cao 18m, rộng 40m, thực hiện các hình ảnh tĩnh - động - chữ... với các chương trình được thực hiện bằng video có độ phân giải cao.

Ngoài ra, ánh sáng lazer trong màn sương đêm đã tạo nên sự sống động, nhiều màu sắc và rất ấn tượng. Ví dụ như phần "Con Rồng Cháu Tiên" ở chương I, ánh sáng laser đã làm hiện lên hình Rồng uốn lượn trên sân bên trái, hình Tiên uốn lượn trên sân bên phải rồi vờn bên nhau, cùng bay dần lên màn hình nước. Sau đó tiếp tục vẽ hình những tảng đá trên sân bên trái, hình sóng nước cuồn cuộn bên phải, hình lửa cháy ở trung tâm...

Do chương trình là một chỉnh thể thống nhất liên hoàn, có dẫn dắt về ý nghĩa, có sự pha trộn và tương phản về nhịp điệu, màu sắc, phần âm nhạc của chương trình (dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) được sáng tác - biên soạn một cách sáng tạo. Theo đó, chỉ 2 ca khúc được sử dụng là bài hát chính thức của SEA Games 22 "Vì một thế giới ngày mai" và 1 ca khúc thiếu nhi dễ thương trong đoạn múa "Trẻ thơ với cánh chim Hoà Bình".

Lễ khai mạc SEA Games chắc chắn đã để lại những kỷ niệm sâu sắc cả với người dân nước chủ nhà và bạn bè các nước trong khu vực. Sau nhiều tháng tập luyện công phu, nghiêm túc, sự nỗ lực của các nhà đạo diễn và 4.000 diễn viên, sinh viên, học sinh đã đạt được thành quả đáng tự hào.

22 ca sĩ trình bày ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" tại Lễ khai mạc

11 ca sĩ nam được chọn bao gồm: Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (tác giả Vì một thế giới ngày mai), NSƯT Trung Đức (Đoàn ca múa nhạc Trung ương), NSƯT Quang Huy (Đoàn ca múa nhạc Trung ương), NSƯT Mạnh Hưng (Đoàn ca múa Quân đội), Minh Quân (Hà Nội), Đăng Dương (Nhạc viện Hà Nội), Trọng Tấn (Nhạc viện Hà Nội), Tấn Minh (Đoàn ca múa nhạc Thăng Long), Quang Hiệp (Đoàn ca múa Quân đội), Y Von (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân Đội), Ngọc Khang (Đoàn ca múa nhạc Trung ương).

11 ca sĩ nữ gồm: Vi Hoa (Đoàn ca múa Bộ đội biên phòng), Thái Bảo (Đoàn ca múa nhạc Trung ương), Khánh Linh (Nhạc viện Hà Nội), Phương Linh (Nhạc viện Hà Nội), Quỳnh Hương (Đoàn ca múa nhạc Trung ương), Nguyệt Minh (Nhạc viện Hà Nội), Hương Giang (Nhạc viện Hà Nội), Thuý Nội (Đoàn ca múa nhạc Quân đội) và 3 ca sĩ tự do: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Ngọc Anh.

Đáng chú ý là trong số 22 ca sĩ nói trên đã không có tên những cái tên được dự định theo kế hoạch ban đầu như Mỹ Tâm, Thanh Lam, Phương Thanh.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top