Very NoName

LeoXX

Member
Trong im lim` cõi đời
Có vang lên tiếng ai cứu rỗi
Cho mỗi con người, người lạc lối nhân gian

Có một kẻ điên không hoài mong quá khứ
Không ngóng trông
và..... vô vọng với thương đau
Vì lá Ấm Áp đã chia xa nhánh cây đời cao vợi
Còn lại Vô Tình + Đơn Lạnh nơi tình đầu e ấp
cho nhau

nhớ làm chi từng nụ hôn từng vòng tay êm ái
đêm lẻ loi buồn lại thao thức những ngày yêu
Hãy là người dâng tình yêu cả linh hồn say đắm
Khi tỉnh ra rồi ta còn cả ngày xưa

Thôi ! Vậy cất bước đi như bao lần ngoảnh mặt
Trăm lần đau cũng như một giọt sầu
thời gian đâu là đêm dài vô tận
lẻ loi một mình nước mắt sẽ ngừng lăn

Cố làm chi chỉ là một cõi đời
Khi Vui, Buồn cũng phù du như cánh lá
Cố làm chi ta là một cơn sóng nhỏ
có kêu gào rồi có lúc lặng im

cười lên đi trên cõi lòng băng giá
chớ đau thương trong một kiếp con người
tiếng bi ai và nhân gian vẫn thế..........
gần mà xa lắm để trăm năm là muôn thưở
đâu có còn nước mắt nhạt nhòa tiễn tình phai

It is really life ......so...... píp this life
check it out

1 PM marlboro
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top