DarkTemplar
Member
Nhiều người cứ nói thi đại học không phải con đường duy nhất..rồi thì lắm thầy ít thợ...Chứ như anh em mình không đỗ đại học thì chả biết làm gì..Nhỉ?
rồi về hưu luôn, Huyền nhỉ?chouchou said:Học Đại học => thất nghiệp => học master => thất nghiệp tiếp => học doctor, rồi post doc =>....
híc
ông anh học cao đằng bách khoa à.....bi giờ ông anh thành cái gì rồi??DarkTemplar said:Vẫn là con đường học hành thi cử..Mà chú học đâu thì học, tránh xa cái cao đẳng BK ra nhé..Ra trường thành thứ dở người dở ngợm..
Oài, ĐH, vỡ mộng từ đầu năm. Buồn. Sướng mỗi cái xa gia đình, đỡ bị quản lý chặt chẽ. HơHọc ĐH thật là buồn chán
chouchou said:ai bảo kì vọng cho nhều rồi thất vọng
Chẳng ai bảo đi học là sướng cả, nhưng nếu đã xác định đó là con đường tốt nhất thì cố mà đi cho hoành tráng thôi. Kêu ca mà làm gì
Em đang học CH vì ... ko vướng bận j và vì còn học được đâyDarkTemplar said:Em đang băn khoăn có nên học tiếp Master không à?
Anh nghĩ nếu không vướng bận gì..Còn học được thì cứ học thôi..Chỉ đang băn khoăn nhiều người khuyên có bằng kỹ sư rồi nên học thêm MBA hơn là học tiếp MSc..