Tường thuạt lại trận Hà Lan vs. Scotland!!!

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Đây là 1 trận đấu đầy sổi nổi và hay tuyệt vời!!!

Ngay từ đầu trận, đội Hà lan đã "ép sân" đội Scotland một cách rõ ràng. Trận này phải diễn ra quyết liệt, vì ở lượt đi, Hà Lan đã để thua Scotland ở Glasgow 1:0. Lượt về ở Amsterdam, Hà Lan phải thắng bằng được.

Mặc dù hậu vệ Scotland chơi rất xấu và thô (sau chưa đầy 15 phút chơi, Scotland đã nhận được 4 thẻ vàng), nhưng cũng không ngăn nổi những đợt tấn công của hàng tiền đạo xuất sắc của Hà Lan, chính xác là cầu thủ trẻ 19 tuổi Sneijder (Ajax): Ở phút thứ 14, đón được quả chuyền của đông đội, từ cự ly khoảng 20 mét, anh sút sệt chính xác vào góc trái của gôn làm thủ môn Douglas của đội Scotland trở tay không kịp.

Đến phút thứ 32, từ quả đá phạt kỹ thuật của Sneijder, Ooijer (Eindhoven) đã đón đúng đường bóng và đánh đâu thẳng vào gôn ghi bàn thẳng thứ 2 cho đội Hà Lan.

Đội Scotland đã tiếp tục chơi xấu lại còn gian nhưng vẫn không tài nào ngăn cản được những cầu thủ Hà Lan với lối đá đầy nhiệt huyết và hào hoa của họ.
Phút thứ 37, đội hà Lan lại được quả đá phạt gần với vị trí đá phạt làn trước. Lại một lần nữa, Sneijder sút quả phạt tuyẹt đẹp, và lần này, Van Nistelrooy (Manchester) nhảy lên đón bóng và đánh đầu mạnh. Lần thứ 3, thủ môn Douglas lại bó tay đưng nhìn lưới đội mình bị thủng.

Sang hiệp 2, đẫn với tỷ số 3:0, Hà Lan đá thư thả hơn chút ít, nhưng trận đấu vẫn không kém phần thú vị. Vì thế, đến phút thứ 52, qua nhiều đường chuyền điêu luyện, đón được bóng từ Van der Vaart, Van Nistelrooy - lấy cơ hội Douglas lên quá cao - móc bóng bổng qua đầu thủ môn. Dù cho mấy hậu vệ của Scotland cố chạy vè cứu gôn nhưng không tài nào chặn được quả vào xứng đáng thứ 4 cho đội Hà Lan.

Trận đấu cứ diễn ra thong thả đến phút thứ 65, qua quả chuyền từ cú đá phạt góc của Sneijder, Frank de Boer (Barcelona) - 1 trong những cầu thủ đẹp trai nhất trong làng bóng đá :rolleyes: ) - "tặng" gọn thủ môn Douglas quả bóng thứ 5.

Chỉ 2 phút sau, do hậu vệ Scotland lơ đãng, không kèm chân Van Nistelrooy nên đã cho anh cơ hội lập Hattrick của mình và ấn định tỷ số 6:0 của trận này.

Đội Hà Lan, tuy lúc đấu vòng tròn hơi lơ là, nhưng hiện giờ đã xứng đáng vào vòng trung kết EM 2004 ở Bồ Đào Nha.
(Hic, cổ vũ cho đội Hà Lan nhiều lúc đau tim lắm :wacko: , hihi :p )


Kết quả các trận đấu "vớt" khác:
(kết quả trong ngoặc là kết quả lượt đi)
Na Uy : Tây ban Nha (1:2): 0:3
Slovenia : Croatia (1:1): 0:1
Thổ Nhĩ Kỳ : Latvia (0:1): 2:2
Wales : Nga (0:0): 0:1
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hihi, chị là cổ động viên trung thành của Hà Lan đây B) . Nhớ hồi WM1986 ở Mê-hi-cô, là lần đầu tiên tiếp xúc với bóng dá, hì, xem tuy không hiểu gì mấy nhưng rất khoái xem :rolleyes: . Nhớ trận đầu tiên xem là Hà Lan đá với Đức. Cầu thủ gây ấn tượng nhất là Ruud Gullit vì mái tóc kiểu "Afro" (tóc thành những lọn to, xù ra). Từ đấy, mình chỉ cổ vũ đội Hà Lan. Tuy tinh thần của đội dễ bị lay chuyển, nhưng người Hà Lan đá rất ...quân tử, đá đẹp lắm... :) (nhưng cổ vũ ở những trận gay cấn đúng là phải uống thuốc an thần, không thì không sớm thì muộn bị nhồi máu cơ tim mất thui :p :D :lol: )
 

LeoXX

Member
đây là lần thứ hai mình được xem trực tiếp đội Hà Lan đá
tuy giá vé ( mua lại ) đắt gấp ba lần trận giao hữu Hà Lan - Bồ Đào Nha, nhưng quả thật hay
chỉ khổ các bác Scot ngồi khán đài trên mặc váy truyền thống im re ngồi nhìn thủ môn đội mình nhặt bóng va`......... rét
đội Hà lan chơi quá hay đặc biệt cầu thủ của Ajax sneijder cùng với sự ổn định của overmars
có điều lúc ra về tớ cứ run run vì dân tình sướng quá hét hò loạn xị ....... B) may là mình không bị bác nào lôi vào nhảy tưng tưng ngoài đường :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top