Tư duy về thuyết tương đối của sự sống.

Chủ đề này có đáng để xem không ?

  • Votes: 5 83.3%
  • Không

    Votes: 1 16.7%

  • Total voters
    6
  • Poll closed .

hot_cat

Member
Trên cánh đồng , các cây cỏ hút chất dinh dưỡng để sống , nhưng nó (dĩ nhiên) không thể nhìn thấy được , cũng không thể hiểu được về sự tồn tại của một con bò trên cánh đồng đang gặm thân nó một cách ngon lành. Đến lượt mình, chú bò có thể nhìn thấy được người chủ nhân của nó , nhưng không thể ý thức được rằng anh ta cho nó ăn để đến một ngày nào đó sẽ dùng nó làm thực phẩm cho mình .

------------------------------------------------------------------------
Hãy thử nhìn nhận sự sống trên trái đất tạo thành theo các cấp độ như sau:
Bậc 0: Bậc thấp nhất , là hệ hóa học : tất cả các hợp chất vô cơ ( thế giới khoáng vật ).
Bậc 1: Hệ thực vật.
Bậc 2:Hệ động vật, bao gồm thế giới động vật và cơ thể con người .
Bậc 3:Hệ tinh thần, gồm có cả tư duy con người.
Ba bậc đầu tiên có thể xem là tất nhiên vì chúng được khẳng định qua thực nghiệm , ai cũng biết.
Song đến bậc thứ ba - hệ tinh thần thì vấn đề phức tạp hơn nhiều.Rất có thể (?) "con người" chúng ta hiểu -theo một nghĩa nào đó-là sự tồn tại của hai thực thể riêng biệt là cơ thể động vật (bậc 2) và thực thể thứ hai (bậc 3) - bậc cao hơn- là tư duy mà giới động vật không có được.Tư duy con người là cái khác hẳn với thể xác : Ví dụ khi nói chuyện với người khác, ta chỉ nhìn thấy phần bậc 2 là cơ thể sinh lý mà thôi , còn phần bậc 3 chỉ nhận thấy trong bản thân mình "từ bên trong" mà ta hay gọi là " nhận thức".
Tất cả các hệ nói trên đều được hình thành do kết quả của hoạt động tiến hóa từ thấp, đơn giản nhất , đến cao nhất, đa dạng nhất.
Một nguyên tắc khẳng định là : hệ bậc cao hơn có đầy đủ khả năng, và sinh sống bằng hệ thấp hơn ( dĩ nhiên các loài thú ăn thịt lẫn nhau hoặc virus là chuyển tiếp giữa hệ hóa học và thực vật - đó là các ngoại lệ khác ).Các sinh vật thuộc bậc thấp hơn thì không có đủ khả năng để cảm nhận hoàn thiện về sinh vật bậc cao hơn (xem lại ví dụ đầu bài ).
Vậy, ngoài các hệ đã nói trên , ta có thể quan sát được - có tồn tại chăng những hệ bậc 4,bậc 5 ... hoặc cao hơn nữa (?) (hệ vô hình) .Theo đó, rất khó để có một định nghĩa chính xác về khái niệm "sinh vật" khi mà so với chúng ta , chúng là "sinh vật" bậc cao hơn ?
Tiếp tục suy diễn như vậy, chuỗi mắt xích nối tiếp nhau của các hệ sinh vật không chỉ dừng lại ở con người mà còn tiếp diễn xa hơn nữa. Tuy rằng là suy diễn thuần túy nhưng nó phù hợp với mô hinh đã được khẳng định từ trước tới nay : Ví dụ: có thế giới vĩ mô (thiên hà , vũ trụ) thì cũng có thể giới vi mô (nguyên tử , electron, quark...) có nghĩa là không có cực (?) ở phía này cũng như ở phía khác .Thật khủng khiếp khi tưởng tượng rằng thế giới vi mô lại cấu thành nên thế giới vĩ mô !Vậy thì sự tiến hóa có chỉ dừng lại ở con số 3 bậc quá ít ỏi như vậy hay không ?

Kết luận : những điều nói trên rõ ràng chỉ là suy luận logic , nó không thể làm bằng chứng cho sự tồn tại của cái gọi là "sinh vật siêu đẳng" , nó cũng không thể trả lời được câu hỏi : chúng có tồn tại trên trái đất hay ở nơi nào đó trong vũ trụ . Song cần mở rộng quan niệm của chúng ta về sự tiến hóa :sự tiến hóa không chỉ liên quan đến cơ thể mà còn liên quan đến tư duy.Làm sao ta có thể nói rằng chỉ có những gì ta cảm nhận được bằng giác quan mới là vật thực tồn tại khi mà rõ ràng giác quan con người còn hạn chế hơn hẳn so với các loài động vật khác.
 

hot_cat

Member
Những câu hỏi chính của chủ đề này.

* Tại sao trong số nhiều loài vượn-người, chỉ có mỗi một loài duy nhất - Homo sapiens-trở thành loài sinh vật có trí tuệ? Trong khi tất cả các loài khác đều nằm trong một giai đoạn phát triển như nó ?Mặt khác theo quy luật tiến hóa : biến đổi loài cần hàng trăm nghìn đến hàng triệu năm nhưng di tích loài Homo sapiens chỉ có vài chục nghìn năm thôi - một cái nháy mắt trong lịch sử trái đất?
*Trong các hệ thống tôn giáo , các truyền thuyết và thần thoại từ quá khứ xa xưa (Hy Lạp, Ai Cập , Ba Tư , Ấn Độ...) đều có lưu lại những dấu vết tương tự nhau mà dựa vào đó, có thể liên tưởng đến sự thâm nhập có ảnh hưởng lớn của những người đến từ vũ trụ : " người trời","những đứa con của thần ánh sáng" với "cỗ xe rực lửa" :ví dụ: đức chúa Jesu trong Thiên Chúa Giáo, hay khác đi một chút là hình tượng thánh Gióng -truyện dân gian Việt Nam- sau khi đánh xong giặc liền bay lên trời ?
*Cho đến nay, người ta phát hiện rất ít về dấu vết được ghi lại ở giai đoạn chuyển từ "ăn lông ở lỗ" cho tới nền văn minh cổ đại rực rỡ (như Ai Cập cổ) mà đáng lẽ đó chính là lúc kiến thức con người được nâng cao dần và tích lũy hết sức chậm chạp trong thời gian dài ?
*Tại sao người Ai Cập cổ (hình 1)và người Maya ở Trung Mỹ (hình 2) ở cách xa vậy lại đều có phong tục tương tự nhau :ướp xác người đã chết và đặc biệt là đều xây dựng kim tự tháp , độ tính toán chính xác đến kinh ngạc?
 

hot_cat

Member
Tượng Dogu ở Nhật -bí ẩn về nguồn gốc văn minh nhân loại.

Tượng được tìm thấy khi khảo cổ ở đảo Honsu, bằng phương pháp đồng vị C14 xác định rằng tuổi khoảng 5.000 năm .
Tượng lớn nhất cao 60 cm và chu vi 12 cm. Từ hai vai tượng có hai đai bắt chéo ở sau lưng và có đai khác nối với lưng ở vị trí đầu ( có thể đó là ống thở hoặc ống để liên hệ với thế giới bên ngoài (?) ), ở phần dưới có 2 lỗ.
Đáng kinh ngạc là hai kính mắt với các thấu kính dẹt (hình 1) .Các tượng này không mang theo một khí thứ vũ khí hay công cụ nào , trừ một cái gậy ngắn ở tay trái (hình 2 ) có thể là máy phát laser nhỏ (?)
Truyền thuyết Nhật cũng có đề cập về hình tượng Trời Anh Minh Hôtnusi đã giáng thế để truyền cho con người sự thông minh và tịch thu tất cả mọi vũ khí của họ có.
Các tượng dogu được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA kết luận là gần như hoàn toàn giống với trang phục các nhà du hành vũ trụ ngày nay !
Khó mà thừa nhận là người thuộc thời đại đồ đá ở Nhật lại sáng tác ra những bức tượng ấy nếu không có hình mẫu, không ai biết vì sao các nghệ sĩ dân gian lại cho các tượng của mình ăn mặc như vậy, chỉ biết có điều chắc chắn là người Nhật cổ không biết đến kính râm hay các loại thấu kính khác.
Nguồn : www.e-yakimono.net/html/jomon-dogu.html
 

hot_cat

Member
Những hình vẽ bằng đá ở Tassli

Ở vùng sa mạc Sahara thuộc lãnh thổ Algeria, trên sa mạc Tassili N'Ajjer
người ta đã tìm thấy được hàng nghìn hình vẽ người và đủ mọi loại sinh vật khác nhau chứng tỏ rằng ngay giữa trái tim sa mạc Sahara, ngày xưa đã từng có cuộc sống hết sức dồi dào, đầy sinh lực, khi mà Sahara còn là vùng đất phỉ nhiêu với những cánh rừng và dòng sông mát.
Hình vẽ những người mặc những bộ quần áo kì dị , đội những "mũ hình cầu có ăngten "-trong một cái động -như là đang bay lên không ?(hình 1)
Nguồn : http://www.metmuseum.org/toah/hd/tass/hd_tass.htm
 

hot_cat

Member
Sứ giả đến từ vũ trụ - huyền thoại hay sự thật ?

Theo C.E.T.I -Communication with Extraterrestrial Intelligence :thiên hà chúng ta ước chừng (khá thận trọng) có khoảng 100 tỷ ngôi sao, nếu như vậy cả vũ trụ có khoảng cực lớn : 10^21 ngôi sao.
-Có một số thiên hà không lớn bằng thiên hà chúng ta --> giảm đi 1000 lần
-Cho rằng trong 10^18 mặt trời ấy chỉ có 1/1000 có hành tinh --> có chừng 10^15 hệ hành tinh.
-Cho rằng trong các hệ hành tinh đó :cứ 1000 hệ mới có 1 hệ có hành tinh độ lớn và tính chất khác như trái đất--> có 10^12 "trái đất".
-Phần lớn các hành tinh đó còn quá trẻ để sự sống phát triển trên bề mặt chúng , cũng như chịu những tác động (vật lý, hóa học...) không cho phép hành tinh có sự sống --> giảm 1000 lần còn 10^9 hành tinh
-Có thể nhiều hành tinh trong số đó trải qua quá trình chuẩn bị rất dài trước khi trên bề mặt xuất hiện sự sống có tổ chức cao (trái đất cũng đã phải "chuẩn bị" trên 2 tỷ năm mới đạt đến thời điểm đó ).
Tất cả các tính toán trên được thực hiện như ta thấy - với dữ kiện xấu nhất về điều kiện phát triển song vẫn đưa đến kết luận :trong vũ trụ còn rất nhiều hành tinh có hoành cảnh tương tự như trái đất hiện nay để có các sinh vật có trí tuệ.
Theo National Geographic : thiên hà chúng ta (hình 1) có dạng như thấu kính dẹt với phần trung tâm phồng lên rõ rệt ,dài trên 100.000 năm ánh sáng ,trục các cực khoảng 20.000 năm ánh sáng.
Các sao ở trung tâm thiên hà ( không nhìn thấy được từ trái đất) có thể rất gần nhau ( chừng vài phần nhỏ của 1 năm ánh sáng) thì giao thông liên lạc giữa các hành tinh đó có lẽ không mấy đáng kề.
Nhưng chúng ta bị ném ra rìa của dải ngân hà :hệ mặt trời cách trung tâm thiên hà đến khoảng 30.000 năm ánh sáng , liệu ai sẽ nhiệt tình đến thăm ông hàng xóm xa đến thế :( mà có lẽ , với họ cái xứ heo hút ấy làm gì chắc đã có hàng xóm chứ :p (trừ khi đơn vị đo của họ khổng lồ )
 

hot_cat

Member
Cao nguyên Nazca ở Peru.

Đó là một vùng đất cao khá bằng phẳng , không có nước, rộng chừng vài trăm km2, nổi tiếng bởi những di tích văn hóa Nazca thời xưa.
Người ta đã lưu ý từ lâu đến các đường rãnh kì lạ ở đây : đường rãnh rộng khoảng 15 cm, sâu khoảng 30 cm.Tuy nhiên hồi đó người ta mới cho rằng đó là di tích của một hệ thống thủy nông từ ngàn xưa.
Chỉ kho quan sát trên cao ,mới có thể phát hiện ra rằng những đường rãnh kéo dài hàng km, vẽ nên những hình thù rõ nét (hình 1): có khoảng 40 hình vẽ cực lớn (có hình rộng đến 200m) : thằn lằn, nhện , khỉ, thực vật (hình 2) và cả những hình toán học như đường xoắn ốc chứng tỏ tác giả của nó có trình độ toán học - trước tiên là hình học- đáng kinh ngạc : các rãnh đó cách đều nhau với độ chính xác rất cao, mà với kĩ thuật ngày nay (2005) cũng khó có thể vạch được những đường song song chính xác cao,cách nhau hàng trăm mét như thế,chưa kể đến hình phức tạp.
Để ngắm, vẽ chính xác như vậy cần phải đứng thật cao, tức là người sáng tạo ra cần phải có khí cụ bay ?Không ai biết chắc nó được xây dựng thời gian nào , có phải người Nazca (100 năm trước và sau CN) là tác giả không .
Kết quả phân tích bằng máy tính cho thấy sự tương hợp của các hệ thống hình vẽ Nazca với thiên văn là ngẫu nhiên mà thôi, song tính toán này chỉ dựa vào vị trí các thiên thể trong khoảng từ 5.000 năm tr.CN đến 1.300 năm sau CN.Vậy, nếu như hình vẽ này có từ trước nữa thì sao .
source : http://www.go2peru.com/map_nazca_lines.htm
 

sabi_leobi_hi

New Member
Anh Phong ui, sao anh tim hieu? kham' pha' duoc nhieu` thu' thê' ah. Anh gioi that day. Nhung bai` viet cua? anh lam em them hieu? ve cuoc song xung quanh minh`. Anh post len nhieu` nua~ nhung~ bai` nhu the nho*' a.
 

DarkTemplar

Member
Tóm lại chú định chứng minh là có người ngoài hành tinh hử? Cái thuyết tương đối gì gì đấy ý nói họ ở quanh ta mà ta không biết??
 

hot_cat

Member
Anh DarkTemplar nói đúng ý em đấy ;) ,tuy nhiên các dẫn chứng em nêu ra trên , ngoài những nghi ngờ về sự tồn tại của người hành tinh khác :p , còn có thể nghi ngờ theo một giả thiết khác , đó là trước kia trên trái đất đã từng có một nền văn minh cực kì rực rỡ nhưng sau đó , vì một lí do nào đó đã bị quét sạch đi , em sẽ trình bày cho các anh và các bạn nghe sau nhé :) :
............................................​
Về phương diện truyền thuyết

Theo kinh thánh , vào khoảng 12.000 đến 10.000 năm trước đây, một trận đại hồng thủy đã quét sạch khỏi mặt đất mọi trung tâm văn minh tồn tại bất giờ . Nôê thoát nạn nhờ một chiếc tàu ( xem hình 1) , và sau trận hồng thủy , đã cập bến Ararat ( ngày nay thuộc C.H Thổ Nhĩ Kỳ , cao tới 5.156 m trên mực nước biển :-O (!) )
Những thần thoại khác cũng kể rằng :
* Người sáng lập ra Ấn Độ giáo là Mênu cũng đi lên dãy Himalaya tránh đại hồng thuỷ.
* Thổ dân châu Phi kể là tổ tiên của họ chạy lên núi Abixini.
* Người Indian ở Bắc Mỹ nói rằng tổ tiên của họ chạy trốn ở rặng núi bắc Mỹ.
* Ông tổ người Indian ở Colombia hiện nay chạy lên dãy Andes.
* Coxcox, nhân vật truyền thuyết Mexico chạy lên núi Sierra Madre.

Sau trận hồng thủy , loài người bắt đầu phân chia ra theo nơi cư trú của mình trong cơn hồng thủy , như là năm "cái đảo" còn sống sót :
1.Người da đỏ - dãy núi Thạch Sơn bắc Mỹ và dãy Andes.
2.Người da đen - cao nguyên Abixini .
3.Người da vàng - dãy Himalaya.
4.Người da trắng - cao nguyên Iran.
Một nhúm người đã có thể sống sót qua cơn thảm hoạ, song với họ chỉ còn lại một trái đất hoàn toàn bị tàn phá và hủy diệt, chỉ còn lại những kí ức về những thành tựu vĩ đại từng vang bóng một thời mà giờ đây phải tìm kiếm hay phát minh lại từ đầu .Tất cả chỉ còn lại - một niềm ước vọng rằng một ngày nào đó có thể quay lại với thời kì rực rỡ nọ.

Về phương diện thiên văn :

Hãy nhìn lên sơ đồ hệ mặt trời ( xem hình 2) , ta thấy giữa hành tinh thứ tư ( sao Hoả) và hành tinh thứ năm (sao Mộc ) ngày nay có một "khoảng trống" có vẻ thiếu tự nhiên với bề rộng khoảng 550 triệu km , tuy nhiên "khoảng trống" này không hoàn toàn trống rỗng mà trong đó có tới hàng trăm nghìn khối đá lớn nhỏ chuyển động , chúng được gọi là các tiểu hành tinh .
Liệu có phải , và nếu vậy thì cái gì là nguyên nhân của một vụ nổ vỡ hành tinh thứ năm giữa sao Hỏa và sao Mộc ? :-?
Chính do sự nổ vỡ hành tinh thứ năm , hệ lực hấp dẫn trong hệ mặt trời bị thay đổi đi , trục của trái đất bị dịch chuyển vài độ , hậu quả của dịch chuyển đó là những trận lụt khủng khiếp mà ta có thể gặp trong kho tàng cổ tích mọi dân tộc trên thế giới ?!. :|
source : http://spaceinfo.jaxa.jp/note/taiyo/e/tai9907_astr_e.html
 

hot_cat

Member
Sự kiện Tunguska 1908 - sao băng mà cũng có thể là U.F.O.

Rạng sáng ngày 30/6/1908 , cư dân vùng trung Siberia ở lân cận sông Tunguska nhìn thấy một "đuôi lửa" khổng lồ vạch ngang bầu trời (hình 1) , rồi biến mất vào rừng taiga. Sau đó họ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất , mà các máy ghi địa chấn trên toàn thế giới đều ghi lại được, với tâm chấn ở phía tây bắc hồ Baykal . Sóng địa chấn mạnh được ghi lại thậm chí ở Washington , còn sóng va trong không khí lan quanh trái đất 2 vòng !
Cư dân ở cách sông Tunguska 80 km mà cũng nhìn rõ ngọn lửa, không khí nóng khiến họ phải dán mình xuống đất. Một nhân chứng kể lại :" tôi chỉ sợ chiếc áo sơmi mình đang mặc bốc cháy! "Hành khác trên chuyến tàu Siberia cách nơi xảy ra 500km nhìn thấy một cột lửa như vòi nước phun cao tới hàng chục km. Nhiều đêm sau vụ nổ, người ta quan sát thấy những hiện tượng kì lạ trong khí quyển : bầu trời bao phủ bởi những đám mấy lân quang phát sáng về đêm ( ở tận London, Berlin, Copenhagen...) và cả bầu trời Tây Âu. Vụ nổ còn kèm theo nhiều hiện tượng khác : sự thay đổi từ trường trái đất , sự giảm cường độ ánh sáng mặt trời ....

Mãi đến năm 1928 , đoàn thám hiểm C.H.L.B Soviet đầu tiên mới đến nơi xảy ra vụ nổ .Họ thấy rừng taiga bị đổ trong bán kinh trên 70km, song không tìm thấy một miệng lõm nào trên mặt đất như các vụ nổ thiên thạch khác và cũng không tìm thấy một mẩu thiên thạch nào vậy mà gây ra sức tàn phá cả diện tích rừng 2.000km2. Cây rừng taiga đổ rạp theo phương đường kính hướng về tâm vụ nổ (hình 2) , trừ cây thẳng đứng ngay trong điểm nổ.
Sự tái phục nhanh khác thường của cây cối có thể gây ra do độ phóng xạ cao đặc trưng cho vật thể vũ trụ nọ .

Có giả thiết cho rằng tai họa Tunguska là do sự nổ vỡ một con tàu ( thậm chí phải là tàu mẹ) của thế giới khác bay đến : con tàu bay vào lớp khí quyển trái đất với vận tốc rất lớn , lớp vỏ kim loại của nó bị nóng chảy ở nhiệt độ rất cao do ma sát với lớp khí quyển dày đặc , và khi sự cố lan đến động cơ nguyên tử của tàu thì xảy ra vụ nổ nguyên tử.

Đi xa hơn nữa , Kazanev cho biết , chính vào thời điểm xảy ra vụ nổ ngày hôm đó, nhiều nhân chứng nhìn thấy trên bầu trời một khí cụ dị thường hình dáng như cái ống hay hình trụ ( đã có ai thấy thiên thạch hình trụ bao giờ chưa :p ) và các nhà thiên văn nhìn thấy 3 vật thể nữa bay về hướng sao Kim. Tức là vụ nổ do con tàu tình cờ mới đến gần trái đất , bới mục tiêu của các nhà du hành đó là sao Kim (?). :-/ :|

Dĩ nhiên , hồi đó giả thiết này bị công kích thậm chí bị cười diễu . Song đã nhiều năm trôi qua và cho đến nay , khi đề cập đến vấn đề này , nhiều nhà khoa học Nga phải thừa nhận: với xác suất 30% là hôi đó "chúng ta đã gặp phải một con tàu vũ trụ nào đó " :D
Source : http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/08/3B9D5C2B/
 

t2_wuis_t2

Member
trời ơi, thế có người ngoài hành tinh hay k thì liên wan j` đến em k? Ảnh hưởng j` đến truyện ăn, mặc, ngủ k? Nếu k thì thôi, thắc mắc làm j` cho mệt!! Có mỗi mấy dòng đầu tiên về cỏ, bò, người là hay, còn lại thì ... chẹp!!!
 

hot_cat

Member
Nếu em t2_wuis_t2 nghĩ là chẳng anh hưởng gì đến em thì có thể vote ở thăm dò trên kia . ;)
Hiện nay , vấn đề tìm kiếm nền văn minh khác trong vũ trụ đang cả thế giới coi trọng , thậm chí có người nói rằng :" mục đích quan trọng cuối cùng của ngành thiên văn học là phải tìm được mối liên lạc với nền văn minh khác trong vũ trụ " .
Người ta đã thành lập các viện nghiên cứu về "tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất" (S.E.T.I - Search for Extra Terrestrial Intelligence ) với hội đồng gồm nhiều nhà khoa học danh tiếng trên thế giới , làm việc rất nghiêm túc .
(xem logo cũlogo mới)Đây là trang chủ của viện S.E.T.I :SETI Institute page
 

(^_^)

Member
vấn đề về thuyết tương đối là 1 vấn đê` lớn
bác Phong pót nhiều bài như thế cũng chỉ là hiểu về sách vở
chứ chưa đủ trình hiểu bằng cái đầu của mình đâu
chúng ta biết vê` thuyết tương đối la` 1 loạt các công nhận ( vì ko hiểu tai sao no lai thế) bác viết cái gi` thực tê' hơn 1 chút thi` hay hơn
 

DarkTemplar

Member
Thực ra Phong trình bày chưa tốt.. Cái tên thuyết tương đối của sự sống hình như do chú tự đặt hả.. Chẳng dính gì đến học thuyết tương đối của Einstein đúng không?
Theo anh hiểu thì bài đầu tiên của chú nêu ra một ý khá hay. Các sinh vật hạ đẳng không thể nhận thức được sự tồn tại, hình thức tồn tại của các sinh vật bậc cao. Vì vậy suy ra không thể nói con người là giống sinh vật thượng đẳng duy nhất trên trái đất. Có thể có các dạng thức có trí tuệ khác bậc cao hơn đang chi phối đời sống chúng ta mà ta không thể nhận thức được.
Thần linh? Người ngoài hành tinh khác? Hay máy móc như trong Matrix? Đây là một câu hỏi hay.
trời ơi, thế có người ngoài hành tinh hay k thì liên wan j` đến em k? Ảnh hưởng j` đến truyện ăn, mặc, ngủ k? Nếu k thì thôi, thắc mắc làm j` cho mệt!! Có mỗi mấy dòng đầu tiên về cỏ, bò, người là hay, còn lại thì ... chẹp!!!
Tìm hiểu về bản chất sự sống có bao giờ là thừa đâu em. Biết đâu lại chẳng tìm được một câu trả lời thú vị như nhân vật Neo trong Matrix!
 

immotal

New Member
anh Phong ơi anh kiếm đâu ra nhiều thông tin hay vậy ,người ngoài hành tinh có thật hay ko vẫn là một câu hỏi hóc búa.Em nghĩ trên một hành tinh X nào đó cũng có sinh vật đang tự hỏi rằng liệu có người ngoài hành tinh X ko?(cái này hay ghê).Chắc họ cũng giống chúng ta thôi,đợi đến khi trái đất nổ tung ,mọi người di tản sang hành tinh khác thì chúng ta sẽ có cơ hội ngắm họ ngay mà,làm gì mà nóng thế. :)
 

hot_cat

Member
vấn đề về thuyết tương đối là 1 vấn đê` lớn
bác Phong pót nhiều bài như thế cũng chỉ là hiểu về sách vở
chứ chưa đủ trình hiểu bằng cái đầu của mình đâu
chúng ta biết vê` thuyết tương đối la` 1 loạt các công nhận ( vì ko hiểu tai sao no lai thế) bác viết cái gi` thực tê' hơn 1 chút thi` hay hơn
Bác Kiên nhận xét rất đúng đấy ;) , bởi vì đây là vấn đề khó đối với cả thế giới :> , rõ ràng với tư cách cá nhân lại càng không thể khẳng định là "có" hay "không" được :( . Những bài em post coi như các ví dụ để tham khảo mà thôi .
Ở các forum Việt Nam khác cũng có nói về vấn đề này ,em thấy họ cũng không đủ trình "hiểu bằng cái đầu của mình" lắm đâu ;)
 

hot_cat

Member
Những đĩa đá ở Bayan Kara-Ula .

Trong các hang động ở dãy núi Bayan Kara Ula , đông Tây Tạng -Trung Quốc , người ta tìm được 716 tấm đá tròn phẳng , dạng đĩa ,trên mặt có ghi nhiều dấu hiệu khó hiểu. Ở mỗi tấm có một cái lỗ, tử lỗ đó có các rãnh xoắn đôi chạy ra mép đĩa. (xem hình 1)
Suôt một thời gian dài ,người ta không tìm được cách đọc những dấu hiệu bí ẩn đó.Song, cuối cùng đã được giải mã phần nào, nội dung thật khó tưởng tượng đến nỗi viện lịch sử Bắc Kinh lúc đầu không cho phép công bố:

"The Dropa came down from the clouds in their aircraft. Our men, women, and children hid in the caves ten times before sunrise. When at last they understood the sign language of the Dropa, they realized that the newcomers had peaceful intentions...."

Ngoài ra, các đĩa đá còn viết (xin tóm tắt): khoảng 12000 năm trước đây (lịch người trái đất) , một nhóm những người sinh vật có trí tuệ trong vũ trụ được phóng đến hành tinh thứ ba của hệ mặt trời, nhưng con tàu của họ không còn khả năng rời hành tinh.Họ cũng không có khả năng chế tạo tại chỗ con tàu mới .Vì vậy họ đã phá hủy những con tàu của họ trong núi đá hiểm trở khó đặt chân tới (?!)

Ở vùng núi Bayan Kara-Ula có các bộ lạc người Ham và Dropa sinh sống : đó là những người rất thấp bé , còi cọc, chỉ cao khoảng 1,30m , không thuộc về bất cứ một chủng người nào mà ta đã biết.(xem hình 2) truyền thuyết cổ Trung Quốc có kể về những người da vàng nhỏ bé "giáng trần từ các đám mây" , có đầu rất to và thân hình yếu ớt , họ bị các cư dân bản địa tiêu diệt .

Để sáng tỏ thêm , người ta đã nghiên cứu các đĩa đá được làm sạch ,kết quả:
1.Chúng có hàm lượng đồng vị Co, các đồng vị phóng xạ khá cao.
2.Trước kia đã từng được tích điện mạnh hoặc chịu tác dụng dòng điện trong thời gian dài.
3.Tuổi của chúng đúng là 12.000 năm !

Phải chăng đây chỉ là câu chuyện đùa khó chấp nhận ?Có thể thấy toàn bộ câu chuyện quá nhiều bí ẩn và thiếu rõ ràng. Tuy nhiên cũng khó mà đặt vấn đề là các nhà khoa học Trung Quốc tự "sáng tác" ra chuyện này ,không đếm xỉa gì đến ý kiến cũng như uy tín các đồng nghiệp của họ ở các nước khác ? :|
Source: http://www.crystalinks.com/dropa.html and http://www.ancientx.com/nm/anmviewer.asp?a=61&z=1
 

hot_cat

Member
Bằng ngôn ngữ nào có thể hiểu được sinh vật văn minh ngoài trái đất ?

Cho đến nay (2005) , mọi cố gắng thu và phát các tín hiệu sóng điện từ từ vũ trụ chưa hề đạt đến một kết quả nào. Cũng không có gì lạ, bởi lẽ trao đổi thông tin nhờ sóng điện từ, nghĩa là các sóng lan truyền với vận tốc ánh sáng cần kéo dài hàng chục đến hàng nghìn năm , do các khoảng cách của vũ trụ.
Điều này gợi mở ra một phương pháp hoàn toàn mới :" tín hiệu sinh học" để liên hệ với những sinh vật ngoài trái đất : (mặc dù đến nay còn chưa khả thi)

Hiện tượng thần giao cách cảm (TGCC)

Nếu như trong trao đổi thông tin bằng TGCC tỏ ra hiện thực thì ta có thể vượt mọi trở ngại đi kèm với việc gửi thông tin bằng sóng điện từ ( nhu cầu năng lượng lớn, thời gian...) mà sự liên lạc bằng TGCC diễn ra (nếu có thực ;) ) gần như là siêu thời gian , nghĩa là ngay lập tức.

Thêm vào đó, việc truyền ý nghĩ bằng TGCC diễn ra không cần mối liên hệ vật chất nào (ít nhất là vật chất đã biết đến hiện nay) giữa bên phát & bên thu. Nó xuyên qua mọi chướng ngại vật , hoàn toàn không phụ thuộc vào độ dày , chất liệu vật chướng ngại.

Trong thế giới động vật, ta thấy :
*Ở loài chuột: chuột cảm nhận trước nạn tàu đắm để thoát khỏi tàu trước khi xảy ra.
*Ở loài mối:mối quân có khả năng thực hiện những mệnh lệnh của mối chúa khi chúng bị ngăn cách bởi bức tường bằng chì !
*Ở loài chim: hàng năm , hàng triệu con chim tiến hành bay trú đông trở về cái tổ mà trước đây chúng đã rời đi, nhưng nếu có tai họa tàn phá "quê hương" của chúng thì không biết bằng cách nào chim cũng biết mà không bao giờ quay về nơi đó nữa....

Nhiều bằng chứng cho thấy : trước kia con người đã từng có năng lực cảm nhận siêu giác quan , song đã bị thoái hóa đi ( có lẽ do tác động của khoa học kỹ thuật). Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cá thể có năng lực của tổ tiên xa xôi ( những anh chị em có "linh tính mách bảo" về nhau...).

Và nếu như có rất ít khả năng tồn tại những nền văn minh ngoài trái đất, thì rất có thể một trong những nền văn minh đó đã chế ngự được TGCC và đưa nó vào sử dụng , có nghĩa là từ lâu, có những thông tin từ vũ trụ được gửi đến chúng ta bằng con đường TGCC , có điều là chúng ta chưa biết cách đọc mà thôi :> .
 

hot_cat

Member
BEP KOROROTI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Người ta đưa một đôi vợ chồng trẻ tuổi người Indian sống trong vùng rừng sâu Amazone tới Rio de Janero để cho họ thăm quan các thành tựu của nền văn minh chúng ta. Trong số đó , họ được đưa tới xem triển lãm về "Apollo11".

Xiết bao bất ngờ khi vừa mới trông thấy hình mẫu người mặc quần áo du hành vũ trụ thì hai thanh niên Indian liền nói :"chính là vị khách bí ẩn thuở xa xưa đã từng xuất hiện - cũng trong bộ quần áo hệt như thế, và từng sống một thời gian giữa tổ tiên họ .

Tượng 3.000 tuổi tìm thấy ở Equador - Bolivia
Bep Kororoti (tên của người khách đó) đã dạy cho tổ tiên người Indian những điều hay lẽ phải và đã lấy vợ là người Indian. Song do quá nhớ quê hương mình, nên vào một hôm, ông ta quyết định quay về .
Lúc đó ông ta trở nên hung hãn và sử dụng một thứ vũ khí bí mật gì đó chống lại những ai muốn giữ ông ta ở lại, vũ khí đó biến tất cả thành tro bụi, từ cây cối đến đất đá . Và sau cùng , giữa tiếng sấm ầm ầm và khói bụi, Bep đã bay lên trời , biến mất .
Để tưởng nhớ Bep Kororoti, người Indian có những điệu múa và nghi lễ rất đặc biệt : trong nghi lễ đó, thầy phù thủy của bộ lạc mặc bộ quần áo như Bep thường mặc : một áo liền quần đan bằng nan cây có màu trắng , trên đầu đội cái mũ cũng bằng nan , tay cầm cây "gậy sét" có thể sát thương kẻ thù từ rất xa .
Chi tiết về bài này xem tại : http://www.spiritwheel.com/natveskydancers.htm
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top