Từ độ mang gươm đi mở cõi. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

ngothutra

Member
Bài thơ "Nhớ Bắc" của nhà cách mạng, vị tướng lừng danh thời chống Pháp trên chiến trường khu D, Huỳnh Văn Nghệ :

Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
Non nước rồng tiên nặng nhớ thương.

Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê mơ cảnh tiên (?)​
 

banzac

Member
Trong cuộc tình em cũng chỉ là kẻ thứ ba
Như một người khách thừa không còn chỗ
Em biết người ấy buồn nhưng đó không phải là bến đỗ
Đành âu lo nơi góc cửa cuối con tàu

Mơ hồ trước những bất hạnh từ rất lâu
KHi người ấy chạm vào miền đau mà biết rằng không thể
Hạnh phúc em nhận về giản đơn và buồn như thế
Đừng trách em đã không biết gật đầu

Trong cuộc tình em cũng chỉ là kẻ thứ ba
Đơn độc khóc cả những lần biển lặng
Con sóng cố tình đẩy cả hai ngược phía bờ khát vọng
Giữa hai kẻ thứ ba em cay đắng hơn nhiều

Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ, tình yêu và bất hạnh luôn song hành, ai bình luận bài này đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top