Truyện cười của mu-fan

mu-fan

Member
Tết đến nghe pháo nổ lạch tạch vui tai quá, cu Bách bèn hỏi bố
- Bố ơi! Sao pháo nó lai kêu to thế hở bố ?
- Thì người ta đốt nó kêu chứ sao
- Tại sao đốt nó lại kêu ?
- Thì ..... lấy lửa đốt nó nóng lên nó kêu
- Tại sao lại phải đốt nóng nó mới kêu ?
- Tại sao ? Tại sao cái con khỉ , mày thử đưa đít đây tao đốt nóng xem mày có kêu không
 

mu-fan

Member
Một người đàn bà góa đi mua gà:
- Ông bán cho tôi 6 con gà mái và 6 con gà trống
Người bán gà nói:
- Không cần nhiều gà trống đâu thưa bà, chỉ cần 1 con là đủ.
Bà góa trả lời:
- Làm sao ông hiểu được sự chờ đợi của cánh đàn bà chúng tôi
 

mu-fan

Member
Nữa đêm....

Vợ : Anh ơiii ...!
Chồng : Trời ạ, hãy để cho anh yên tí nào!
- nhưng không mất nhiều thời gian của anh lắm đâu!
- Anh vừa chợp mắt được có xíu à ! Anh mệt lắm đó!
- Nhưng nếu anh không làm thì em ngủ không được.
- Thế em có biết bây giờ là nửa đêm rồi không ?
- Nhưng mà người em đang hừng hực đây nè, anh sờ thử đi?
- Vào lúc nửa đêm thế này à ?
- Ứ chịu đâu, nếu anh thực sự yêu em thì anh chẳng để em năn nỉ mãi thế này...
- Chứ nếu em còn yêu anh thì em chẳng hành anh như vậy
- Hu hu em biết anh không còn yêu em nữa mà !
- Anh vẫn yêu em nhưng em có thể quên cái chuyện này vào tối nay được không ?
- Hu hu...
- ...Thôi được! Anh sẽ làm theo ý em muốn.
... ( rục rà rục rịch )
- Aaaá!
- Có chuyện gì vậy hả anh? Anh cần một cái đèn pin hả?
- Ừ anh không tìm thấy nó.
- Anh có thể dùng tay xác định chỗ được mà!
- Ồ! Đây rồi! Anh đã lần đưọc nó! ... Sao em hài lòng chưa, thoải mái không em yêu?
- Oh tốt quá anh yêu !
- Em có muốn một tí nữa không?
- Vâng thêm tí nữa đi anh, tí nữa càng tốt!
- Được rồi, thôi bây giờ cứ ngủ đi và nhớ nếu lần sau muốn mở cửa sổ thì hãy tự làm trước khi đi ngủ nhé! Anh mệt lắm rồi phải ngủ đây. Hhhhhờoo....
 

mu-fan

Member
Đừng nên mừng vội !!!
Một thủy thủ tàu viễn dương vừa lấy vợ thì được lệnh lên đường đi xa lâu ngày. Anh ta sợ vợ ngoại tình, bèn nhờ người hàng xóm coi chừng giúp, mỗi lần vợ anh ta dẫn đàn ông về nhà qua đêm thì đóng lên cửa nhà sau anh ta một chiếc đinh.
Một năm sau, chàng thủy thủ trở về và thấy trên cánh cửa nhà mình chỉ có 3 chiếc đinh. Anh ta thở phào:
- Ơn trời! Vậy là vợ mình phản bội mình có mỗi 3 lần trong suốt thời gian dài dằng dặc ấy...
Đúng lúc ấy, ông hàng xóm đi qua. Nghe anh thủy thủ nói vậy, ông nhún vai:
- Cậu mừng hơi sớm! Tôi không nhớ là mình đã đóng bao nhiêu đinh nhưng cô vợ cậu đã thay cánh cửa 2 lần rồi!
 

mu-fan

Member
Đểu
Có một gã nọ đi ăn tiệc trễ giờ, bị xếp ngồi ở góc bàn. Chật chội, vướng víu và không thể gắp tới các món ăn, gã bực bội lắm... Lại thấy một bà to béo ngồi bên cạnh cứ gắp luôn tay, ăn như rồng ngâm hổ cuốn. Gã kia vừa đói vừa sốt ruột , liền đưa tay khều bà nọ
- Này bà, cho tôi hỏi bà một câu nhé !
Vừa nhai ngồm ngoàm, bà kia trả lời:
- Có chuyện gì thế ông ?
- Bà có biết giữa hai chân tôi có cái gì không ?
Bà nọ trợn mắt, thiếu điều muốn chết nghẹn :
- Ông là cái đồ vô học, dâm đãng ! Tôi là một phụ nữ , vả lại đang lúc ăn uống thế này mà ông lại đi nói đến cái thứ tục tằn thô bỉ ấy !!!
- Ô hay cái bà này ! Tôi đã làm gì bà nào ?
- Chứ ông vừa hỏi giữa hai chân ông có cái gì là thế nào ? Còn không phải cái thứ tục tằn à ?
- Bà ơi, tôi muốn nói giữa hai chân tôi là cái ...chân bàn ! Bà có thể ngồi nhích sang bên một tí được không ?
Bà nọ xấu hổ quá, ngồi im một lúc rồi lại quay sang tấn công các món ăn, chẳng hề dịch chuyển như ý gã nọ . Gã kia căm lắm, lại khều khều bà béo :
- Bà ơi, tôi hỏi bà một câu nữa nhé !
- Ông lại muốn gì đây ?
- Vẫn là câu hỏi cũ ấy mà. Gĩưa hai chân tôi là cái gì ?
- Rõ chán cái ông này. Chẳng phải ông đã nói giữa hai chân ông là cái chân bàn ? Có thế mà cũng hỏi mãi !
- Lần này thì không phải đâu bà ạ !
- Sao lại không phải ? Ông định lừa tôi à ?
Gã nọ cười đểu :
- Cái mà tôi hỏi bà lần này chính là cái lúc nãy bà nghĩ đấy
 

mu-fan

Member
Cô bé quàng khăn đỏ hiện đại
Ngày nảy ngày nay, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây.
Cô bé chỉ vào sói và hét:
- Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
- Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta - Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.
Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
- Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
- Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?
 

mu-fan

Member
Sẵn thìa trong túi rất được việc

Trong nhà hàng, ông khách làm rơi cái thìa, anh bồi lấy ngay một chiếc khác từ trong túi quần ra và đặt lên bàn cho ông ta. Ăn xong, lúc gọi tính tiền, người đàn ông kia hỏi anh ta:
- Lúc nào anh cũng mang sẵn thìa trong túi quần à?
- Vâng, cách này rất được việc ạ. Thực khách thường làm rớt đũa, thìa nên người phục vụ phải để sẵn chúng trong túi quần.
- Thế chỗ khóa quần của các anh đều lòi ra một sợi dây để làm gì vậy?
- Ồ! Vâng, cũng là để tăng hiệu suất lao động đấy ạ. Khi đi vệ sinh, nếu không làm bẩn tay thì đỡ mất thời gian rửa. Cách tốt nhất là buộc dây vào "nó" để lôi ra.
- A! Hay thật, thế sau đó thì các anh làm thế nào để đưa "nó" về vị trí?
- Có khó gì đâu! Dùng thìa thôi...
 

mu-fan

Member
Kén rể

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Ðẹp đến nỗi mỗi khi nàng tắm bên bờ suối, đến các loài cầm thú, gà qué, chim chóc... cũng bu lại để xem. Thành thử nghề nhàn hạ nhất trong lâu đài bấy giờ là nghề thợ săn. Ðám thợ săn của triều đình suốt ngày rong chơi đàn đúm, họp nhau đánh Tá lả, hát Karaoke... Chỉ cần chờ lúc công chúa đi tắm đến làm một mẻ là thừa đủ doanh số.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Công chúa đã đến tuổi kén chồng. Bao nhiêu trai tài khắp nơi kéo đến bu quanh lâu đài, ngày đêm hát Xê-rê-nát-đa, tỏ tình, chờ đợi, ăn uống, ỉa đái ngay tại chỗ, làm đức vua vô cùng khó sử. Cho đến một ngày đẹp trời, cánh cửa lâu đài từ từ hé mở, vị quan đầu triều một tay bịt mũi, một tay cầm tờ chiếu của vua ban xuất hiện. Nhà vua quyết định tổ chức hội kén rể vào hôm sau.
Sau một loạt các vòng thi: Chiều cao, cân nặng, kích cỡ, khả năng sử dụng MS Office, Balance, WebBrowser... Cuối cùng chỉ còn sót lại 2 ứng cử viên: một người trẻ, to khoẻ đẹp trai; người kia đã đứng tuổi, bụng hơi to, nhưng giàu hơn cả nhà vua. Công chúa thì thích chàng trai, còn nhà vua lại có thiện ý với chàng lớn tuổi. Công chúa bảo: "lấy chồng là lấy cho con chứ", nhà vua cãi lại: "không có tao bỏ công ra "ấy" thì làm đ'o gì có mày? Tao cũng phải có phần chứ!", không biết giải quyết thế nào, họ quyết định cho thi lần nữa.
Nội dung vòng thi cuối như sau: hai người phải cùng chạy theo một con đường, hết đường là một hồ nước rộng, ai bơi qua hồ đến bờ bên kia trước thì sẽ trở thành phò mã. Nếu hôm nay còn sức thì tổ chức cưới, để tối được ngủ với công chúa luôn.

---- to be continue---
 

mu-fan

Member
Hai ứng cử viên chạy đến bờ hồ gần như cùng một lúc, nhưng bơi được một đoạn thì chàng đứng tuổi có chiều hướng tụt dần lại. Công chúa mừng lắm, nàng nghĩ rằng để cho chắc ăn phải tìm cách cổ vũ chàng to khoẻ của mình. Sau một giây suy nghĩ, nàng bèn chạy đến bờ hồ bên kia, rồi cứ theo mỗi nhịp bơi của ý chung nhân, nàng cởi bỏ một thứ quần áo trên người. Chàng trai làm được vài sải thì ở trên bờ công chúa đã nguyên vẹn như lúc mẹ sinh ra, nàng giơ cánh tay ngọc ngà vẫy gọi chàng. Nhưng trái với dự định của công chúa, chàng trẻ tuổi bỗng bơi chậm dần lại, đến nỗi còn cách bờ một đoạn thì chàng đứng tuổi vượt lên và về đích trước.
Sự đã rồi, công chúa quay sang trách chàng trẻ tuổi: "Anh thật là đốn mạt, tôi đã hết lòng vì Anh, sao Anh không cố thêm một chút, thật là miếng ngon đến mồm mà cũng không đớp được". Chàng trai thanh minh: "Người đẹp của lòng tôi, có lẽ đây là ý trời định, vì khi đó tôi chưa hề mệt mỏi, và vẫn đang cố, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cởi bỏ quần áo thì tôi bị mắc vào rêu".
 

mu-fan

Member
Đòi hơn gà
Có 1 anh chàng cùng cô vợ mới cưới đi thăm 1 trại gà giống.Đến nơi,ông chủ mặt mày hồ hởi chỉ 1 con gà trống dũng mãnh và nói:
-Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
Cô vợ đi cạnh anh chồng nghe thấy bèn lấy tay hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
-Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ.
Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ngay:
-Nhưng một ngày mà nó lại chịu đạp 50 lần mái một con gà mái à?
-Ồ,tất nhiên là không. Nó phải đạp 50 con gà mái chứ.
Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....
 

mu-fan

Member
Chỉ tại cái nút quần

Ông bà Hoàng đang sửa soạn đi ăn tiệc, lúc mặc quần, ông Hoàng khám phá ra quần mình mất một chiếc nút nên bảo vợ:
- Em đính dùm anh chiếc nút quần này đi.
Bà Hoàng nói:
- Móng tay của em mới sơn chưa khô, anh đem quần qua bảo chị Lâm đính hộ cho.
Ông Hoàng nghe lời vợ mặc luôn quần sang nhà bà Lâm.
Một lát sau, ông Hoàng về nhà với một điệu bộ thật thảm hại. Mắt ông bị sưng tím lên, bên má thì bị một vết thương, máu đang nhỏ giọt, quần áo tơi tả.
Bà Hoàng thảng thốt kêu lên:
- Sao vậy mình?
Ông chồng đau khổ đáp:
- Anh sang nhờ chị Lâm khâu quần dùm. Lúc khâu xong, chị ấy đi tìm cái kéo để cắt sợi chỉ nhưng không có, chị ấy bèn ghé miệng xuống quần anh đế cắn đứt sợ chỉ chẳng ngờ lúc đó anh Lâm bước vào nhà ...nên mới xảy ra tình trạng như vầy nè ...
 

mu-fan

Member
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
 

mu-fan

Member
Truyện cười của mu-fan P.II

Còn biết yêu ai ?

Adam và Eva dạo chơi trên vườn địa đàng.
Eva: Anh có yêu em không ?
Adam đáp: Chứ còn yêu ai nữa!

Nghỉ

Hai người thợ xây đang làm việc:
- Này, cậu có thấy con muỗi đậu trên bức tường đằng kia không?
- Chẳng nhìn thấy gì cả?
- Vậy thì chúng ta nghỉ thôi. Ông chủ bảo khi không nhìn thấy gì cả thì nghỉ.


Ước mơ thời nhỏ

Vợ hỏi chồng:
- Hồi còn nhỏ, ông có ước mơ gì không?
Chồng xoa cái đầu hói của mình đáp:

- Có chứ. Ngày xưa hay bị bạn bè nắm tóc, tôi chỉ ước mơ đầu mình sẽ trọc lóc như bây giờ


Chỉ mang cà vạt đỏ

- Nghe nói cậu đi làm rồi phải không?
- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
- Sao vậy?
- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người ai cũng đều mặc quần áo cả.
 
Tìm người 12 A6

cần tìm 1 người tên là Thành , cao, trắng, cận lớp A 6 khóa 01_04, cái lớp mà hồi lớp 12 ở trên tầng 2 nhà B, đi cầu thang lên rẽ tay phải.
có ai biết chỉ cho em với ạ !
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top