Topic truyện ngắn

ôi zời cái topic này chắc để tỉ lệ câu bài tăng lên đó nhi từ đầu đến giờ thấy đúng mày post =)) ko ai hưởng ứng cả :-/ >:D<
 

KFC_HANOI

Member
Tóc dài chế tác -Tóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái... là một hóa chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo:
Trong thiên nhiên:
-Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh thánh). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rãnh rỗi nên một hôm Thượng đế đợi Adam ngủ say, bèn rút nhẹ 1 chiếc xương sườn tạo ra một Tóc dài đầu tiên để quấy phá Adam, cho chàng ta... đỡ buồn.
Trong phòng thí nghiệm
Phần này đã được bộ Giáo Dục chấp thuận và đã được in thành sách đàng hoàng. "Nói có sách, mách có chứng", không ai đi nói phịa. Lấy sách Xitrum ra xem thì thấy Tóc dài được "điều chế" như sau:
- 3 hột xí xọn
- 1 lít nước điệu
- 2 tấc nói xạo
- 19 giọt nước mắt cá sấu
- 1 kg kiêu hãnh
- 2 kg bột kênh kênh xì lô
- 1.5 lít nước vô trách nhiệm
- 20 hột nhẹ dạ
- 3 kg mơ mộng
- 1 mét khối (1m3) máu ăn hàng
-Tất cả những thứ trên trộn chung với "Nước cứng đầu" và hòa cùng với "Nước khó bảo" sau đó đem khuấy đều trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp, xong đem phơi nắng cho bốc hơi. Phần còn lại đem ướp chung với những miếng xoài, ổi, me chua, ô-mai... đã chấm muối ớt cẩn thận (phản xạ có điều kiện).
Lý tính:
Từ những điều chế trên ta rút ra được những tính chất vật lý sau:
- Nhịn ăn để giữ... eo.
- Mỗi ngày soi gương... 100 lần, có lẽ đó là chưa kể những hôm có hẹn với bạn trai.
- Làm dáng và nhỏng nhẻo vô cùng.
Hóa tính:
-Đây là phần quan trọng của bản tường trình. Tác dụng với thuốc khử màu Tóc dài là một loại "axit" rất mạnh nên có thể tác dụng với thuốc khử đặc biệt, làm sủi bọt trái tim của các... đấng nam nhi.
-Ra phố Tóc dài ưa làm màu mè hơn là lo cho tính mạng. Chẳng hạn hôm nay diện áo tím đậm, chiều mai mặc áo hoàng yến cho tươi... hoặc sáng guốc cao, chiều dép thấp, nón đỏ, xanh liên tiếp xuất hiện...
-Đó là Tóc dài (còn gọi là Con gái)... và có lẽ chu kỳ chưng diện của con gái đến ngày... tận thế mới ngưng lại
 

KFC_HANOI

Member
Chờ.......Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng : - Đáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy....
 

KFC_HANOI

Member
Cô gái nói với cha :
_ Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn , bố ạ
_ ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hòang ko ?
_ Không ạ . Anh ấy ở nhà trọ
_ ...nó có xe ko ?
_ Cũng ko có . Anh ấy đi xe đạp
_ Bố mẹ nó thế nào ?
_ Anh ấy mồ côi ạ
_...ôi ! , ở đời phải biết tích phúc tích đức con ạ , nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi , đừng làm khổ người ta nữa
 

KFC_HANOI

Member
Một lần tôi vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống thì 1 giọng nữ từ buồng bên kia vọng sang:"Ới, anh có suôn sẻ không?".Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào đó, tôi trả lời:"Ờ, tôi cũng ổn".Giọng bên kia lại vọng sang:"Anh cảm thấy thế nào?". Tôi bắt đầu bực mình, nhưng cũng nói:"Tôi thấy cũng thoải mái". Giọng bên kia bối rối:"Chắc em phải cúp máy thôi, vì cứ mỗi lần em hỏi anh thì có thằng cha mắc dịch ở buồng vệ sinh bên cạnh lại nhảy vô giành trả lời xoen xoe't!
 

KFC_HANOI

Member
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
- Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
- Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha.
- Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.

Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
-Con trai bà thì sao?
- Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
 

KFC_HANOI

Member
Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung quốc tế giữa 3 thí sinh: - Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt. - Thí sinh 2: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng. - Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... Sorry!!
 

KFC_HANOI

Member
Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo đc một anh cộng sản.Ông ta đành phải mang anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp.Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ:"Thưa Chúa người đã cải tạo tên đó xong chưa ạ".Chúa bình tĩnh trả lời:"Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng.Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa"
 

KFC_HANOI

Member
bị papa and mama phản đối . Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống . Anh ta nói vọng lên , em ơi nhảy xuống đi , cô gái nói : Bố thằng ngu , cho mày chết . Chàng trai nói vọng lên : Bố mày biết bơi , bố mày đếch sợ ....
 

KFC_HANOI

Member
Một thanh niên da đen diễn thuyết trước cử toạ da trắng: "Thưa quý vị, khi đẻ ra tôi đã đen xì, lớn lên tôi vẫn đen, khi ra nắng tôi đen, về nhà vẫn đen. Lúc đau ốm tôi đen, khi sợ hãi tôi đen, về già tôi đen, đến lúc chết vẫn đen xì. CÒn quý vị, khi đẻ ra quý vị đỏ hỏn, lớn lên quý vị trắng dần. Khi tắm nắng da quý vị trở thành màu nâu, về đến nhà quý vị lại trắng. LÚc đau ốm quý vị vàng vọt, khi sợ hãi quý vị tái xanh, về già thì trắng bủng, đến lúc chết lại xám ngoét. Vậy ai trong chúng ta là người da màu???".
 

KFC_HANOI

Member
Anh đội viên thức dậy -Balô đâu mất gòi ? -Tao bán mẹ nó roài Ngày mai ăn bún chả Anh đội viên sỉ vả Đồ ăn cắp như ranh Bác nổi cơn tam bành Tung ra 2 cú đá Anh đội viên tức quá Rút ra 1 con dao Bác mới khẽ thều thào Khoan khoan đừng nóng chú ... Anh đội viên cay cú Vậy chia tiền ra sao Bác bảo : từ từ nào Ngồi xuống làm vài ván Xi dách ta ko ngán Anh đội viên oang oang Bác chỉ cười khẽ khàng Tay chia bài thoăn thoắt Xì dách xong tứ sắc Rùi lại tới tổ tôm 2 người đánh ko xôm Bác rủ thêm cả đội Chia làm 5 ,6 hội Đánh hết tiền thì thôi
 

KFC_HANOI

Member
Phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn: - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi... - Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả. - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - bà kia phật ý. - Bà là mẹ nó ư? - Không, tôi là bố nó
 

KFC_HANOI

Member
Một anh chang ` vào hiêu, cắt tóc, ngồi xuống ghế anh ta nói :
_ tôi muốn cạo râu và đánh giày
trong khi người thơ căt' tóc bắt đầu bôi xà phòng cạo râu cho anh thì 1 cô gái xinh đẹp quì xuống chân anh ta và bắt đầu đánh giày. anh kia giở giọng tán tỉnh :
_ này em , đi uống cà phê với anh nhé ?
_ em đã kêt ' hôn và chồng em ko thích như dzậy đâu.
_ thì em cứ nói với chồng em là em làm thêm ngoài giờ , anh sẽ trả thêm cho em
_ thì anh cứ nói với chồng em đi , anh ấy đang cạo râu cho anh đó !!!!!!
 

KFC_HANOI

Member
-Con:Mẹ ơi sao ai cũng thích làm chuyện ấy?
-Mẹ:giống con hồi bé thích ngoày mũi ó mà
-Con:Thế con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn ạ?
-Mẹ:Thế con ngoáy mũi thì tay sướng hơn hay mũi sướng hơn?
-Con:Thế sao con gái bị hiếp dâm thì lại không sướng?
-Mẹ:Thế tự dưng có một người chọc tay vào mũi con con có thấy sướng không?
-Con:Thế sa con gái có kinh thì không làm chuyện ấy?
-Mẹ:Thế con đang chảy máu cam thì con có ngoáy mũi không?
......
Bó tay....
 

KFC_HANOI

Member
Có 1 tên ăn mày nọ rất nghèo khổ. Một hôm, do không chịu nổi cảnh nghèo, hắn đành cầu xin thượng đế:


- Lạy ngài, hãy cho con được trúng số.

Tối hôm đó có kết quả xổ số. Nhưng người trúng lại là kẻ khác.

Hắn lại xin 1 lần nữa:

- Lạy ngài, xin hãy cho con được trúng số dù chỉ 1 lần.

Nhưng lần này, người trúng vẫn lại là kẻ khác. Hắn bắt đầu trách Thượng đế:

- Lạy ngài, con đã thành khẩn như thế, sao ngài không đoái hoài gì đến con. Ngài muốn con chết đói ư?

Lúc đó chợt có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống:

- Ta rất muốn giúp con, nhưng trước tiên con phải mua vé số đã chứ
 

KFC_HANOI

Member
Một người hét vang ở nơi công cộng: - Tổng thống của chúng ta là một con lợn thiến có bộ óc bé như óc chim sẻ! Lập tức, anh ta bị bắt và đưa ra tòa. Tòa kết án rất nhanh: - Mười năm lao động khổ sai vì tội phỉ báng tổng thống. Cộng thêm 30 năm tù vì để lộ bí mật quốc gia
 

KFC_HANOI

Member
Mua re`mMột cặp vợ chồng vừa chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới. Chị vợ đề nghị với anh chồng: "Mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết".

- Chi tiêu phí phạm làm gì? - Anh chồng đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
 

KFC_HANOI

Member
Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã được tiên tri rằng: "Khi thằng bé này khóc gọi đến ai thì người đó sẽ chết!" Khi đứa bé lên 3 tuổi nó gọi "Mẹ ơi", hôm sau mẹ nó qua đời, đến năm 4 tuổi nó gọi "Bà ơi", hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. 1 tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi "Bố ơi", người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống rượư, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời.....
 

KFC_HANOI

Member
Trong wán bar Dracula - 1 con ma bước vào và nói với thèng bồi :" Cho 1 Ly máu nóng!" - ngay sau đó 1 con ma khác bước vào "1 ly máu lạnh!!" - khoảng 10phút sau xuất hiện 1 con ma thứ 3 bước vào "làm ơn cho ly nước nóng " ---> cả 2 con ma kia way lại nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ "mày có fải ma cà rồng ko đấy???" - tên thứ 3 nghiễm nhiên rút 1 cái "Kotex" ra thả vào ly nước nóng "hôm nay tao uống ............ trà túi lọc !!!!!!! - ko do~ duoc
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top