nmv_2301 said:
Có phải :
Tình bạn dễ dàng kết thúc ở tình yêu, nhưng tình yêu lại không thật dễ dàng kết thúc ở hai chữ " tình bạn ".........................
Khi người yêu bạn hy sinh bạn vì một người bạn của họ bạn sẽ nghĩ gì?
Có vẻ một phần nào đó sẽ đúng đây nhỉ? Còn phụ thuộc vào hai người đó như thế nào nữa cơ. Nếu có ít nhất một tấm lòng thì sẽ là những người bạn tốt, nhưng nếu như không co một tấm lòng nào thì cái gì cũng khó?
"Khi người yêu bạn hy sinh bạn vì một người bạn của họ..."
Vấn đề này thì có phải đặt ra nhiều hướng xem tình hình đó như thế nào đã, nhưng tôi nghĩ đã là người yêu thì người yêu phải hiểu rõ bạn yêu của mình nhất, nên phải biết thông cảm cho bạn yêu của mình trong những tình huống như vậy. Bản thân tôi cũng vậy, nếu cần phải có sự lựa chọn sẽ hy sinh ai đây? Xin thưa, người tôi yêu, nhưng tôi lại nghĩ đây là câu trả lời minh chứng cho tình yêu của tôi. Chỉ có người yêu mình mới có thể chia sẻ được với mình tất cả những khó khăn mà mình phải đối mặt khi để tồn tại và khẳng định mình trong xã hội !
Nhìn nhận vấn đề theo hướng này thì tôi thấy người yêu của tôi đã xử lý đúng và tôi hoàn toàn ủng hộ người yêu tôi.
Còn khi tôi ứng xử như vậy mà người tôi yêu không vừa lòng. Tôi xin nói tôi đã đặt nhầm trái tim của mình và chào tạm biệt, thấy rằng bản thân mình đã quá may mắn vì đã không quá đi sâu vào sai lầm.