Mọi người cứ chê, chứ tớ thấy mấy bạn con trai D1 có vẻ lãng mạn đấy chứ, chẳng giống mấy người chuyên Toán khô khan. Đúng thật là khi mình chưa yêu hoặc đang yêu thì chẳng mấy ai để ý đến mấy cái chuyện xung quanh vấn đề tình cảm, và đại đa số bây giờ ai mà chẳng thế. Và điều đau đớn nhất là chúng ta chỉ thấm thía những điều đó khi mọi chuyện đã chẳng còn là gì nữa. Lúc đó lại hối tiếc.......Tất nhiên thì tình yêu không phải khi nào cũng theo mấy điều đó, như thế thì trên đời này ai cũng yêu giống nhau chắc. Nhưng chúng ta cũng nên chú ý đến những điều tưởng chừng như lý thuyết "suông" ấy .