Tình iu chỉ là trò chơi

unni_x

Active Member
:D Nói thật, nhìu khi UnNi thấy tình iu chỉ là trò đùa :D
Đôi khi mình hy vọng, mong mỏi 1 tình iu :>> , thì không có ai cả. Nhưng khi mình đã không cần đến nó nữa :) , đã muốn chuyên tâm vào chuyện khác rùi thì tự nhiên bao nhiu người lại xuất hiện ngỏ lời iu X-(
Rùi khi mình iu người ta tha thiết thì người ta lại không thèm nghĩ đến mình :cool: Nhưng rùi khi mình chẳng cần quan tâm đến con người bạc bẽo đó nữa thì họ lại quay sang bám theo mình X-(
===> X-( X-( X-( !!!
 

smooth

Member
hehe, vừa là trò chơi mà vừa là trời cho em Un ạ. mặc kệ nó đi, cho thoải mái. chuyện em kể nghe như Tam quốc ý, vòng loạn cả vo lên.
 

xoai

Member
Bà cứ để ngẫu nhiên như tôi xem có phải hay hơn không :"> <----------chắc 4 mình đek có cái smile này. :(
 

unni_x

Active Member
Ý :D chắc các bác hỉu lầm rùi, em có dính dáng gì đến mấy vụ iu đương đấy đâu :>> Đây là em nói ra để mọi người cùng thảo luận thui :cool: đừng nghĩ là em như thế chứ, không khéo mèo nhà em nó ghen :D
 
Hơ............mãi mới thấy bạn Jang nói đc một câu chí lí.............:D đúng là tốn tièn và nước mắt thiệt nhưng đâu phải chỉ có thía :D..........cũng có nhìu điều tút đẹp lém đó chớ
To chồng Unn : hic hic, sao chồng không nghĩ là vợ ghen mà lại thành mèo ghen thía hả :( ko ngờ iu mèo hơn mình..........
 
Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin.
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi một đời.
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên có bước cùng nỗi đau.
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
 

fruit NHO

Active Member
cổ nhân đã dạy rùi mà"theo tình tình phớt phớt tình tình theo"cấm cãi!!!!nhwung mà có nhiều ng phớt mãi mà có thấy lòi ra cái mối yinhf nào theo đâu!rõ khổ!
 
Hic hic...........Chip ko tin cái câu đấy lắm.........có vẻ nó chẳng.............hiệu quả gì cả..........kiêu quá ng ta lại chả bỏ của chạy lấy người lun ý chứ:(
 

xoai

Member
ý tôi là cứ để nó tự nhiên, tự nhiên bao giwof cũng tốt hơn cái mình cố tạo ra............... :"> ít ra thì giờ tôi cũng có kết quả...........

Tui thấy yêu ko phải là đùa.....................

Có cái bài viết này..............

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
 
thế nếu bạn yêu 1 ai đó nếu không nhanh chân xáp vô tấn công mà cứ đợi tình yêu đến em không mong đợi gì thì có đợi đến tết maroc hả mà có khi thằng khác nhanh hơn lại dành mất nàng thì chít không ổn không ổn =))
 

xoai

Member
[-X chắc ko có cái này :))

Nếu cậu cứ ngày này qua ngày khác mong mình có 1 tình yêu thì thôi đi,.....cứ sống đi rồi nó sẽ đến. ngâu nhiên hay cố ý tôi ko biết.
Nhưng với tôi ngẫu nhiên thì tốt hơn......................
 

hieukhacle

Member
mình thích ai thì người đó lại không thích mình, còn người nào thích mình thì mình lại không thích người ấy, khó hiểu, chả biết đường nào ma lần, tôi là một ví dụ điển hình, hứ hứ, khó hiểu qúa, mà hình như càng kiêu thì người ta càng thích, mà khi cưa xong rồi thì rất dễ bị đá để tìm ai kiêu hơn hay sao ý nhở
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ui, mọi người cứ toàn nói
Giang said:
Iu đương chả làm được gì cho đời, chỉ tốn... $ và nước mắt thui...
với
Vương Anh said:
Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin.
thì có mà tình yêu là trò chơi thật... :(

Yêu mà cứ nghĩ đến $$ với "đừng quá tin" với "đừng quá yêu" thì còn gì là tình yêu nữa cơ chứ?? Đã yêu thì yêu hết lòng, hết mình... nghĩa là chỉ có nghĩ đến mỗi chữ "yêu" thôi, chữ "yêu" với đúng nghĩa đen của nó... Có câu nói "Ai sợ sự đau khổ thì không tìm được hạnh phúc" mà... ;)

À, tất nhiên là muốn thế thì phải tìm đúng người thì mới nên thế, chứ gặp ai cũng thế thì có mà... chết :D Ai cũng thế, thì đến khi tìm được đúng người rồi thì... xỉu luôn, chẳng còn sức mà hết lòng với hết mình nữa... :D
 

fruit NHO

Active Member
úi trời iu mà quá "tỉnh"như mấy ông bà thì<em thì chưa yêu nên chưa kinh nghiệm chỉ góp mí lời thui mong các bác bỏ qua>nhưng mà khi yêu em thấy ng ta mù quáng lắm!
 
Đúng là yêu chả làm được gì cho đời thật, thế mà mọi người vẫn cứ lao đầu vào cơ.

@xoai: ko phải lúc nào tự nhiên cũng ok hết đâu ông ơi, ông nhìn tôi mà xem :(
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top