Tin vui cho các bạn...

PSơn_D2

Member
Dế Australia lập kỷ lục sex thế giới

Những anh chàng dế sung mãn ở Australia có thể giao cấu 50-58 lần trong vòng 3-4 tiếng với cùng một cô nàng. Chúng đã phá vỡ kỷ lục thế giới về tần xuất giao phối của bất kỳ loài sinh vật nào trong vương quốc động vật và côn trùng.

Theo các nhà nghiên cứu Australia, loài côn trùng Ornebius aperta vượt qua những kẻ nắm giữ kỷ lục hiện thời là sư tử và hổ. Chúa tể sơn lâm có thể giao phối 50 lần/ngày với mỗi lần 5-15 phút và kéo dài trong 5-6 ngày.

Nhóm nghiên cứu đã có kết quả trên sau khi quan sát hành vi tình dục của những con dế trong phòng thí nghiệm. Chúng được bắt về từ quần thể thuộc Đại học Toronto và Đại học Western Australia. Tất cả được nuôi dưỡng riêng biệt để đảm bảo sự trinh tiết.

Nhà sinh vật học Darryl Gwynne, tại Đại học Toronto giải thích sở dĩ các anh chàng dế phải hoạt động năng suất như vậy là để đối phó với thói háu ăn của các nàng, khi cứ xơi liên tục tinh trùng ngay khi nó vừa được phóng ra sau vài giây.

Nhóm đã đo lượng tinh trùng chuyển giao trong mỗi lần quan hệ, và so sánh số tinh trùng còn lại ở những con vật thí nghiệm với những con trong tự nhiên. Thỉnh thoảng các nhà khoa học lại dùng cái đầu bàn chải gõ vào con cái để đánh lạc hướng chúng trong việc ăn tinh trùng.

Họ tìm thấy những anh chàng dế đã biết tìm ra cách chống lại cơn đói khát của những nàng dế. Thay vì đầu tư tất cả lượng tinh trùng vào một lần hành sự, chúng phân chia thành những lượng rất nhỏ trong vô số lần hành lạc. Lượng tinh trùng trong một lần giao cấu chỉ có khoảng 5-225, thấp hơn rất nhiều so với hàng chục nghìn tinh trùng thường được chuyển giao trong một lần gần gũi của loài dế khác.

Tiếp đến các nhà khoa học đo lượng tinh trùng mà các con cái giữ lại sau khi hoà hợp - thường là rất cao 10.223-23.804 cho loài dế Australia. Như vậy thì cuối cùng một số tinh trùng nào đó cũng sẽ thụ tinh được cho trứng.

"Một nghiên cứu trước cho thấy những bó sinh tinh của dế đực có thể mang lại nhiều chất dinh dưỡng cho con cái. Chất dinh dưỡng sẽ được bổ sung nhiều hơn nếu được tiêu thụ bằng miệng - 240 trong mỗi lần xơi", Gwynne giải thích.

Theo William Brown, nhà sinh vật học tại Đại học New York, thì sự mâu thuẫn về lợi ích giữa con đực và con cái là rất phổ biến trong thế giới động vật, vì vậy dẫn tới sự ra đời của những thủ pháp đặc biệt, nhất là ở côn trùng. Những con châu chấu voi đực còn tạo ra một món quà tình yêu là chất tiết ra ở tuyến lưng để thiết đãi các nàng trong khi mình hành sự.

"Giống như nhiều loài dế khác, dế Australia đực đã phải đối mặt với một vấn đề là bị các nàng đào thải tinh trùng ngay khi phóng ra. Vì vậy, chúng đã phát triển một giải pháp độc đáo, thay vì đánh lạc hướng các nàng khỏi khối chất dinh dưỡng hấp dẫn đó, hoặc dùng bạo lực để ngăn chặn các nàng, thì chúng lại giảm lượng bó sinh tinh để đưa toàn bộ đội quân chui qua trót lọt trong vòng 2-3 giây trước khi bị xơi mất. Và chúng thực hiện điều đó rất nhiều lần", Brown nói.

"Kết quả là tần xuất giao phối tăng vọt, đánh bại bất cứ loài nào trong thế giới động vật".

VN Express - Minh Thi (theo Discovery)
 
Minh Mạc nói hay đó, Sơn Tùng vào kỹ viện của thằng Minh thì chẳng còn khách làng chơi nào vào đó chơi cả, vì đám tiếp viên đó phục vụ minh Sơn Tùng đã chẳng đủ rồi làm sao mà còn phục vụ khách khác nữa anh em nhỉ. thế này thì Minh Mạc phá sản mất thôi, MM ơi ,đừng cho ST vào KV của mày
 
9h sáng nay, gần trăm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội quây kín phòng đào tạo của trường để đóng học phí - điều kiện để thi học kỳ. Những gương mặt mệt mỏi vì chầu chực, chờ đợi nhiều ngày. Phía trong khung kính, 2 nhân viên thu ngân chậm rãi làm việc, lớn tiếng quát nạt sinh viên.

"Hôm nay nếu nộp được học phí bọn em phải làm một bữa thịt chó giải đen", Lê Hoàn, khoa Điện tử, K48 tâm sự. Gần một tuần nay, Hoàn và người bạn cùng lớp chầu chực tại phòng đào tạo nhưng vẫn chưa được làm.... nghĩa vụ sinh viên.

"Hôm đầu tiên, 8h bọn em đến, khung cửa nộp tiền đã chật kín sinh viên. 9h30' khi em chen được vào thì nhân viên thu ngân cho biết không thu tiền nữa. Hôm sau, em đến sớm hơn, nhưng cũng không nộp được tiền vì phải ưu tiên những bạn nộp theo nhóm. Nếu tuần này không nộp được học phí, em sẽ không được thi học kỳ", Hòa lo lắng. Chưa nộp được học phí, sinh viên còn phải lo "bảo vệ" số tiền gần 1 triệu đồng, trong điều kiện an ninh tại KTX, nhà trọ không mấy đảm bảo.

Không chỉ bức xúc vì việc chậm trễ thu tiền học phí, sinh viên còn cảm thấy bị xúc phạm trước cung cách làm việc và thái độ của nhân viên thu ngân. "Em rất thông cảm khi cán bộ thu ngân phải tiếp quá nhiều sinh viên, thế nhưng khó chấp nhận cảnh sinh viên làm sai thủ tục là họ lớn tiếng quát nạt. Chúng em đi đóng học phí, đúng thời hạn quy định chứ có xin xỏ ai đâu. Đang mùa thi mà hôm nào cũng phải đến đây xếp hàng", Sơn, sinh viên K46, khoa Điện bức xúc. Sáng qua, VnExpress đã chứng kiến tận mắt cảnh cán bộ thu ngân tên Hiền đứng lên ghế mắng xối xả sinh viên.

Theo quy định của ĐH Bách khoa Hà Nội, mỗi nhân viên thu ngân sẽ phụ trách thu tiền của một số khoa. Thời gian làm việc 8h-10h 30' và 14h -15h30'. Thế nhưng, chị Bích Thủy, phụ huynh một sinh viên ĐH Bách khoa cho biết: "9h30' ngày 3/11, khi tôi đến nộp học phí thì không thấy nhân viên thu ngân, trong khi hàng chục sinh viên đang chờ đợi. Khi làm việc, họ ăn nói hách dịch, không thèm ngẩng mặt lên nhìn người đối thoại".

Để làm thủ tục bảo lưu 1 năm cho cậu cháu trai, chị Thuỷ đã lang thang ở các phòng, khoa, thư viện.... ở ĐH Bách Khoa gần 1 tuần. Theo quy định, thư viện giáo trình của trường làm việc 8h -11h30', nghỉ thứ tư và thứ bảy. Nhưng hôm qua (thứ ba), mới 10h thư viện đã đóng cửa. "Tôi không ngờ những biểu hiện cửa quyền lại xuất hiện ở một trường ĐH hàng đầu của cả nước", chị Thuỷ nói.

Trao đổi với VnExpress, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Dương Đức Hồng cho rằng, tình trạng ùn tắc tại các điểm thu học phí là do sinh viên không chịu đóng học phí sớm, đợi đến sát ngày thi mới đổ xô đóng tiền. Thế nhưng ông Hồng thừa nhận, việc sinh viên đóng học phí thời điểm này là đúng quy định. Nhà trường có khuyết điểm khi để sinh viên phải chờ đợi quá lâu.

"Chúng tôi sẽ tăng giờ làm việc của bộ phận thu ngân để đảm bảo mọi sinh viên được nộp học phí. Những em có ý thức nhưng chưa nộp được học phí nhà trường sẽ linh động cho thi học kỳ. Việc thư viện nghỉ trước giờ là trái quy định", ông Hồng nói.

Đi sớm về muộn, quát nạt sinh viên đang trở thành thói quen một bộ phận công chức tại các ĐH, CĐ. "Mỗi lần có việc lên các phòng, ban của trường là em thất vọng. Hôm thì thày đi vắng, hôm thì thày đến muộn. Tiếp xúc với sinh viên mà mặt các thày, cô lạnh như băng. Hình như, các thày nghĩ là đang ban phát cho chúng em" - Lâm, sinh viên khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ cho biết.

Trong một cuộc hội thảo mới đây về giáo dục đại học, nhiều ý kiến đã cho rằng, tình trạng cung không đủ cầu của giáo dục ĐH là nguyên nhân chính dẫn tới những tiêu cực và trì trệ của các trường công lập. Khi không có sự cạnh tranh, thì thái độ ban phát, cửa quyền là điều khó tránh khỏi.

h cô Hiền đang đau rất đau,mà phóng viên nỡ nói thế sao,chả lẽ PV muốn số SV không nộp được tiền học nhiều hơn,mịa,không nộp không được thi thì chít con nhà người ta.
ha ha
suy cho cùng,nếu đem so bác Mão với con mụ Hiền,thì 1 bên nhẹ nhàng man mát tựa cơn gió mùa thu,mẹ ru con ngủ,con không ngủ,mẹ củ hành con;còn 1 bên thì như 1 con mèo tam thể bị sập bẫy chuột,hoặc 1 con gì đó bị sặc thuốc lào.Tao bỗng thấy nhớ bác mão ra riết,nhớ như vợ nhớ chồng:Chồng đi vì nước vì non,vợ ở nhà đợi có con với bồ.hô ô,nhưng cả 2 đều thua hết con mụ phụ trách phòng thí nghiệm lí 202,chính ả là nhân vật cầm đầu những phần tử quá khích đưa đẩy tao đến chỗ lập kỉ lục về số lần thí nghiệm lại ở lớp(nên nhớ là ở lớp thôi nhá).Cũng chính ả là người đi con ream biển số..chưa kịp soi ,ả là người có khuôn mặt giống như 1 trái cấm đang bị tao gặm dở.Thực tế là sáng hôm qua,mụ ta còn bắt lớp HT điện hát mới cho về,thật là sỉ nhục SV đến thế là cùng(cái này thật 100 %).Tao tự hào về trường BK tao đang theo học .
 
Hô hô may là hồi đó tao không đăng ký vào trường BK nếu không bây h tao còn tự hào hơn mày nữa cơ.Mà tính tao không như mày Minh ạ.Tao tự hào thì tao sẽ tận hưởng niềm tự hào đó theo cách của tao, và không hiểu là hậu quả nó sẽ như thế nào đây.Và tao cũng thật tự hào về ngôi trường Quốc Gia danh tiếng của tao.À mà trường tao bây h là trường đại học Công Nghệ rồi đó đâu có ít gì.He he.Nghĩ mà thấy khổ cho thằng Tùng, hồi trước giá mà nó cũng học trường tao thì đâu đến nỗi phải khổ như mày bây h.Thằng bạn Tùng của tao đâu rồi, sao hồi này không thấy online thế.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top