THƠ...

đây la` 1 bài thơ mà em đã viết trong lúc khá là...

***NGƯỜI ĐIÊN

Mưa làm ai tỉnh giấc?
Gió thét tan căn phòng
Ai bật dậy vội vàng
Sự bàng hoàng đau đớn...

Ngoài kia trời thét vang
Vẫn cầm ô đứng dậy
Bước ra khỏi căn nhà
Giữa đêm đông giá rét.

Ai lững thững bước đi
Giữa phố phường hoang vắng
Những bóng người run rẩy
Co rúm trên vỉa hè
Bên những con chó hoang
Đang gầm gừ lục rác...

Ai cứ bước, bước đi...
Không thèm quay trở lại
Mặc căn nhà trống trải
Xơ xác như người điên...

NG~D*YTR.NG
26/9/2003

Các bác thấy thế nào, đủ độ ghê ghớm chứ...
hic
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top