Thơ Phú cái

letuand2

New Member
Ngổi buồn, cóp nhặt được mấy bài thơ, post lên cho anh em thưởng thức

Từ thửo ôm t.r.i.m ra khỏi cõi
Ngàn năm thương nhớ gái Chu Văn An

Đồ Sơn sóng vỗ dập dồn
Mấy cô thiếu nữ đem ... (hồn) ra phơi

Ba cô đi chợ Vân Đồn
Vừa đi vừa lấy lông ... (chồn) xỉa răng

Đứng trên bãi biển bồn chồn
Bao nhiêu cô gái vác... (bồn) chạy quanh


Kẹo kéo nấu với c.ứ.t ruồi
Ăn vào đau bụng đút (cuồi) thèm ăn

Thầy mo khăn gói về quê
Giữa đường ngồi nghỉ giở (chuồi) ra xem

Trung Thu Tết của thiếu nhi
Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
Chẳng may mà có làm liều
Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
Thế rồi lại rủ nhau đi
Bác sĩ nhiều lắm, tội chi ko liều

Mấy khi có dịp làm liêu
Nếu mà đi ủng chẳng nhiều thiếu nhi
Ủng thỉ rẻ thối nhu bi
Nếu cần tớ sẽ xách đi hàng thùng

Thơ anh viết thật là bay
bướm em mong đợi cả ngày lẫn đêm
 
Hôm nọ đọc được trên bàn 4 câu, 2 câu đầu thì chắc bọn mày biết rồi, 2 câu sau tao chưa nghe bọn mày hát bao giờ:
Ai yêu Bác Hồ bằng các thằng đánh lô,
Ai yêu các thằng đánh lô bằng các cô ghi đề?
Cứ có Bác Hồ là cháu lại đánh lô
Nếu cứ đánh lô lại béo các cô ghi đề.
Còn thơ phú hôm nọ đcọ được 1 đống thơ bút tre, dưng mà quên mất rồi.
 

letuand2

New Member
Thơ nữa nè..

Hai vợ chồng thèm thịt
Bèn ra chợ mua thịt
Ngoài chợ người đông nghịt
Mua được một con vịt
Đem về nhà làm thịt
Ăn xong trời tối mịt
Bèn lên giường đi ịt

Em ơi chớ có bồn chồn
Đến năm mười sáu thì (người) mọc lông
Mười bẩy chỗ có chỗ ko
Đến năm 18 thì lông mọc đều
Mười chín lông mọc như rêu
Năm hai mươi tuổi eo ôi đen xì

Đồng xuân tiếng chợ vang dồn
Có cô bán trứng vịt, lộn rất to

Ba cô đi chập song song
Một cố đi giữa bị ong chích "lườn"
Một cô chạy về lấy cồn
Hai cô còn lại xoa "lườn" cho nhau

Chị em mặc váy đánh cầu
Lông bay phất phới qua đầu anh em

Anh đi công tác đảo Côn
Lôn em nhớ quá bồn chồn ko yên

Ra đường thỉ phải mặc quần
Kẻo chó nó đớp mất cần thì xong

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà bóp cái càng ngày càng to

Tôi nghe một đám ồn ào
Các ông tranh cái của người nào bé hơn
Có ông văng bọt hùng hồn
Của tôi đảm bảo bé con nhất đời
Vơi toi bà thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày
Ông kia gân cổ nói ngay
Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
Cô em vợ vẫn khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi
ông kia ngoác miệng chen lời
Của tôi dứt khoát bé thời tí teo
Chị vợ tôi cứ mè nheo
Nhất đinh đòi thử, kì kèo ỉ ôi
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
các ông kẻ móc người moi dọ dòm
.........thì ra là cái cell phone
 

boy_acg

New Member
Me biet ngay ma. Bai cua anh Duc cha co bai deo nao la tu te ca. Anh Duc mat day bo me. Tay chay anh Duc deeeeeeeeee
Noi the chu nghe xong tho thay hay vai dai. Anh Duc cu post tiep deeeeeeeeeeeee
 

deleted2

New Member
Tuấn dục dạo này làm gì mà nhiều thời gian thế.
Mịa,ngồi post toàn thứ "hay ho" lên làm một số thằng như linh hoan cứ nghĩ thế là hay.
 

Handoivitien

New Member
Trước cửa chùa trồng cây râm bụt, bụt ko dâm sao gọi là bụt râm
Sau nhà thờ dựng cây thánh giá,chúa ko dê sao gọi là chúa giê_su
 

sieuquayd2

New Member
Ừ, kể ra thì cũng có mất dạy thật nhưng mà đọc cũng hay phết, nó nói lên hết bản chất dâm tà của Tuấn Đục cũng như miệng lưỡi khẩu dâm của nó, và cả vấn đề muôn thủa của anh em D2, lúc nào đàm đạo là không gì ngoài mấy cái truyện không hay ho đó.Để góp vui cùng anh em , tao cũng xin chép lên một bài thơ.Mẹ nói thế tự nhiên bây h quên hết, đ** nhớ ra bài nào mất dạy chút.Thôi hẹn các chú khi khác vậy.Thơ thì anh rất nhiều , mà lại là thơ mất dạy thì càng nhiều.Nhưng mà tự nhiên hôm nay lại quên hết, thế mới đau.
 

vichia

Active Member
Nêu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về quyết luyện Dục Thần Công
Chấp thằng chồng em xài thuốc lắc
Kình lực có bằng nửa anh không ?
 

tuananhd2

New Member
Anh em học kĩ thuật nên dạo này khô như ngói, tao cho một ít lên để bôi trơn chúng mày đây, hãy ướt lên một chút nhưng để phải thay quần nhé.

Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có bạn tình là thay đổi thôi.

Ai là người cuối cùng thì người ấy làm cha.

Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo (anh) cũng dông

Đường Trần Phú vừa dài vừa hẹp
Gái Trần Phú vừa đú vừa dê.

Tình yêu là sóng gió
Vợ nó (đếch phải của mình) là mê li


 

Vũ "nhị"

Member
Làm trai cho đáng nên trai
Hắc lào đã trải giang mai đã từng

Trai vô tửu như kì vô phong
Nữ vô phòng kì vô phong cũng phất

Gái tham dài, trai tham rộng

Ở đầu thì tròn, ở lỗ thì dài

....

Hơ, bắt đầu từ thơ sang ca dao chế mất rồi
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top