Thơ linh tinh!!!

thienha87

New Member
mọi người có thích đọc thơ kiểu quậy quậy thế này ko?



"Nếu một mai em chết

Chỉ xin anh lần cuối

Đặt tên em cho con gái của anh

Và nói với cháu nó rằng

"Cầu cho con ko gặp người sở khanh như bố!""

:p


"Em với anh trước cửa nhà thờ

Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem

Gật đầu chúa bảo "Ừ hay nhỉ?"

Nhìn chúng bay hôn chúa cũng thèm"


:lol:
 
Ừm nghe cũng hay hay là lạ đấy, còn gì nữa hông post hết lên đi:
Anh yêu em trên biển
Nên vẽ hình em trên cát
Anh hôn em mụt phát
Ngẩng lên mồm toàn cát.
Mí câu nì xưa rùi, nhưng Bùn tênh cứ vít lên cho mọi ngừi đọc lại thui nè!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hm... chị cũng biết 1 bài thơ vui, nói về ông Bố ăn tham:

Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ đẻ ra
Quanh đi quẩn lại chẳng bà con chi
....?????

Nhưng mà câu cuối chị chẳng nhớ nữa, đại loại là cuối cùng, sau khi suy nghĩ 1 hồi, ông Bố này vẫn ăn hết phần của vợ con :D :lol: :lol: , có ai biết không nhỉ???
 

lexuscva

Member
hahaha...cười vỡ bụng mất thôi :lol: các bà này kiếm đâu toàn bài thơ "nhắng" thiệt ..hic,hic cười xong đau bụng quá,.. :( :lol: :lol: :lol:
 
<!--QuoteBegin-Buồn tênh+Aug 29 2003, 06:20 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Buồn tênh @ Aug 29 2003, 06:20 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Anh yêu em trên biển
Nên vẽ hình em trên cát
Anh hôn em mụt phát
Ngẩng lên mồm toàn cát.
[/b][/quote]
Hình như còn:
.....
Anh đá em một phát
Thế là tình tan nát ... thì phải
 

ti a mo

Member
hehhehheh !!!!!!!!!!! Hay ho ghê ta !!!
Dưới đây là bài tui học lỏm đc :

Yêu em,anh dắt anh lên tầng 2
Lên tầng 2 ,em hóa thành con nai
Yêu em,anh dắt em lên tầng 3
Lên tầng 3 ,em hóa thành con ma
Yêu em,anh dắt em lên tầng tư
Lên tầng tư ,em hóa thành ma-bư
Yêu em,anh dắt em lên tầng 5
Lên tầng 5, em hóa thành que tăm
Yêu em,anh dắt em ..........
..........................................
Yêu em,anh dắt em vào ca-bin
Vào ca-bin ,hai đứa mìn hát "tìn tín tin"
:p :p :p :p :p :p :p :p
 

ti a mo

Member
Bài này thì ý nghĩa fản động wá ,tình cờ đi học thêm học đc

Gió mùa thu con ru mẹ ngủ
Mẹ ngủ rồi con cậy tủ ra đi
 
Hic hic, đề nghị phải thêm ở chỗ chũ thích của topic nì là uống thuốc trợ tim trước khi đọc chứ thế này iem chết vì cừi mứt thui è!
 
Yêu em, anh dẫn em vào chuồng trâu
Vào chuồng trâu, anh biến ngay thành máy khâu

Yêu em, anh dẫn em vào bụi tre
Vào bụi tre, anh bóp "còi" te te
 

ti a mo

Member
Còn 1 bài nè :
Cái giường ,nó có 4 chân
Kót ka kót két,giường còn 3 chân
Cái giường nó có 3 chân
Kót ka kót két,giường còn 2 chân
Cái giường ,nó có 2 chân
Kót ka kót két,giường còn 1 chân

Hehheeh,có bác nào thấy cái giường nó co 1 chân ko ????????
hehhhehehehheh :D :p :D :p :D :p
 

thienha87

New Member
"Chắp tay con lạy cụ tình
Cho con tìm được bóng hình em yêu
Cụ tình chẳng chút liêu xiêu
Tay cầm điếu thuốc"Máy yêu kệ mày!"
 

Deathknight

Active Member
tóc em dài.. em cài hoa thiên lý
miệng em cười như ngựa hí trừong đua
*************
ai ơi chớ lấy vợ gầy
đến khi nằm ngủ, tưởng mình ôm cây
ai ơi chớ lấy vợ que
đến khi vợ chết, quan tài.. so le
 

thienha87

New Member
Anh với em trước cửa nhà thờ
Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
Gật đầu chúa bảo "Ừ hay nhỉ"
Nhìn chúng bay hôn chúa cũng thèm.


Không yêu những kẻ yêu mình
Mà yêu những kẻ nhìn mình làm ngơ!
 

Deathknight

Active Member
yêu em anh viết trang nhật kí
viết chưa xong mà đã mất em
tình chúng ta như ly cà fê đen
thêm đường vào vẫn đắng phải ko em
 
UI............thơ với thẩn........ặc ặc...................hay vật ạ................hehe............các bác có học khóa đào tạo nào không zậy? :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top