Mời bà con cùng tham dự hội thơ Bút Tre, tôi xin được khơi mào.
Cô kia để tóc đuôi gà
Cầm tay kéo lại, hỏi nhà cô đâu?
Cô kia búi tóc đuôi chồn
Cầm tay kéo lại... hết hồn bỏ ra.
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng ... mông trắng như mây
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết nó chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to như cửa mình (nhà mình)
Chưa đi chưa biết Vũng Tầu
Đi về mới biết nó lâu hơn vũng nhà
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
Vũng Tàu khoan phát dầu ra ầm ầm
Hai hòn nằm ở Vũng Tầu
Chỉ khoan một phát là dầu phun ra
Tiếp đi bà con, mại ddzzooooo
Cô kia để tóc đuôi gà
Cầm tay kéo lại, hỏi nhà cô đâu?
Cô kia búi tóc đuôi chồn
Cầm tay kéo lại... hết hồn bỏ ra.
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng ... mông trắng như mây
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết nó chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to như cửa mình (nhà mình)
Chưa đi chưa biết Vũng Tầu
Đi về mới biết nó lâu hơn vũng nhà
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
Vũng Tàu khoan phát dầu ra ầm ầm
Hai hòn nằm ở Vũng Tầu
Chỉ khoan một phát là dầu phun ra
Tiếp đi bà con, mại ddzzooooo