CandT15
Member
Hai hôm nay L'espace và ĐHNN tổ chức thi Delf Dalf, ko biết khối P có nhiều bạn đi thi ko. Mọi người thi có tốt ko ?
Ở ĐHNN hôm nay gặp 2 bạn CVA, chắc số còn lại thi bên l'espace.
Thi cả sáng cả chiều. Sáng làm bài viết trong 4 tiếng, chiều 2 tiếng cả chuẩn bị và nói trước jury.
Em làm về Sciences Economiques
_ Đầu tiên là C.O: ngta cho nghe 2 lần một bài dài 6 phút, sau lại nghe tiếp 2 mẩu article nữa nhưng chỉ đc nghe có 1 lần . Cái bài 2 em chưa nghe ra câu nào đã hết X( .
_ Bài C.E thì dài nhưng cũng ko đến nỗi khó. Đấy là một bài phỏng vấn một cái ông Le Goff gì đó về quan điểm và công trình nghiên cứu thời kỳ trung đại của ông ý. Những bài thi trước, người ta chỉ cần trả lời vrai faux, bài này còn phải justifier :|. Có 2 câu 3 điểm và 4 điểm thì phải nói justifier theo cách hiểu của mình. Còn lại là trắc nghiệm.
_ Bài viết mới thực sự là ác mộng. Thi delf bao giờ cũng chỉ có 1 bài viết, C1 lại có tận 2 bài viết, mỗi bài 220-250 mots :| . Bài đầu tiên người ta cho 2 documents về bệnh dị ứng, hen. Mình phải gộp và tóm tắt 2 bài đấy.
Bài này còn dễ làm một chút chứ đến bài viết thứ 2 thì :-S . Sau hơn 3 tiếng làm bài, mắt em đã hoa hết cả lên, đầu óc thì như muốn nổ tung, ngồi tự an ủi làm nốt bài cuối. Bài này yêu cầu viết một thư cho Minister de l'industrie. Như em hiểu thì đề yêu cầu mình viết một lá thư argumentatif đến minister yêu cầu bộ can thiệp và có biện pháp hiệu quả để giả quyết vấn đề allergie, asthma và các consequence economique :-S . Bài này em bó tay, em chỉ ngồi bịa cho để 250 từ, chứ nội dung thì chắc là lạc đề .
Niềm an ủi duy nhất là bài đọc hiểu.
Thi xong là hơn 12h, đi ăn trưa vội vàng để 1h chiều đến thi nói. Bài nói buổi chiều mới gọi là cơn ác mộng có thật. Hình như cả phòng thi là về science humaine mỗi mình em làm Science economique, nên băn đầu giám thị phát nhầm đề. Ngồi học 10 phút người ta mới đổi lại đúng đề. Trong khi mọi người nói về điện thoại di động, một mình em phải làm exposé về L'energie solaire ( ( ( (. Tối hôm qua, em ngồi tìm info về economie Pháp và Trung Quốc, santé, rồi đọc về WII của Nintendo. Không hề đọc một tí gì về năng lượng mới. Em chẳng biết nói j về nó, bình thường ở trường 1 bài expose làm trong ít nhất 2 tuần còn đây chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị và 30 phút nói. Ngồi đọc 3 cái documents tham khảo rồi học thuộc lòng một khổ nói về cách sử dụng. Đây là bài oral tệ nhất từ trc đến nay...(.
Chắc lần sau đi thi Dalf, phải đọc hết cả cái web thông tin may ra mới ko lệch tủ.
Ở ĐHNN hôm nay gặp 2 bạn CVA, chắc số còn lại thi bên l'espace.
Thi cả sáng cả chiều. Sáng làm bài viết trong 4 tiếng, chiều 2 tiếng cả chuẩn bị và nói trước jury.
Em làm về Sciences Economiques
_ Đầu tiên là C.O: ngta cho nghe 2 lần một bài dài 6 phút, sau lại nghe tiếp 2 mẩu article nữa nhưng chỉ đc nghe có 1 lần . Cái bài 2 em chưa nghe ra câu nào đã hết X( .
_ Bài C.E thì dài nhưng cũng ko đến nỗi khó. Đấy là một bài phỏng vấn một cái ông Le Goff gì đó về quan điểm và công trình nghiên cứu thời kỳ trung đại của ông ý. Những bài thi trước, người ta chỉ cần trả lời vrai faux, bài này còn phải justifier :|. Có 2 câu 3 điểm và 4 điểm thì phải nói justifier theo cách hiểu của mình. Còn lại là trắc nghiệm.
_ Bài viết mới thực sự là ác mộng. Thi delf bao giờ cũng chỉ có 1 bài viết, C1 lại có tận 2 bài viết, mỗi bài 220-250 mots :| . Bài đầu tiên người ta cho 2 documents về bệnh dị ứng, hen. Mình phải gộp và tóm tắt 2 bài đấy.
Bài này còn dễ làm một chút chứ đến bài viết thứ 2 thì :-S . Sau hơn 3 tiếng làm bài, mắt em đã hoa hết cả lên, đầu óc thì như muốn nổ tung, ngồi tự an ủi làm nốt bài cuối. Bài này yêu cầu viết một thư cho Minister de l'industrie. Như em hiểu thì đề yêu cầu mình viết một lá thư argumentatif đến minister yêu cầu bộ can thiệp và có biện pháp hiệu quả để giả quyết vấn đề allergie, asthma và các consequence economique :-S . Bài này em bó tay, em chỉ ngồi bịa cho để 250 từ, chứ nội dung thì chắc là lạc đề .
Niềm an ủi duy nhất là bài đọc hiểu.
Thi xong là hơn 12h, đi ăn trưa vội vàng để 1h chiều đến thi nói. Bài nói buổi chiều mới gọi là cơn ác mộng có thật. Hình như cả phòng thi là về science humaine mỗi mình em làm Science economique, nên băn đầu giám thị phát nhầm đề. Ngồi học 10 phút người ta mới đổi lại đúng đề. Trong khi mọi người nói về điện thoại di động, một mình em phải làm exposé về L'energie solaire ( ( ( (. Tối hôm qua, em ngồi tìm info về economie Pháp và Trung Quốc, santé, rồi đọc về WII của Nintendo. Không hề đọc một tí gì về năng lượng mới. Em chẳng biết nói j về nó, bình thường ở trường 1 bài expose làm trong ít nhất 2 tuần còn đây chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị và 30 phút nói. Ngồi đọc 3 cái documents tham khảo rồi học thuộc lòng một khổ nói về cách sử dụng. Đây là bài oral tệ nhất từ trc đến nay...(.
Chắc lần sau đi thi Dalf, phải đọc hết cả cái web thông tin may ra mới ko lệch tủ.