...The last word !!!

vanvit90

Member
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Mùa đông mang nỗi sầu băng giá
Chân trời kia một mình xa lạ
Em cô đơn , anh vui vẻ bên người !!!

Nghe tiếng anh bỗng giọt lệ đầy vơi
Hóa thành băng lặng thầm rơi trên má
Anh đâu biết , anh chính là tất cả
Nỗi nhớ quạnh hiu lạnh lẽo tâm hồn !!!

Tình yêu ngày nào anh đã quên
Em đã khóc , khi anh rời xa cách
Giọt lệ rơi tức tim em giá lạnh
Chỉ mình em đã trót lỡ yêu người !!!

Thôi ! Hết rồi người yêu dấu ơi
Tuyết xóa mất tên anh , em viết
Đành quên nhau tức tình yêu vĩnh biệt
Đau đớn nhìn anh hạnh phúc bên người !!!

Sương giăng giăng , khói tỏa mù hơi
Em bước nhẹ nghe cõi lòng tan nát
Đôi chim nhỏ giữa mùa đông kết bạn
Còn mình em lặng lẽ âm thầm !!!

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc quá nhiều rồi anh ạ
Yêu làm chi khi anh không đáp lại
Buồn làm chi cho đau đớn tim em ???

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt những ngày xa cách
Nước mắt nặng rơi lòng em chịu đủ
Từ khi anh cất bước ra đi !!!

Kỉ niệm nào em vẫn mãi khắc ghi
Như ngọn gió ngang qua đời mát dịu
Bàn tay em , năm ngón tay bé xính
Làm cách nào mãi giữ anh bên mình ???

Nhớ đến anh trong giây phút chia ly
Tim tan nát cho giọt buồn sầu lắng
Anh xa rồi một mình em vắng lặng
Nước mắt tuôn tràn ướt gối đêm dài !!!

Cuộc tình nào sẽ chẳng nhạt phai
Cho em biết để không buồn thêm nữa
Chẳng mang lòng hằng đêm thắp lửa
Chẳng khóc vì ai , tay gối tay chờ !!!

Ngọn gió nào bên phố thoáng vu vơ
Khẽ thổi đi chiếc lá vàng buồn bã
Thoáng bóng ai, bước chân em vội vã
Ngã ba đường , tự hỏi gió hay anh ???

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc như sông Hương trầm lặng
Sóng lăn tăn , con tim em sát mặn
Vì giấc mơ vỡ tan lệ trong lòng !!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top