Thật là buồn Long ạ ...!!!

Đây là 1 nơi làm cho chúng ta có thể viết nhiều điều khó nói ... Trước đây chị cũng đã viết lên rất nhiều ... Những diều tâm sự trong lòng chị .. Rất nhẹ nhõm nếu có gì đó mà khó nói .. Chị yêu forum nên chị luôn coi đây là 1 cái gì đó rất thân với lòng mình ...
 

t.jerome

Member
nếu chị muốn mọi người góp ý cho chị
hay là mọi người làm chị hết buồn
thì chị cứ nói
nói ra tất cả cho lòng nhẹ nhàng hơn :)
 

NightMare

Member
CaoNgocTrang said:
Đây là 1 nơi làm cho chúng ta có thể viết nhiều điều khó nói ... Trước đây chị cũng đã viết lên rất nhiều ... Những diều tâm sự trong lòng chị .. Rất nhẹ nhõm nếu có gì đó mà khó nói .. Chị yêu forum nên chị luôn coi đây là 1 cái gì đó rất thân với lòng mình ...
Vui buồn bất chợt...ai mà chạy theo được...hôm qua vừa nói em thật hạnh phúc...hôm nay đã buồn không thể tả được...bà này điện chạm rồi hay sao thế....thế rốt cục là muốn gì...bi đau khổ cũng kêu...được yêu cũng kêu...nhảy xuống sông chắc cũng kêu oai oái...đúng là đàn bà :))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top