Đi Côn Sơn cũng tạm tạm thôi, núi ko được cao, suối mùa này chắc cạn rồi. Các cô các chú nào máu máu, vác quả bóng đi mà đá cho sướng.
Còn đi mộ cụ Chu Văn An thì nói chung chỉ để thăm mộ cụ cho biết, với lại xin cụ phù hộ cho học giỏi. Núi có khi còn cao hơn ở Côn Sơn ý chứ! Được cái bông lau cao mà đẹp lắm!!! Nhớ ngày xưa được đi cùng các thầy cô trong trường lên mộ cụ Chu Văn An, mang được mấy cành lau về, to mà đẹp lắm!!! Mỗi tội xe của trường nhỏ quá, bị gãy mất. Thích nhất là được thầy Đại gắp cho 1 cái đùi gà, hehehe.... Ai được thế chưa nhỉ???