T_T Yêu người ko yêu mình T_T

unni_x

Active Member
Nó gọi chung là thất tình ý :( un nghĩ chắc ai cũng lâm vào hoàn cảnh này rùi, cho tình cảm đi mà ko nhận được lại....lúc đấy cảm xúc thật bùn, đau khổ, dằn vặt.... :-(
 

nhpn1984

Member
Xin Đừng vội lớn ;)

Này cô bé, nhìn cô anh xao xuyến
Tuổi..., cô đã đẹp vô cùng
Mắt long lanh, môi đỏ thắm, tóc như nhung
Ôi một nụ hoa hông trong nắng sớm
Nhưng cô ạ, dù cô đang tuổi lớn
Anh xin cô chớ vội ...hết trẻ con
Mắt đã long lanh, chớ vội... hút hồn
Môi đỏ thắm, hãy khoan cười quyến rũ
Tóc đã thơm, anh xin cô gìn giữ
Khoan để sợi nào vương mắt một ai
Trái tim non, nếu đã biết yêu người
Hãy chỉ yêu gia đình, thầy cô, bè bạn

Sau vừng trán ngây thơ sáng lạn
Xin hãy toàn chuyện sách vở bướm hoa
Ô mai, kem bánh ngọt, chocolat...
Những thứ đó xin cô hãy khoan chán đã
Nghĩa là anh xin cô đừng vội lớn
Khoan biết bồi hồi, thao thức, nhớ nhung
Tình thì đẹp như hạt kim cương
Nhưng có thể buồn như nước mắt
Hãy coi chừng, anh trông cô tài sắc
Cô cũng sẽ dầy vò bao kẻ tình si,
Mà chắc chỉ một chàng trai sung suớng
Cũng chẳng vui chi khi làm người lớn
Bận rộn lo âu những gánh nặng đời
Cô sẽ biết buồn, sẽ biết thở dài
Lúc đó hẳn lòng cô nhiều nuối tiếc
Hãy vẫn còn xanh, hỡi nụ hoa tinh khiết
Hãy vẫn ngây thơ, hỡi thiên thần diễm lệ tuổi ...
Hãy qua rất chậm những ngày tháng ngọc ngà
Cô bé nhé, xin cô đừng vội lớn, ;)
(TG&HoangHaiHo)
 

p3yeu

Member
baby love said:
Buồn thật
Nhưng em chưa yêu người không yêu mình bao giờ
đúng rùi
người ta iêu mình thì mình mới iêu người ta
ko thì nghỉ
:D :D :D ko việc j phải đau khổ vì tình :x :x :x :x
 
Một anh chàng yêu một cô nàng,
Nhưng cô nàng lại yêu người khác,
và người khác lại yêu cô khác,
Cùng cô này kết mối tơ duyên.

Và cô nàng uất ức, ưu phiền
Cưới luôn kẻ đầu tiên, tốt nhất,
Trên đường đời mình vừa bắt gặp;
Còn anh chàng đau khổ triền miên.

Đấy là câu chuyện cũ, xưa rồi,
Nhưng nghe ra còn luôn mới mẻ;
Ai gặp phải cảnh đời như thế,
Trái tim mình cũng vỡ mà thôi.
 

KenDigital

Member
Anh bảo em:
- Trời vào thu trời nhiều lá đổ
Tôi vào đời khổ bởi yêu em
Em trả lời
- Trời hết mưa đâu phải là trời nắng
Em mến anh đâu phải em yêu anh
Anh ức chế quyết định :
- Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku.
Và thế là anh đi luôn với cái án 7 - 15 năm vì tội làm liều. :))
 

unni_x

Active Member
rikku said:
:) Sao bỗng nhiên V post bài này. Có chuyện gì với mèo của V à ?
to em Linh và Chồng : un có sao đâu... ko có mèo thì vẫn vui vẻ được mà, tự nhủ thế... :)
 

unni_x

Active Member
vichia said:
tao biết con Hằng rồi, mấy hôm nữa lại bảo iu mèo lắm cho mà xem ! :))
mày hỉu tao thế Việt :>> Nhưng khi nào tao iu mèo lại thì tao ko biết, chỉ biết bây h tao đang ghét mèo thui :cool:
 
Hu hu hix hix! EM đã từng thik người ko thik mình rồi đấy chị Unni à! À mà ko phải, em cũng chẳng biết hắn có thik em hay ko nhưng em chỉ cần biết là hắn đã có người thik là em Fly luôn! Khỏi lằng nhằng!
 

Red Devil

Member
Khỏang 5 lần gì đó, 3 lần từ hồi bé tí không biết gì, còn 2 lần khác là các nàng chỉ muốn làm bạn thôi, đau quá. Mà mình nghiêm túc chứ có phải vớ vẩn đâu. huhuhuhuhuhu
 

nmv_2301

Member
Sao chưa gì đã thất vọng vậy em ? Sống để yêu chứ không phải sống để thất vọng !!!
Cố lên, rùi em tìm được một thằng ưng ý mà ...
 

Red Devil

Member
Nghe anh Vũ nói hay quá, nhưng có âm mưu gì không đấy. Định nhân cơ hội là không được. Mà yêu đơn phương khổ thật, chỉ bít nhìn người ta ra đi, chán........
 
Hix! Yêu đơn phương rất khổ chứ ko phải khổ! Buồn lém các anh chị á! Cứ nhìn thấy người ta là lại lảng tránh đi, ko dám nói j vì người ta đã có người thương rồi ( hoắc người ta ko thèm để ý đến mình!)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top