SeaGame

Trùi...........khai mac Seagame wá hay....................VN đỉnh cao wá.................các bác không thấy VnN làm như thế là giỏi lắm rùi seo
Hum nay nữa..........17 huy chương rùi..................sướng wá................vô địch rùi :lol: :lol: :lol:
 

1001ccd

Member
Tú cũng để ý đến Seagames co đấy, mai VN đá rồi , kiểu gì mà chăng thắng Lào, bà con có ai cá đô kô? Tui lấy VN chap 2 trái 3/4 ai chơi thi` liên hệ nha
 
ha ha ...định tổ chức cá độ đây ,để anh đây cầm cái cho nhé ...ai cá thì cá đê ...
hum nay chat với u ,thật là vui .chỉ ước là giờ đang được ở vn mà thôi ....và tay u đang lạnh mà .cần 1 người cầm tay cho đỡ lạnh đúng ko ??
 

HoangNamLinh

New Member
:blink: :( Bác co_ai_biet_toi_ko đúng là buồn cười.
Ai chẳng biết VN chắc thắng thì còn cá làm gì.
Đã cá độ thì phải người trên người dưới chứ.
Hay mọi người cứ chọn VN tất rồi bác chọn Lào nhé.
Đến lúc đấy thì có mà he......he.........vỡ nợ đấy bác ạ !
Đấy là em khuyên chân tình bác đấy :D
 
he he he ...gọi là cá cược chứ chú này ,biết là vn trên cơ rùi thế nên nếu ai chọn VN thì phải chấm 6 trái he he ... :rolleyes: :rolleyes: Thế chưa biết ai ăn ai ha ...việt nam mình chắc gì đã thắng đến 7-0 đâu ... <_< :p ;)
 

omibecks

New Member
em cầu cho văn quyến không ghi được bàn nào trong 10 goal của tuyển VIỆT NAM ...Đây là một cầu thủ hết sức cá nhân , dù cho ki thuật khá...
 

live-or-die

Active Member
ai yêu tuyển vn hơ thang cá độ ........(theo lơi bài ai yêu bac hô chchí minh hơn tnnh)iem chỉ thich xem br thui mà nó lại chiếu vao giờ di hoc chán wá
nhưng dù ao thì
việt nam vô địch
 

live-or-die

Active Member
<!--QuoteBegin-Chip_pi_pi+Dec 8 2003, 10:12 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Chip_pi_pi @ Dec 8 2003, 10:12 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ủa..............bóng rổ thi hum nào zậy?????????????sao mình không bít nhảy :huh: :( :rolleyes: :p ;) [/b][/quote]
thua toan thể bà con học buổi chièu hic hic môn 0 bóng rổ tuyêt vời của chúng ta chỉ chiếu vào buổi chièu thui lúc bà con đi học ý
 
Nghe nói...........hic...........bóng rổ thua nặng nề ha......................Trùi.........hum nay đá bóng hay wa'.............sướng ghê cơ.............phải ăn mừng mới đc :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Không bóng rổ gì nữa.Hôm qua,olympic VN thắng Malaysia đó.Một trận đấu tuyệt vời.Đến hôm nay đoàn VN đã có 86 vàng,47 bạc và 52 đồng.Tổng cộng là 185 huy chương rồi.
 
wushu VN đã giành được 2 HCV ở nội dung trường quyền và nam đao.Nhìn động tác của Mỹ Đức thậtkhông thể chê vào đâu được,tấn pháp rất chuẩn,động tác linh hoạt không có sai sót,đẹp nhất là quả " lăng cá chép",đá xoay trên không.

<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>2 chị em Ngọc Oanh, Mỹ Đức lập công đầu cho wushu VN </span>16:29' 10/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chiều nay, tại NTĐ Trịnh Hoài Đức, hai chị em ruột Ngọc Oanh - Mỹ Đức đều cùng lập công đầu cho wushu VN với 2 chiếc HCV ở các nội dung taolu (biểu diễn). Ngọc Oanh giành HCV nam đao trong khi Mỹ Đức đăng quang ở nội dung trường quyền.
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7688_myduc_dangquang.jpg' border='0' alt='user posted image' />Mỹ Đức trên bục đăng quang. Ảnh: Hoàng Linh
Bất chấp cái rét đậm đầu mùa, khán giả Hà Nội đã nêm chặt cứng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức - địa điểm thi đấu của môn wushu - để theo dõi và cổ vũ cho môn thể thao được coi là mỏ vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Thậm chí, khi nhà thi đấu đã không còn một chỗ trống thì ở bên ngoài vẫn có rất nhiều khán giả kiên trì bám hàng rào năn nỉ xin được vào trong. Quả thật, người hâm mộ đã được đền đáp xứng đáng khi chứng kiến các võ sĩ wushu Việt Nam đăng quang ở 2 trong tổng số 3 nội dung thi đấu của chiều nay.

''Lĩnh ấn tiên phong'' của đội chủ nhà, Mỹ Đức đã thực hiện bài trường quyền của mình hoàn hảo tới mức không thể nói gì hơn ngoài hai chữ ''tuyệt vời'', và các giám khảo đã thống nhất cho điểm Mỹ Đức rất cao (điểm bình quân 9,30). Sau lễ trao thưởng, Mỹ Đức tâm sự với VietNamNet: ''Em rất hạnh phúc và sung sướng vì nỗ lực của mình đã được đền đáp bằng chiếc HCV. Thú thật, sau khi kết thúc bài biểu diễn em cũng không nghĩ mình sẽ giành chức vô địch''. Trong 2 ngày tới, Mỹ Đức sẽ còn tham dự hai nội dung nữa là thương thuật và trường kiếm, nhưng khi hỏi về mục tiêu của mình, Đức nhoẻn cười cho biết: ''Em chỉ biết sẽ cố gắng hết mình thôi ạ''.

<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7668_ngocoanh_myduc.jpg' border='0' alt='user posted image' />2 chị em Ngọc Oanh (trái) và Mỹ Đức đã lập công đầu cho wushu VN. Ảnh: Quang Thắng
Không hề thua kém cô em gái Mỹ Đức, ở nội dung nam đao diễn ra sau đó, nhà vô địch thế giới Ngọc Oanh cũng đã hoàn thành xuất sắc bài biểu diễn của mình với điểm bình quân 9,30, và giành HCV một cách hết sức xứng đáng. Tuy nhiên, ở nội dung Thái cực quyền nam, Nguyễn Anh Minh đã không thể tiếp bước Mỹ Đức và Ngọc Oang hoàn tất ''ngày ra quân vàng'' cho taolu Việt Nam do chỉ xếp thứ 4 với cách biệt 1 điểm khít khao so với VĐV đoạt HCĐ của Malaysia.

Ngày mai, môn wushu sẽ tiếp tục với những nội dung được coi là sở trường của Việt Nam như đao thuật mới nữ, côn thuật nam, thái cực kiếm nam, thái cực quyền nữ, thương thuật mới nữ và thương thuật nam. Đặc biệt, ngày mai, khán giả hâm mộ wushu sẽ được chứng kiến tài năng của ''cô gái vàng'' Nguyễn Thuý Hiền cùng niềm hy vọng mới Bùi Mai Phương. Nội dung sanshou (tán thủ) sẽ bắt đầu khởi tranh vòng loại vào tối nay và tranh bán kết trong ngày mai.

H.L
 
Olympic VN vào chung kết sau trận cầu nghẹt thở
18:57' 09/12/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trong trận bán kết vô cùng kịch tính và nghẹt thở trước Malaysia, các cầu thủ chủ nhà đã chiếm thế thượng phong và 3 lần vượt lên dẫn trước. Những sai sót trong phòng ngự đã giúp Malaysia lần lượt rút ngắn rồi san bằng tỷ số. Tuy nhiên, người hùng Thanh Bình đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 ở những phút cuối cùng, giúp cầu thủ chủ nhà đoạt vé dự CK với Thái Lan.
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7636_phothutuong_chiavui.jpg' border='0' alt='user posted image' />Nụ cười rạng rỡ của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm sau chiến thắng oanh liệt của Olympic VN. Ảnh: Nam Hải
Trận đấu với Malaysia được đánh giá là rất khó khăn cho các học trò của HLV Riedl bởi Malaysia là đội bóng rất mạnh và toàn thắng cả 3 trận ở vòng loại bảng B. Bất kể trời mưa phùn và giá rét, 4 vạn CĐV đã lấp kín các chỗ ngồi trên SVĐ Mỹ Đình để tăng thêm sức mạnh cho các cầu thủ yêu quý của mình.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet sau trận đấu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá VN Trần Duy Ly khẳng định, không có mức thưởng cụ thể cho chiến thắng này. Tuy nhiên, khi giành quyền chơi trận chung kết, các cầu thủ Olympic VN sẽ nhận được ít nhất 400 triệu đồng. Nếu giành được tấm HCV thì ngoài mức thưởng 100.000 USD của Nhà tài trợ Nguyễn Kim, Ủy ban TDTT và LĐBĐ VN sẽ có những phần thưởng xứng đáng.
Olympic VN xuất trận với đội hình đã thắng Indonesia ở vòng đấu bảng. Trong khi đó, phía Malaysia chỉ có một thay đổi nhỏ: trung vệ Shariffudin thay thế Zamani B. Misbah (3) ở trung tâm hàng phòng ngự do thủ quân của Malaysia không kịp bình phục chấn thương nặng ở cổ chân.

Các cầu thủ Olympic VN khởi đầu trận đầy hứng khởi và chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở giây thứ 30, Văn Quyến đã có pha đột phá bên cánh trái, loại một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chân phải, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Malaysia.

Phút thứ 4, Văn Quyến đột thẳng trung lộ rồi chọc khe tuyệt đẹp cho Thanh Bình nhưng đáng tiếc là hậu vệ đối phương đã kịp xoài người cản phá ngay trong vòng cấm địa.

Phút thứ 7, từ một đường treo bóng của Hữu Thắng, Thanh Bình tung người bắt vôlê, bóng đập đất rất nguy hiểm nhưng thủ môn Malaysia đã xuất sắc bắt gọn.

Phút thứ 10, từ đường chuyền bên cánh trái, Thanh Phương ở vào tư thế thuận lợi nhưng lại sút vọt xà.

Phút 14, đội Olympic VN được hưởng một quả sút phạt từ cự ly 25m nhưng Văn Quyến thực hiện không thành công.

Phút 18, Thanh Phương chuyền bóng khá đẹp vào khu cấm địa nhưng tiền đạo Thanh Bình xuất phát chậm nên không đón được bóng.

Olympic VN tiếp tục làm chủ thế trận.


<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7638_vanquyen_ghiban.jpg' border='0' alt='user posted image' />Pha ghi bàn ở đẳng cấp cao của tiền đạo Văn Quyến. Ảnh: Nam Hải
Phút 26, sau một tình huống tranh chấp khu trung tuyến, Thanh Phương gạt bóng cho Quốc Vượng tung cú sút xa từ khoảng cách 20m làm tung lưới thủ môn Malaysia. Olympic VN dẫn 1-0.

Olympic VN tiếp tục chơi lấn lướt trước các cầu thủ khách.

Phút 33, Nhận đường chuyền của Thanh Phương, Văn Quyến thoát xuống bên cánh phải rồi trả ngược bóng lên nhưng Thanh Bình lại đệm bóng chệch cột dọc trong nỗ lực cuối cùng.

Phút 36, Malaysia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi đường sút phạt của Irwan (11) đi ngay sát cột dọc bên trái khung thành của thủ môn Thế Anh.

Phút 37, Hữu Thắng chuyền cho Văn Quyến để cầu thủ này thoát xuống, tung cú sút chân phải sở trường trực diện khung thành Malaysia nhưng bóng lại đi vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Phút 43, Thanh Phương treo bóng nguy hiểm vào góc cao buộc TM Malaysia phải tung người đẩy ra, Tài Em băng vào sút bồi chéo góc nhưng thủ thành đội khách đã xuất sắc cứu được.

Ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, trung vệ Duy Hoàng phạm lỗi với Akmal Rizal ở ngay sát vòng cấm, Malaysia được hưởng một quả sút phạt trực tiếp nhưng cú sút chìm của Akmal Rizal không thắng được thủ môn Thế Anh. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Olympic VN đã có một thế trận áp đảo hoàn toàn với 12 lần sút cầu môn và ghi được một bàn thắng trong khi Malaysia chỉ có 2 lần sút cầu môn, đều từ những tình huống đá phạt.

Cầu thủ xuất sắc nhất:
Phạm Văn Quyến

Với 2 lần sút tung lưới Malaysia, một lần nữa tiền đạo Phạm Văn Quyến lại được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 23 điểm (7 phiếu bầu số 1, 1 phiếu số 2 và 0 có phiếu số 3). Đứng thứ hai là tiền vệ trụ Lê Quốc Vượng, 13 điểm (1-4-2) - cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số từ một cú sút sấm sét trên 20m mở tỷ số cho Olympic VN. Tiền vệ Hữu Thắng dù chơi không mấy ấn tượng nhưng cũng được bầu vào vị trí số 3 với 6 điểm (0-2-2). Tiếp theo là tiền đạo Phan Thanh Bình, 4 điểm (0-0-4) và hậu vệ Minh Phương, 2 điểm (0-1-0).
Bước sang hiệp 2, Malaysia chủ động tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số nhưng lại tạo điều kiện cho các cầu thủ chủ nhà có cơ hội thi triển các pha phản công.

Phút 50, Quốc Vượng chuyền bóng cho Văn Quyến băng xuống sát cầu môn, anh đảo người sút bóng qua khe giữa hai trung vệ vào góc gần khung thành, loại bỏ hoàn toàn thủ môn Malaysia, gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Olympic VN. Khán đài sân Mỹ Đình như muốn nổ tung với những tiếng hò reo không ngớt của các khán giả cuồng nhiệt của đội chủ nhà.

Phút 59, sau một đợt phản công nhanh bên cánh trái, Indra Putra tung cú sút nguy hiểm bằng chân trái ở khoảng cách cận thành, bóng đi vào nách lưới khung thành thủ môn Thế Anh.

Bàn thua thứ 2 như một gáo nước lạnh dội vào các học trò của HLV Harris. Họ đẩy cao đội hình trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Olympic VN vẫn giữ được sự bình tĩnh cùng cự ly hợp lý trên sân trong khi Malaysia tỏ ra nôn nóng. Kết quả là vào phút 70, thủ quân Akmal Rizal đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi bằng gầm giầy với Minh Phương.

Phút 73, thủ môn Syamsuri phát bóng rất mạnh từ phía cầu môn Malaysia, bóng đi thẳng vào lưới Olympic VN khi thủ môn Thế Anh lên quá cao. Malaysia rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thua này là một sai lầm hết sức ngớ ngẩn của thủ thành Thế Anh và đã làm giảm lợi thế dẫn trước của các cầu thủ chủ nhà.
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7628_anh2.jpg' border='0' alt='user posted image' />Các CĐV đã làm nóng bầu không khí giá lạnh của trận gặp Malaysia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Quang Dũng
Tuy nhiên, người hâm mộ không phải đợi lâu. Phút 78, sân Mỹ Đình như muốn nổ tung khi Văn Quyến vượt qua một loạt hậu vệ, đối mặt với thủ môn Malaysia và chích bóng bằng mũi giày vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1.

Đáng tiếc là vào phút thứ 80, Văn Trương nhận thẻ vàng đồng nghĩa với việc hậu vệ cánh phải này sẽ vắng mặt ở trận chung kết nếu Olympic VN vượt qua Malaysia.

Phút 86, từ một pha phạt góc bên cánh trái của các cầu thủ Malaysia, bóng đi qua một rừng chân cầu thủ hai đội trước khi đến chân cầu thủ dự bị Bin Marian và việc còn lại của cầu thủ này là nhẹ nhàng đưa bóng vào góc gần rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Khi các cầu thủ Olympic VN còn đang bàng hoàng với bàn thua thì Malysia đã san bằng tỷ số 3-3. Sau cú sút của một cầu thủ Malaysia, bóng đập chân một hậu vệ VN bật ra và Indra Putra san bằng tỷ số.

Đúng vào phút cuối cùng, từ đường phạt góc như đặt của Văn Quyến, tiền đạo Thanh Bình đánh đầu tuyệt đẹp tung lưới thủ môn Malaysia, nâng tỷ số lên 4-3 cho Olympic VN. Hàng vạn khán giả trên sân hò hét vang trời trong niềm vui sướng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Họ đã nói

Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực: ''Chúng ta thắng hoàn toàn xứng đáng và bàn thắng cuối cùng là kết quả hợp lý cho những nỗ lực của chúng ta. Lẽ ra chiến thắng đã đến sớm hơn với chúng ta nếu không có những bàn thua kém may mắn như vậy, nhưng nói chung các cầu thủ đã chơi hết mình bằng tất cả nỗ lực. Nếu nói về may mắn thì chúng ta đã có thể thắng ngay từ vòng bảng gặp Thái Lan và thắng đậm hơn nữa trong các trận tiếp theo. Nhưng bóng đá là như vậy, chỉ biết rằng chiến thắng của chúng ta là điều rất hợp lý''.
Phan Thanh Bình: ''Tôi rất sung sướng, chiến thắng của đội tuyển Olympic VN là rất xứng đáng. Chúng ta đã đá hay, ghi bàn và đội bạn cũng đã nỗ lực nhưng cuối cùng chúng ta là người chiến thắng. Sau khi ghi được bàn thắng, tôi đã nghĩ tới niềm tin chiến thắng lớn lao của cả nước. Chúng tôi đã không phụ lòng tin của người hâm mộ. Trận chung kết gặp Thái Lan, chắc chắn chúng ta sẽ chơi rất hay''.



Đội hình xuất phát hai đội
Việt Nam (4-4-2)

Thế Anh (1)

Duy Hoàng (17) Huy Hoàng (3)

Minh Phương (12)
Văn Trương (2)

Quốc Vượng (20) Hữu Thắng (14)

Thanh Phương (5) Tài Em (22)

Thanh Bình (18) Văn Quyến (10)


Akmal Rizal (14) Fadali (7)

Indra Putra (13)
Rajan Koran (12)

Yusof (24) Samion (17)

Irwan bin Idrus (11)
Yorsi Derma (20)

Abdul Ismail (16) Shariffudin (18)

Syamsuri (22)


Malaysia (4-4-2)


Nhóm PV SEA Games
 
Billiards Việt Nam bỏ túi thêm 1 HCV
00:38' 09/12/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Tối 8/12, cơ thủ Trần Đình Hoà đã mang về chiếc HCV thứ hai cho billards Việt Nam khi chiến thắng người đồng đội Trần Đình Tiến trong trận chung kết carom libre với tỷ số 400-318 chỉ sau 4 đường cơ.

<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7566_trandinhhoa.jpg' border='0' alt='user posted image' />Cơ thủ Trần Đình Hoà đã mang về HCV thứ 2 cho billiards VN. Ảnh: G.L
Đây là trận chung kết nội bộ thứ hai của billards Việt Nam tại SEA Games 22 sau cuộc chiến Lý Thế Vinh - Dương Anh Vũ hai ngày trước. Điều đáng nói là cả 4 cơ thủ này đều xuất thân từ một ''lò'' là làng billards TP. HCM.
Ở cơ thứ nhất, nhà quán quân ASIAD 2002, Trần Đình Hoà chỉ đi được 33 điểm trong khi Trần Đình Tiến ghi 50 điểm. Đến cơ thứ hai, Đình Hoà đi liền một mạch 225 điểm, nâng số điểm lên 258. Đình Tiến cũng bám đuổi quyết liệt với một cơ dài 123 điểm.

Sang cơ thứ ba, tay cơ Đình Hoà chỉ đi được 32 điểm trong khi Đình Tiến tiếp tục ổn định với một cơ dài thứ hai, 135 điểm, để vượt lên dẫn trước 318-290. Cơ thứ 4, Đình Hoà tập trung đi liền một mạch để đạt 400 điểm và giành chiến thắng chung cuộc.

Cũng trong buổi thi đấu tối nay tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, cơ thủ Nguyễn Thành Nam đã vượt qua Francisco Mercado của Philippines ở tứ kết nội dung billiards pool 9 bóng đơn với tỷ số 11-7 để lọt vào bán kết.

Nhóm PV SEA Games
 
Nguyễn Thị Tĩnh lần thứ hai liên tiếp phá kỷ lục SEA Games
17:18' 10/12/2003 (GMT+7)
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7678_nguyenthitinh.jpg' border='0' alt='user posted image' />Chiếc HCV của Nguyễn Thị Tĩnh là thành tích đáng chú ý nhất của ngày thi đấu thứ sáu. Ảnh: Nam Hải
(VietNamNet) - Chiều nay, cô gái vàng của điền kinh VN Nguyễn Thị Tĩnh đã giành chiếc HCV cá nhân thứ hai một cách oanh liệt khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m nữ. Chị về đích đầu tiên với thành tích 23''16, hơn kỷ lục cũ của Đại hội đúng 0,14 giây (23''30).
Cách đây 2 ngày, Tĩnh cũng từng xô đổ kỷ lục của Đại hội ở nội dung 400m nữ.

HCV của Nguyễn Thị Tĩnh là chiếc HCV thứ 5 của điền kinh VN tại SEA Games 22. Trước đó, các cô gái Vàng của điền kinh VN đã giành 4 HCV ở các nội dung 1500m nữ (Nguyễn Lan Anh), 10.000m nữ (Đoàn Nữ Trúc Vân), 400m nữ (Nguyễn Thị Tĩnh) và 7 môn phối hợp nữ (Nguyễn Thị Thu Cúc).
 
Hà Nội vui ngất trời! 01:23' 10/12/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Hồi hộp, vui sướng, thấp thỏm, lo âu... và oà vỡ. Đó là những cung bậc cảm xúc mà những trái tim khán giả VN đã phải trải qua trong suốt 90 phút trận bán kết đứng tim của Olympic VN. Dường như tất cả người dân Hà Nội đã xuống đường, gào thét đến lạc giọng và hô vang hai tiếng VIỆT NAM với một niềm tự hào lớn.
"Sôi" trong giá lạnh
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7648_xuongduong2.jpg' border='0' alt='user posted image' />Thế này mới đã. Ảnh: Nguyên Vũ
Phút cuối cùng của giờ đấu chính thức, ĐT Olympic VN được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải. Như thường lệ, Văn Quyến là người thực hiện. Trái với thường lệ, toàn bộ các khán đài sân Mỹ Đình nín lặng. Dường như nỗi bàng hoàng vẫn đầy ắp trong lòng các khán giả bởi cú sút của Indra Putra, cân bằng tỷ số 3-3 cho Malaysia hai phút trước đó.

Quyến ngẩng đầu lên quan sát nhanh, rồi câu một đường bóng căng vào trung lộ. Kìa, trong một rừng áo vàng, một chiếc áo đỏ nhô lên như một tia chớp, bật cao trên không và "lắc" đầu lái bóng vào góc xa. Và...o...o...o!!! Toàn bộ các khán đài sân Mỹ Đình dường như rung chuyển, những khán giả trước đó vốn là người xa lạ cứ ôm chầm lấy nhau như những chiến hữu lâu ngày gặp lại. Việt Nam, Việt Nam! Việt Nam chiến thắng! Thắng thật rồi!

Có lẽ bất cứ ai là người Việt Nam vào giây phút ấy cũng không thể có một hành động nào khác hơn là những cú nhẩy... tưng tưng, liên hồi y như một chiếc lò xo. Vâng, đó là sự dồn nén đến cực điểm, âu lo đến thắt lòng, và được bung ra hết cỡ vào đúng khoảnh khắc tưởng đã tuyệt vọng.

Bung trên khán đài - tất nhiên rồi, nhưng như thế đâu đã đủ. Từng chiếc lò xo tiếp tục nảy tung trên các đường phố, mặc cho tiết trời mưa lạnh đến thấu xương. Hà Nội lại có một đêm ngập trong sắc đỏ của cờ, băng rôn và biểu ngữ, kèm theo đó là tiếng hô nhịp nhàng, tiếng trống, chiêng loạn xạ của các cổ động viên cuồng nhiệt. Chưa bao giờ, không khí chiến thắng có thể đem lại cho người ta cảm giác sung sướng, hả hê, đoàn kết đến thế. Đơn giản thôi, Việt Nam đã vào chung kết sau một trận cầu nghẹt thở và sau nỗi mong đợi khắc khoải. Tôi - chúng ta, tất cả chỉ là một. Đó là 2 tiếng Việt Nam, đó là một nỗi khát khao chiến thắng!

<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7646_nhaccu.jpg' border='0' alt='user posted image' />Ruột nồi cơm điện làm trống, thìa canh làm dùi. Ảnh: Nguyên Vũ
Người ta đã tìm đủ mọi cách để ăn mừng chiến thắng. Nào là 2 chiếc vung nồi hợp lại để tạo thành tiếng chiêng, nào là chiếc trống khổng lồ được tạo nên bởi chiếc thùng phuy nước; rồi mâm, rồi ruột nồi cơm điện, can đựng nước... tất cả những gì có thể phát ra âm thanh đều được mang ra để bày tỏ nỗi vui sướng. Các ngả đường chính từ SVĐ quốc gia tiến về thành phố như Láng - Hoà Lạc, Mai Dịch - Cầu Giấy - Nguyễn Thái Học... kín đặc người đứng dọc hai bên đường. Tất cả đều nhìn nhau bằng ánh mắt rạng rỡ và nụ cười chiến thắng, và cùng hô vang hai chữ Việt Nam!

Trên đường thẳng tiến ra hồ Hoàn Kiếm, ai cũng phải phá lên cười trước cách ăn mừng chiến thắng ngộ nghĩnh của một nhóm thanh niên tại phố Huế. Đánh đu với tấm biển dẫn đường, 5-6 thanh niên vừa gõ giầy côm cốp trên biển báo, miệng vừa hét toáng: "Việt Nam cực siêu, Việt Nam chiến thắng!". Vẻ mặt ai nấy trông đều hả hê, rạng rỡ. Còn hơn cả những người mạt vận... trúng số độc đắc.

Lúc này, đoàn người cổ động đã tràn hết ra hồ Hoàn Kiếm, quấn quýt trong rừng cờ, mắt nhìn nhau hoan hỉ. Mắm môi mắm lợi nện bồm bộp vào những "nhạc cụ" đầy sáng tạo của mình, trên in đậm dòng chữ màu đỏ "Việt Nam vô địch", một cổ động viên cuống cuồng nhún nhảy sau yên xe Viva, chốc chốc lại hô "Việt Nam, Việt Nam"... Hoà theo đó là tiếng hô hưởng ứng rền vang của hàng ngàn nam thanh, nữ tú. Vui, sướng đến nỗi nhiều tay xế luýnh quýnh đâm dí vào nhau. Chưa kịp nhăn nhó vì đau, thủ phạm đã cười khì: "Anh ơi, hôm nay Việt Nam mình thắng!".

Háo hức dõi theo đoàn diễu hành zic-zắc qua hồ Hoàn Kiếm, nhiều phóng viên, du khách quốc tế không kìm nổi sự hân hoan đến kinh ngạc đã giương máy ảnh chụp lia lịa. Thậm chí, một "ông Tây", "bà Tây" còn thắt dải lụa đỏ Việt Nam vô địch lên trán, tay vẫy cờ rối rít chào mừng các CĐV. Mọi người quay sang bắt tay nhau liên tục, miệng nhịp nhàng trong tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".

"Kết quả đê, bốn - ba"
<img src='http://www.seagames22.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images7644_xuongduong.jpg' border='0' alt='user posted image' />Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch!. Ảnh: Nguyên Vũ
Đó là tiếng hô ngắt nhịp đầy cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV tại cửa Nam thành phố. Cứ ba lần khua vỏ lon sữa bò vào chiếc mâm đã méo xệch, các CĐV lại đồng thanh hô vang: Kết quả đê, ba - bốn. Cách cổ động này khiến tất cả những người qua đường không nhịn nổi tiếng cười sảng khoái, cũng hùa theo bắt nhịp. Cả khu phố râm ran tiếng gõ, tiếng còi xe, tiếng guốc khua rạo rực. Hai bên đường, dân tình đổ hết ra trước cửa nhà, co ro trong mũ len, khăn ấm, tay vẫy lia lịa chào mừng đoàn cổ động.

Tưởng rằng không khí cổ động sẽ tạm lắng tại tuyến đường Khâm Thiên về Tây Sơn, ai dè, tất cả sinh viên các trường ĐH cụm Đống Đa, Thanh Xuân đã ào hết ra đường, nắm tay nhau. nườm nượp đổ bộ từ mạn Thanh Xuân về phố chính rồi nhắm bờ hồ thẳng tiến. Một CĐV thậm chí còn phấn khích... tát bồm bộp vào má cậu bạn cạnh bên, miệng xuýt xoa: sướng quá, sướng quá! Thấy chúng tôi không nhịn được cười, cậu ta vỗ đét vào vai, hét toáng lên: Việt Nam thắng rồi, thắng rồi!

Dòng người vẫn tuôn chảy như một dòng thác đỏ trên các con phố chính. Hà Nội đêm lạnh cóng, nhưng sự sục sôi chiến thắng dường như bất tận...

Triệu Vân - Nguyệt Minh
 
Nữ Việt Nam cùng Myanmar tranh hùng tại chung kết
<img src='http://www.seagames22.com.vn/photos/n/2003120212185744823855_T.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Các cô gái vàng của chúng ta đã giành chiến thắng đậm 3-1 trước Thái Lan ngày 9/12 để có mặt ở trận tranh HC vàng môn bóng đá nữ SEA Games 22, gặp Myanmar - đội đại thắng 8-0 trước Malaysia. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để lần thứ hai liên tiếp giành ngôi nữ hoàng bóng đá khu vực
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top