tuananhd2
New Member
Thế trong thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây có lẽ là đạo trời vậy.
Võ lâm đại cuộc cũng phải theo lẽ trời, tức thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh. Tuy nhiên lúc cực suy cũng phải coi người đương cuộc có hành động thế nào, chưa chắc sau đó có thể thịnh được; nhưng lúc cực thịnh, chỉ cần sai sót một ly lập tức có thể suy vong trong khoảnh khắc.
Đây có lẽ là chân lý tuyệt đối, không có chút biệt lệ, cục diện võ lâm đương thời là một chứng cứ hùng hồn minh chứng cho đạo trời đã thuật ở trên.
Đây là thời khắc cực kỳ khó khăn của các kỹ viện trong thiên hạ, giang hồ đại loạn, từ Lô Đề thần giáo với tổng đàn ở ngọn d2 sơn, rồi Dâm Tà giáo với tên thiếu giáo chủ Bất bách bất xuất Trương Toàn đã gây ra vụ huyết án tại Phú Thọ thành, nơi chôn rau cắt rốn của y. Mỗi người trong giới buôn sắc đều biết, chỉ khi giang hồ sóng yên bể lặng thì họ mới dễ dàng kiếm tiền được, bởi một điều đơn giản là khi vào những lúc loạn lạc này, với số người ít ỏi trong tay, không có cao thủ nào giúp sức, thì làm sao những ông chủ có thể chống lại các nhân vật khét tiếng hái hoa không giả tiền của võ lâm như : cuồng tiểu hổ Nguyễn Thành Dần, Liệt Dương Tô hoàng Hiệp & đệ tử của y...
Kỹ nữ cũng là người, chỉ cần là một người biết thương hoa tiếc ngọc thì sẽ không để cho bọn đạo hoa hoành hành. Trong bối cảnh đó, có một môn phái đã thống nhất tất cả các kỹ viện vùng Bắc Hà dưới một ngọn cờ duy nhất :
Sắc Dục Bang.
“Sắc Dục Bang”, cứ theo tên mà xét phải là bang chỉ có sắc và dục, nhưng không, đây là một bang mà ở đó kỹ nữ cũng được coi là người.
“Sắc Dục Bang” có tổng đàn nằm ở chân núi phía Tây của D2 sơn thuộc Bắc Hà, lưng dựa thế núi, mặt ngó ra hồ, chiếm một khuôn viên gần nghìn mẫu, bốn bên tường đá xanh cao hơn năm trượng, trong có nhà cửa san sát, kiến trúc vững chãi, lưng tựa vào núi, cột điêu rường chạm, hành lang quanh co dài giằng đặc, tóm lại nhìn vào có thể thấy vẻ hùng tráng uy nghiêm.
Bang chủ Bất Dục tinh quân phật tâm hiệp cốt uy chấn giang hồ, suốt hai mươi năm nay vẫn là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm hắc bạch lưỡng đạo mười hai tỉnh phía Bắc.
Trong địa hạt thập nhị tỉnh ở phía Bắc, các kỹ viện có việc dù lớn bằng trời, chỉ có một lời nói của Sắc Dục bang chủ thì lập tức hai bên gác kiếm giảng hòa, bởi vậy các đồng đạo ở mười hai tỉnh phía Bắc đều coi Sắc Dục bang chủ là Thái sơn bắc đẩu của giới buôn hoa, nội việc này cũng có thể thấy được danh vọng địa vị của bang trong võ lâm. :q:
Bất Dục tinh quân không phải ngẫu nhiên mà được ngồi ỏ vị trí bang chủ như hiện nay, cái gì cũng có nguồn gốc của nó: năm xưa có vị tiền bối là Bất Khả Bất Dục Lê Tuấn chỉ điểm cho playboy tâm pháp, từ đó ngộ ra được Bất Dục thần chưởng với tam thập lục thức. Từ đó, với nội công Playboy tâm pháp và những ngọn Bất Dục thần chưởng, Bất Dục tinh quân đã vang danh giang hồ. Võ công bất phàm đó, cộng với một tấm lòng thương hoa tiếc ngọc, y đã được sự tín nhiệm của 4 vị đường chủ : Xuân Sắc đường, Hạ Sắc đường, Thu Sắc đường & Đông Sắc đường, nhất là sự tin tưởng của vị tiền bối năm xưa, nay là phó bang chủ: Bất Khả Bất Dục Lê Tuấn cùng chọn là bang chủ.
Trong buổi lễ nhậm chức bang chủ, Bất Dục tinh quân đã gửi thông cáo cho lưỡng đạo Hắc-Bạch rằng: Từ nay, kỹ viện nào phàm đã ở dưới ngọn cờ của Sắc Dục Bang thì sẽ nhận được sự bảo vệ của bổn bang.
Bên cạnh đó, Sắc Dục Bang còn có mối giao hảo với gã hàng xóm Lô Đề thần giáo ở ngọn d2 sơn. Hai bang giáo này là các thế lực không thể xem thường đối với nhân sĩ võ lâm khi đã bước chân vào vùng Bắc Hà này ...
(Nếu có huynh đệ d2 nào cao hứng thì xin mời viết tiếp)
Võ lâm đại cuộc cũng phải theo lẽ trời, tức thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh. Tuy nhiên lúc cực suy cũng phải coi người đương cuộc có hành động thế nào, chưa chắc sau đó có thể thịnh được; nhưng lúc cực thịnh, chỉ cần sai sót một ly lập tức có thể suy vong trong khoảnh khắc.
Đây có lẽ là chân lý tuyệt đối, không có chút biệt lệ, cục diện võ lâm đương thời là một chứng cứ hùng hồn minh chứng cho đạo trời đã thuật ở trên.
Đây là thời khắc cực kỳ khó khăn của các kỹ viện trong thiên hạ, giang hồ đại loạn, từ Lô Đề thần giáo với tổng đàn ở ngọn d2 sơn, rồi Dâm Tà giáo với tên thiếu giáo chủ Bất bách bất xuất Trương Toàn đã gây ra vụ huyết án tại Phú Thọ thành, nơi chôn rau cắt rốn của y. Mỗi người trong giới buôn sắc đều biết, chỉ khi giang hồ sóng yên bể lặng thì họ mới dễ dàng kiếm tiền được, bởi một điều đơn giản là khi vào những lúc loạn lạc này, với số người ít ỏi trong tay, không có cao thủ nào giúp sức, thì làm sao những ông chủ có thể chống lại các nhân vật khét tiếng hái hoa không giả tiền của võ lâm như : cuồng tiểu hổ Nguyễn Thành Dần, Liệt Dương Tô hoàng Hiệp & đệ tử của y...
Kỹ nữ cũng là người, chỉ cần là một người biết thương hoa tiếc ngọc thì sẽ không để cho bọn đạo hoa hoành hành. Trong bối cảnh đó, có một môn phái đã thống nhất tất cả các kỹ viện vùng Bắc Hà dưới một ngọn cờ duy nhất :
Sắc Dục Bang.
“Sắc Dục Bang”, cứ theo tên mà xét phải là bang chỉ có sắc và dục, nhưng không, đây là một bang mà ở đó kỹ nữ cũng được coi là người.
“Sắc Dục Bang” có tổng đàn nằm ở chân núi phía Tây của D2 sơn thuộc Bắc Hà, lưng dựa thế núi, mặt ngó ra hồ, chiếm một khuôn viên gần nghìn mẫu, bốn bên tường đá xanh cao hơn năm trượng, trong có nhà cửa san sát, kiến trúc vững chãi, lưng tựa vào núi, cột điêu rường chạm, hành lang quanh co dài giằng đặc, tóm lại nhìn vào có thể thấy vẻ hùng tráng uy nghiêm.
Bang chủ Bất Dục tinh quân phật tâm hiệp cốt uy chấn giang hồ, suốt hai mươi năm nay vẫn là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm hắc bạch lưỡng đạo mười hai tỉnh phía Bắc.
Trong địa hạt thập nhị tỉnh ở phía Bắc, các kỹ viện có việc dù lớn bằng trời, chỉ có một lời nói của Sắc Dục bang chủ thì lập tức hai bên gác kiếm giảng hòa, bởi vậy các đồng đạo ở mười hai tỉnh phía Bắc đều coi Sắc Dục bang chủ là Thái sơn bắc đẩu của giới buôn hoa, nội việc này cũng có thể thấy được danh vọng địa vị của bang trong võ lâm. :q:
Bất Dục tinh quân không phải ngẫu nhiên mà được ngồi ỏ vị trí bang chủ như hiện nay, cái gì cũng có nguồn gốc của nó: năm xưa có vị tiền bối là Bất Khả Bất Dục Lê Tuấn chỉ điểm cho playboy tâm pháp, từ đó ngộ ra được Bất Dục thần chưởng với tam thập lục thức. Từ đó, với nội công Playboy tâm pháp và những ngọn Bất Dục thần chưởng, Bất Dục tinh quân đã vang danh giang hồ. Võ công bất phàm đó, cộng với một tấm lòng thương hoa tiếc ngọc, y đã được sự tín nhiệm của 4 vị đường chủ : Xuân Sắc đường, Hạ Sắc đường, Thu Sắc đường & Đông Sắc đường, nhất là sự tin tưởng của vị tiền bối năm xưa, nay là phó bang chủ: Bất Khả Bất Dục Lê Tuấn cùng chọn là bang chủ.
Trong buổi lễ nhậm chức bang chủ, Bất Dục tinh quân đã gửi thông cáo cho lưỡng đạo Hắc-Bạch rằng: Từ nay, kỹ viện nào phàm đã ở dưới ngọn cờ của Sắc Dục Bang thì sẽ nhận được sự bảo vệ của bổn bang.
Bên cạnh đó, Sắc Dục Bang còn có mối giao hảo với gã hàng xóm Lô Đề thần giáo ở ngọn d2 sơn. Hai bang giáo này là các thế lực không thể xem thường đối với nhân sĩ võ lâm khi đã bước chân vào vùng Bắc Hà này ...
(Nếu có huynh đệ d2 nào cao hứng thì xin mời viết tiếp)