rock and life

imagineT_T

Member
Tôi ko thể nhớ được rằng mình đã đến với rock từ bao giờ, mà cho đến nay nó đã trở thành một phần ko thể thiếu trong tôi. Có lẽ, ban đầu rock ảnh hưởng tới tôi bằng những bản ballad ngọt ngào : “I don’t wanna miss a thing” , “Still Loving You”, “Since I don’t have you “...
Hồi đó , tôi thích nghe tất cả mọi loại nhạc ( miễn là hay ^_^ ), thế rùi một ngày nào đó, tôi mua được một cái đĩa, bìa in hình một người lính, tay cầm lá cờ đuôi nheo ( chắc ai cũng biết là đĩa gì rùi nhỉ ), và đã ko thể rời nó trong vòng suốt cả tháng trời. Bắt đầu biết đến cái gì gọi là tiếng bass, lead, leadcore và có một thần tượng của riêng mình. Tui nghĩ rằng LP là tất cả, và là band chơi hay nhất ( :) cái nhìn khá hạn hẹp của một thằng mới nghe rock ). Và thế đấy, rock đến với tôi nhanh và mạnh mẽ như một cơn lốc, cuốn sạch khỏi đầu tôi mọi loại nhạc khác, rồi suốt ngày ngồi rình có album hay Video clip nào mới của LP là lùng mua ngay lập tức.
Một ngày khác, đi qua một cửa hàng bán CD rock có một cái biển bắn đinh rất đẹp ,tui rẽ vào. Có lẽ, đấy là một bước ngoặt khá lớn, nó làm thay đổi mọi nhận thức trong tôi về âm nhạc, và ảnh hưởng khá lớn tới những suy nghĩ của tôi .” Em muốn mua đĩa gì ? “ , “ Um, em là fan của LP, em muốn thử thay đổi, chị xem hộ em có đĩa gì hay hay ko ? “, “ Ah, fan của LP hả ? Xem nào, nếu thế thì cứ từ từ mà tăng mức độ lên nhá . Để chị chọn cho em một đĩa thật hay “. Thế rồi, chị chủ cửa hàng- một cô gái mặc áo đỏ xinh xắn, tầm tuổi chị gái tôi đi vòng quanh giá trưng bày đĩa, và sau một hồi chọn lựa chị lấy ra cho tôi một cái đĩa : “ Em nghe thử đĩa này xem có được không ? “. Tui nghe thử ngay lập tức, và đập vào tai tôi là một thứ nhạc mạnh mẽ hào hùng, mang chất cổ điển ,nó khác xa, và hay hơn nhiều những gì mà LP đem lại cho tôi : “ Under the rain of a thousand flames we face the real pain...”. Tất nhiên, tôi chọn nó. Trước khi tôi về, chị mà tôi tưởng là chủ cửa hàng, nói với tôi : “ À, hôm nay chị được bạn tặng mấy cái đĩa. Để chị tặng cho em một cái đĩa nữa rất hay “.Thế là chị ấy mua tặng tôi thêm một cái đĩa nữa : Hatebreeder- Children of Bodom . Trên bìa đĩa, chị ghi cho tôi một địa chỉ : www.cafe-rock.net
Tôi đi về và suy nghĩ, tại sao chị ấy lại tặng đĩa cho một người không quen biết như tôi ? Chỉ là một cái đĩa rất nhỏ, khoảng 10k, nhưng giá trị của nó thật lớn đối với tôi. Tôi chợt nghĩ, tại sao mình ko chia sẻ niềm yêu thích đối với mọi người ( vì lí do này nên đống đĩa của tôi càng ngày càng ít đi T_T ), ko đem lại những niềm vui nho nhỏ cho mọi người ? Có lẽ, những gì bạn bỏ ra để giúp đỡ người khác thật là nhỏ , nhưng đối với người khác, nó có thể sẽ là vô giá - Tôi học thêm được 1 điều về cuộc sống. Một thời gian sau, tôi biết được cô gái tốt bụng đó tên là Linh , hay anarchirst – admin của trang www.cafe-rock.net .
Cái “ Rain of a thousand flames “ nhanh chóng cuốn hút tôi và đưa tôi đến với bản anh hùng ca “ The Algalord Chronicles “ của Rhapsody, nhưng cái Hatebreeder thì ko vậy T_T . Tui nghe mãi mà thấy bài nào cũng như bài nào, và vấn đề chính là hát kiểu rì mà không nghe nổi một câu nào chứ ( Tôi ko hiểu thằng cha vocal hát hay gầm gừ trong cổ họng nữa ^_^ ).Sau này, dần dần tôi lại nghiện nặng band này mới chết chứ . Haha, lời khuyên cho những ai mới nghe rock là cứ nghe Power với Hard trước đi, đừng có nghe Death vội làm kí rì, kẻo ác cảm đấy :p . Từ đó, tôi bỏ LP, và quay về với con đường rock những thập niên 80-90 . Dần dần, xập đĩa của tôi cũng cao dần lên với những Symphony X , Stratovarius, Rhapsody, Sepultura, Deicide, Black Sabbath, Led Zeppelin ,Children of Bodom.... Không hiểu sao, hồi trước tôi rất có ác cảm với những gã ca ngợi hết mình rock 90s , coi modern rock là thứ nhạc vớ vẩn, còn bi giờ tui lại trở thành một trong những gã ấy ( thằng bạn tôi gọi đó là quy luật của sự phát triển :D ). Một số thằng bạn bảo tôi : rock như điên ấy mà mày cũng thích nghe. Haha, no problem, tại vì đúng là rock cũng điên thật , nhưng đó là một cái điên tốt ^_^. Mà có phải tất cả đều như vậy đâu ? Những tư tưởng không bình thường đó xuất phát là do hoàn cảnh xã hội. Ai từng nghe Deicide thì chắc cũng biết , ban death này mang tư tưởng chống Jesus nặng nề ( ok, deicide= kẻ giết chúa, tội giết chúa ), do thủ lĩnh của band hồi nhỏ đã bị một linh mục lợi dụng. Vậy đấy, thật giả dối, chúng mang Chúa ra để làm cái vỏ cho tội ác, sự xấu xa, ko chống lại chúng thì làm gì. Tất nhiên, cũng có thời kì nhạc rock được sử dụng với mục đích xấu : khá nhiều ban đem rock ra để truyền bá tư tưởng chống Chúa, phò quỷ satan ( thể hiện rất rõ ở dòng Death và Black )- nhưng các bạn hãy nhớ nhà thờ Thiên chúa hồi ấy như thế nào.
Một lí do đơn giản và dễ thấy , giải thích vì sao rock rất phổ biến đối với giới trẻ : rock mãnh mẽ và phóng khoáng, lãng mạn. Hãy để rock thấm sâu trong bạn, nó sẽ rửa sạch những nỗi lo âu hay buồn phiền của bạn, hay chí ít cũng là giúp bạn xả tức :D. Rock dạy cho tôi nhiều thứ lắm . Câu nói của thủ lĩnh Nirvana - Kurt đã trở thành tiêu chí sống của tôi : " It's better to burn out than to fade away ". Rock= hòn đá, một hòn đá có mặt xù xì nhưng rất đẹp, nó như một viên kim cương thô vậy. Vì sao nó đẹp và phóng khoáng ? Tại vì nó xuất phát từ những tâm hồn đẹp đẽ và phóng khoáng chứ sao ( tất nhiên rồi ). Thần tượng của tôi là Children of Bodom, bởi vì cái chất giọng gầm gừ như con sói hoang dã của vocal, bởi vì những đoạn riff and solo như vũ bão của lão lead, là Rhapsody với tiếng trống đầy uy lực và tài kết hợp nhạc cụ tài tình của thủ lĩnh Lucca Turrili, là Stratovarius với một tâm hồn thật đẹp đẽ.

Nhiều thằng bullshit chê rock không ra gì, thế rồi cứ đòi nghe mãi Forever ( tại vì dân HQ lấy bài này làm soundtrack cho film “ Mối tình đầu “ nên bọn nó cứ nghĩ bài này là nhạc Hàn Quốc chứ ).Ra ngoài , hỏi có bít Forever ko thì chưa chắc chúng nó bít, nhưng nếu hỏi bài “Mối tình đầu “ nhạc Hàn thì đứa nào cũng bít ( shit thế đấy ^_^)Không hiểu chúng nó có biết bài này là của Stratovarius- một bậc đàn anh, một trong những band đứng đầu của dòng Power không ;) .Nói đến rock ,có lẽ tôi sẽ không bao giờ bỏ được Stratovarius. Hầu hết những ai là fan của Strato đều coi Vision là album đỉnh nhất, nhưng tôi lại nghe cái Episode trước, nên tôi coi album này nhỉnh hơn một chút ( tôi đã nghe một ai đó nói “ First cut is the deepest “- có lẽ đúng là vậy ). Vì sao tôi yêu Strato ? Bởi vì âm nhạc của Strato lúc nào mà chẳng hay, lyric bao giờ mà chẳng đẹp ? Đôi khi nó mạnh mẽ khí khái nam nhi ,như trái tim đại bàng không bao giờ chịu lùi bước :
“Dreams burnt to ashes so many times
Highest of mountains, still he climbs
Ready to fly, cause he just can't stay
Flame burning brighter with every day
And his eyes are blazing with fire
Longing for the deepest desire

Heart of an eagle
He flies through the rainbow
Into a new world and finds the sun
Spreading his wings
Above all the sorrows
The glory of Eagleheart”
Đôi khi, nó lãng mạn và chân thành : “ Trước khi mùa đông sang, trước khi những giấc mơ biến thành những bông tuyết, anh nhìn những chiếc lá vàng rơi, và anh biết đến lúc anh phải ra đi. Nhưng, anh sẽ giữ mãi con tim nồng cháy, và nó sẽ sưởi ấm cho em trong mùa đông lạnh giá”( Before the winter ). Đôi khi, nó thật đơn giản và cổ điển: “ Without you i’m like a ship without its sail, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seea, just to see your smile again ...” ( Coming home ). Có một lần, tôi đeo headphone lên giường đi ngủ, nghe được hết “Black Diamond” thì ngủ quên mất, tỉnh dậy đúng lúc đến đoạn acoustic trong “Holy light”. Thực sự, đó là một cảm giác khó tả. My soul ... Yeap, có lẽ lúc đấy tôi nghĩ mình đang siêu thoát ^_^.

Rock là một dòng nhạc đầy cá tính ,đầy bất ngờ và dạt dào cảm xúc với hàng trăm dòng nhánh. Một Pop fan hay Hip Hop fan có thể thành Rock fan, nhưng ko bao giờ một rock fan lại trở thành một Pop fan hay Hip Hop fan đâu, tôi tin chắc đấy ^_^ .Tôi tin vào sự kì diệu của âm nhạc, vì chính rock đã đem đến cho tôi niềm tin ấy >>>
 

imagineT_T

Member
thế cậu đã nghe cái Symphony of Enchanted Land, album mới nhất của Rhap chưa ? Dạo này đốt hết money vào cái vụ pro hóa counter-strike nên ra cả 2 tháng rùi mà tôi vẫn chưa có tiền mua đĩa T_T
 

imagineT_T

Member
Ùm ùm, tui nhầm , ý tui nói là Symphony of Enchanted Land II - The Dark Secret chứ không phải là cái Symphony of Enchanted Land.
Dawn of Victory công nhận là một album hay, nhưng tui vẫn khoái cái Legendary Tale và Power of the Dragon Flames hơn :cool:
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top