Chim Sẻ
Member
Bắc Kỳ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư cả dòng họ
Ngựa cái ! Sao mày dám bỏ tao
Trung Kỳ:
Nếu biết rằng O nợ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu .. nước lạnh .. tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong
Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi ! em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng
Ba Tàu:
Nếu biết rằng lị đã có chồng
Ngộ về ngộ "pán" nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vô Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư, ngộ mát lòng
Chế Linh:
Thôi rồi em đã bước sang sông
Bỏ anh lái đò mình đơn không
Đôi đường đôi ngả nay từ biệt
Em về nhà khách, anh xuống... sông
Việt kiều:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
Cũng cỡ như em những "rẻ bèo"
Dân Việt-Pháp:
Nếu biết rằng toi đã lấy chồng
Ca va moi cũng tỉnh như không
Bạn gái secours moi cả đống
Buồn chi cho khổ nest ce pas
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư cả dòng họ
Ngựa cái ! Sao mày dám bỏ tao
Trung Kỳ:
Nếu biết rằng O nợ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu .. nước lạnh .. tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong
Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi ! em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng
Ba Tàu:
Nếu biết rằng lị đã có chồng
Ngộ về ngộ "pán" nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vô Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư, ngộ mát lòng
Chế Linh:
Thôi rồi em đã bước sang sông
Bỏ anh lái đò mình đơn không
Đôi đường đôi ngả nay từ biệt
Em về nhà khách, anh xuống... sông
Việt kiều:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
Cũng cỡ như em những "rẻ bèo"
Dân Việt-Pháp:
Nếu biết rằng toi đã lấy chồng
Ca va moi cũng tỉnh như không
Bạn gái secours moi cả đống
Buồn chi cho khổ nest ce pas