Vũ Việt Hoài
Member
Để anh nói cho các chú nghe say mà ở một mình khác say ở nhà thế nào:
Say ở nhà có thằng Hùng Tằng đèo về, đ. lo khoản bị ngã chết dọc đường. Về đến nhà thì có chị Huệ (chị tao) bóp gừng vào lòng bàn tay cho tỉnh, đến đêm thì có bác Phải (bác tao) nấu cho bát mì thơm phức + cốc nước chanh. Sướng đ. tả được. Đã thế cứ nằm dài ra mà nhấm lại cái dư vị của cuộc rượu cũng ổn lắm rồi. Sáng hôm sau anh lại bình an vô sự đi lượn tiếp.
Say ở đây thì sao? Hôm qua lúc bố say quá ngã m. nó xuống đất nằm đ. biết đâu là trên, đâu là dưới. Đến lúc mở mắt ra thì 2h đêm m. nó rồi. Ngồi dậy đầu đau vãi. Tao vừa bò, vừa lết mới ra được đến bếp lấy nước uống. Uống xong ngồi m. nó ở bếp ngất ngư đ. biết bao lâu rồi mới bắt đầu đứng lên nấu mì được. Ăn xong thì lại lên cơn muốn nuôi chó. Cả đêm còn lại nằm đầu thì đau, mồm thì ngái, lúc nào cũng phải để cái chậu cạnh giường. Đến bây h đã là trưa rồi mà bố vẫn hơi phê. B)
Thế nhưng sao tao lại muốn uống tiếp với mày quá Hùng Tằng ơi! Đợi mấy hôm tao có tiền anh em khốn nạn tiếp.
Say ở nhà có thằng Hùng Tằng đèo về, đ. lo khoản bị ngã chết dọc đường. Về đến nhà thì có chị Huệ (chị tao) bóp gừng vào lòng bàn tay cho tỉnh, đến đêm thì có bác Phải (bác tao) nấu cho bát mì thơm phức + cốc nước chanh. Sướng đ. tả được. Đã thế cứ nằm dài ra mà nhấm lại cái dư vị của cuộc rượu cũng ổn lắm rồi. Sáng hôm sau anh lại bình an vô sự đi lượn tiếp.
Say ở đây thì sao? Hôm qua lúc bố say quá ngã m. nó xuống đất nằm đ. biết đâu là trên, đâu là dưới. Đến lúc mở mắt ra thì 2h đêm m. nó rồi. Ngồi dậy đầu đau vãi. Tao vừa bò, vừa lết mới ra được đến bếp lấy nước uống. Uống xong ngồi m. nó ở bếp ngất ngư đ. biết bao lâu rồi mới bắt đầu đứng lên nấu mì được. Ăn xong thì lại lên cơn muốn nuôi chó. Cả đêm còn lại nằm đầu thì đau, mồm thì ngái, lúc nào cũng phải để cái chậu cạnh giường. Đến bây h đã là trưa rồi mà bố vẫn hơi phê. B)
Thế nhưng sao tao lại muốn uống tiếp với mày quá Hùng Tằng ơi! Đợi mấy hôm tao có tiền anh em khốn nạn tiếp.