ark
Active Member
Hôm nay đọc được cái này trên blog con bạn thấy hay hay nên post lên, đặc biệt cho những ai học Chuyên ngữ :x
Chuyên ngữ xa rồi, Chuyên ngữ ơi!
Nhớ về trường cũ, nhớ chơi vơi,
Đồng Xa nắng cháy đi học mỏi
Cầu Giấy trưa về mệt bở hơi
Chuồng bò lối đến chao ôi bẩn*
Heo hút cỏ cây mũi ngửi mùi
Tường bám rêu xanh, sàn sũng nước
Ngồi học bảo nhau, hơi hôi hôi.
Anh bạn gãi đầu không viết nữa
Gục lên sách vở ngủ quên đời
Chiều chiều đi chơi tha hồ hét
Đêm đêm rục rịch chuột trên người
Nhớ ơi Chuyên ngữ cơm ăn đói
Học bổng về chưa? ra quán xôi
Đêm trại bừng lên người thướt tha
Kìa em, em đến tự bao giờ
Nhạc lên muôn điệu chàng nhảy bốc
Đường lên kí túc nàng mộng mơ
Ai lên Khoa Pháp, chiều hôm ấy
Có nhớ hình ai ở quán chè
Có nhớ dáng thầy Minh ngửa mặt '
''Sĩ số lớp mình đã đủ chưa?"
Chuyên ngữ thầy Thung không mọc tóc
Cô Chung dạy Hoá dữ như hùm
Mắt thầy Toàn cận nên đeo kính
Đêm mơ thầy Thuỵ thấy mùi thơm
Rải rác sổ ghi người bỏ tiết
Trốn giờ đi chẳng tiếc đời xanh
Đau bụng xin phép anh về mất
Thầy Thực gầm lên khúc độc hành
Chuyên ngữ người đi bao hẹn ước
Đường lên Đại học chẳng chia phôi
Ai xa Chuyên ngữ hè năm ấy
Tình còn vương vấn, chẳng hề nguôi
Chuyên ngữ xa rồi, Chuyên ngữ ơi!
Nhớ về trường cũ, nhớ chơi vơi,
Đồng Xa nắng cháy đi học mỏi
Cầu Giấy trưa về mệt bở hơi
Chuồng bò lối đến chao ôi bẩn*
Heo hút cỏ cây mũi ngửi mùi
Tường bám rêu xanh, sàn sũng nước
Ngồi học bảo nhau, hơi hôi hôi.
Anh bạn gãi đầu không viết nữa
Gục lên sách vở ngủ quên đời
Chiều chiều đi chơi tha hồ hét
Đêm đêm rục rịch chuột trên người
Nhớ ơi Chuyên ngữ cơm ăn đói
Học bổng về chưa? ra quán xôi
Đêm trại bừng lên người thướt tha
Kìa em, em đến tự bao giờ
Nhạc lên muôn điệu chàng nhảy bốc
Đường lên kí túc nàng mộng mơ
Ai lên Khoa Pháp, chiều hôm ấy
Có nhớ hình ai ở quán chè
Có nhớ dáng thầy Minh ngửa mặt '
''Sĩ số lớp mình đã đủ chưa?"
Chuyên ngữ thầy Thung không mọc tóc
Cô Chung dạy Hoá dữ như hùm
Mắt thầy Toàn cận nên đeo kính
Đêm mơ thầy Thuỵ thấy mùi thơm
Rải rác sổ ghi người bỏ tiết
Trốn giờ đi chẳng tiếc đời xanh
Đau bụng xin phép anh về mất
Thầy Thực gầm lên khúc độc hành
Chuyên ngữ người đi bao hẹn ước
Đường lên Đại học chẳng chia phôi
Ai xa Chuyên ngữ hè năm ấy
Tình còn vương vấn, chẳng hề nguôi