Hùng nói phải đấy, càng cấm càng tò mò. Đến khi không cấm được thì bùng ra mất cả thẩm mỹ. Anh thuộc thế hệ „đồ cổ“, khi mới lớn đi Đức của thập kỷ 70, thời „5 năm đi học nước ngoài, mắt để học bài, b... để đái thôi“. Đầu năm 90 quay lại Đông Đức vào các khu tập thể VN, các phòng giường tầng san sát, căng vải màn che qua, các đôi cuối tuần chen chúc như lợn húc máng đua ăn, chả còn tý gì sự văn minh.
Sự ít giải thích về QHTD cộng với hoàn cảnh xã hội, theo con mắt anh, tỷ lệ phá thai của con gái VN cao nhiều lần so với phụ nữ ở đây, coi chuyện đấy và hậu quả bình thường như gà đẻ trứng. Tỷ lệ các bệnh sinh lý chắc chắn cũng vậy, chỉ có VN không muốn làm thống kê thực tế và cũng không muốn công bố ra.
Quay sang vấn đề Thiện đặt ra, thế nào là phim Sex, phụ thuộc vào quan niệm của từng xã hội. Ở những nước làm ra các phim mà các em đã kể, trả có cái nào là phim S cả. „Last Tango in Paris“ chỉ có thể một vài cảnh „chuổng cời“, còn cái của Paris Hilton cũng vậy, phim quảng cáo thôi. Mà thời buổi hiện nay, từ TV đến Cinema, phim xã hội nào, ngày cũng như đêm mà chẳng xen cảnh chuổng cời, nhìn quen chẳng thấy là hiện tượng gì cả. À, cả cái phim Pháp quay ở VN „người tình“, không biết khi chiếu ở VN có bị cắt bớt đi không, cũng không thể gọi là phim S được.
Theo quan niệm ở đây, p S chỉ còn là những phim tầm thường về nghệ thuật, kịch bản không đâu vào đâu, từ đầu đến cuối ít nhất cũng 80-90% là một hành động, làm cho mấy Videothek cho thuê hoặc Pay-TV dùng (gọi là porno, hay là hardcore, ngày trước cho cả các rạp, nhưng các rạp phim S chết hết cả, không có khách), loại soft (hay gọi là erotic-Film) bỏ đi các pha quay sát các bộ phận kín khi làm việc với nhau, thường quay trên TV cuối tuần cho những người mắc bệnh khó ngủ hay các cụ già (các cụ nhà mình vẫn bảo, càng già càng d?) giải trí mà thôi.
Anh cũng đồng ý với một vài bạn, chuyện erotic là cái ai cũng trải qua, cũng phải biết để mà chấp nhận hoặc để loại trừ, thời cổ bọn anh 18-19 tuổi chẳng biết cái gì. Với thông tin ngày nay, có lẽ sớm hơn để còn tránh hậu quả. Thời trẻ thú thực mới hôm đầu tiên đặt chân lên đất TB, được phát tạm 10 DM để mua bàn chải đánh răng và tiêu vặt, ra phố chơi ngay cái vé xem phim porno mất 7 DM để thỏa tính tò mò xem TB là gì. Anh hứa sự thực đó là lần cuối cùng, chẳng phải ai cấm mình mà vì chẳng còn gì là romantic để mà ham muốn. Đề tài này mỗi người một thích, một ý, khó mà thống nhất được.