Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
3h30 sáng hôm qua, mình tỉnh dậy thì không thể nào ngủ lại được nữa, mình thấy mình ngủ mê đúng câu chuyện này làn thứ 2, nên quyết định viết thành "Truyện phiêu lưu của 4 người bạn" cho cả nhà cùng đọc...
(Văn của tui chẳng được tốt cho lắm, mong cả nhà thông cảm, hihihi)
Lần đầu, tuy có nhiều actions, nhưng bọn mình đến được đích... Mọi việc còn "suôn sẻ".............
Mình và 3 cô bạn thân đang đi chơi thì bị lạc đến 1 nơi bọn mình chưa đến bao giờ đến, càng muốn quay lại chỗ cũ thì càng lạc sâu vào trong địa hình đó... Đi mãi, bọn mình gặp 1 cái kênh đào... Nghĩ là "mọi con sông (hay kênh rạch gì gì đó) đều chảy ra biển" và bên bờ biển chắc chắn sẽ có dân cư, thế là 4 đứa quyết định đi dọc theo dòng chảy của con kênh đó... Đi mãi đi mãi, chân đã mỏi, lại chẳng có gì ăn, mà đường lại càng lầy lội, may quá, tự nhiên bọn mình nhìn thấy ở đằng xa kia có 1 con thuyền nho nhỏ. Bọn mình trèo lên thuyền và để mặc cho thuyền trôi theo dòng nước. Đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, đột nhiên con kênh bé hẳn lại, nước chảy xiết và đằng trước là 1 thác nước. Chẳng kịp trở tay, 4 đứa chỉ kịp bám chặt vào thành thuyền, nhắm chặt mắt lại mặc cho số phận sẽ ra sao... Khi mở mắt ra, bọn mình mới biết là đang ở trong 1 đường hầm lớn, nơi tập trung các loại cống rãnh... Thuyền đã tan tành, người đau ê ẩm nhưng cúng phải cố quên đi, bây giờ chỉ còn nước đi bộ dưới đường hầm và mong tìm được lối thoát thôi... Trên đường đi, bọn mình tìm được 1 cái bản đồ đã cũ nát vẽ nhằng nhịt những ngóc ngách của hệ thống hầm cống này... Trong số 4 đứa thì có 1 đứa học xây dựng và 1 đứa học kiến trúc (cái này là thật, hihi) nên dễ dàng đọc được bản đồ. Nhưng trên bản đồ có những chữ mật mã loằng ngoằng, bây giờ đến đứa học Sử kiêm Luật ra tay (cái này cũng thật nốt), còn tiếng Latinh thì có đứa học Dược góp sức (cũng là thật). Sau khi giải được mật mã và đọc được bản đồ, 4 đứa mới biết là ở dưới này là 1 hệ thống nhà tù bí mật, những mật mã kia cho biết khi nào thay phiên gác và khi nào tù nhân ra ngoài làm việc và cả khi nào nước được xả đầy cống... Tính thời gian, nhìn đồng hồ, cả hội mới hốt hoảng chạy thật nhanh khi biết là chỉ còn 10' nữa thì cài cống này sẽ đầy nước, không thoát nhanh thì khó mà sống, quay lại cũng không được vì đằng sau đó sắp có phiên đổi gác của nhà tù.
Chạy mãi, rồi 4 đứa cũng đến chỗ nắp của cống, chỉ còn 3' nữa thôi, là nước sẽ ồ ạt cuốn đi tất cả những vật gì cản đường nó... Đây là loại nắp cống xoay, 4 đứa 4 góc hợp sức để mở náp cống và thoát ra vừa lúc nghe tiếng xối nước ngay dưới chân...
Khi lên khỏi mặt đất thì trời đã tối từ lâu. Nhìn xung quanh không 1 bóng sinh vật, huống chi 1 bóng người, khung cảnh u ám, khí hậu ẩm ướt, cây cối um tùm, nhưng không tươi tốt chút nào cả, những cành lá rủ xuống màu nâu đậm, thối hoắc, mùi toả ra làm cho không khí vỗn dĩ đã nặng nề đặc lại như có sương mù. Dưới đất rêu mọc đầy kín, nhưng vẫn không phủ hết lớp đất nhớp nháp...
(to be continued, vì bây h tui phải đi ngủ đã, hơn 2h sáng rồi, hihihi, có khi lại mơ cuộc phiêu lưu này lần thứ 3 :lol: )
(Văn của tui chẳng được tốt cho lắm, mong cả nhà thông cảm, hihihi)
Lần đầu, tuy có nhiều actions, nhưng bọn mình đến được đích... Mọi việc còn "suôn sẻ".............
Mình và 3 cô bạn thân đang đi chơi thì bị lạc đến 1 nơi bọn mình chưa đến bao giờ đến, càng muốn quay lại chỗ cũ thì càng lạc sâu vào trong địa hình đó... Đi mãi, bọn mình gặp 1 cái kênh đào... Nghĩ là "mọi con sông (hay kênh rạch gì gì đó) đều chảy ra biển" và bên bờ biển chắc chắn sẽ có dân cư, thế là 4 đứa quyết định đi dọc theo dòng chảy của con kênh đó... Đi mãi đi mãi, chân đã mỏi, lại chẳng có gì ăn, mà đường lại càng lầy lội, may quá, tự nhiên bọn mình nhìn thấy ở đằng xa kia có 1 con thuyền nho nhỏ. Bọn mình trèo lên thuyền và để mặc cho thuyền trôi theo dòng nước. Đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, đột nhiên con kênh bé hẳn lại, nước chảy xiết và đằng trước là 1 thác nước. Chẳng kịp trở tay, 4 đứa chỉ kịp bám chặt vào thành thuyền, nhắm chặt mắt lại mặc cho số phận sẽ ra sao... Khi mở mắt ra, bọn mình mới biết là đang ở trong 1 đường hầm lớn, nơi tập trung các loại cống rãnh... Thuyền đã tan tành, người đau ê ẩm nhưng cúng phải cố quên đi, bây giờ chỉ còn nước đi bộ dưới đường hầm và mong tìm được lối thoát thôi... Trên đường đi, bọn mình tìm được 1 cái bản đồ đã cũ nát vẽ nhằng nhịt những ngóc ngách của hệ thống hầm cống này... Trong số 4 đứa thì có 1 đứa học xây dựng và 1 đứa học kiến trúc (cái này là thật, hihi) nên dễ dàng đọc được bản đồ. Nhưng trên bản đồ có những chữ mật mã loằng ngoằng, bây giờ đến đứa học Sử kiêm Luật ra tay (cái này cũng thật nốt), còn tiếng Latinh thì có đứa học Dược góp sức (cũng là thật). Sau khi giải được mật mã và đọc được bản đồ, 4 đứa mới biết là ở dưới này là 1 hệ thống nhà tù bí mật, những mật mã kia cho biết khi nào thay phiên gác và khi nào tù nhân ra ngoài làm việc và cả khi nào nước được xả đầy cống... Tính thời gian, nhìn đồng hồ, cả hội mới hốt hoảng chạy thật nhanh khi biết là chỉ còn 10' nữa thì cài cống này sẽ đầy nước, không thoát nhanh thì khó mà sống, quay lại cũng không được vì đằng sau đó sắp có phiên đổi gác của nhà tù.
Chạy mãi, rồi 4 đứa cũng đến chỗ nắp của cống, chỉ còn 3' nữa thôi, là nước sẽ ồ ạt cuốn đi tất cả những vật gì cản đường nó... Đây là loại nắp cống xoay, 4 đứa 4 góc hợp sức để mở náp cống và thoát ra vừa lúc nghe tiếng xối nước ngay dưới chân...
Khi lên khỏi mặt đất thì trời đã tối từ lâu. Nhìn xung quanh không 1 bóng sinh vật, huống chi 1 bóng người, khung cảnh u ám, khí hậu ẩm ướt, cây cối um tùm, nhưng không tươi tốt chút nào cả, những cành lá rủ xuống màu nâu đậm, thối hoắc, mùi toả ra làm cho không khí vỗn dĩ đã nặng nề đặc lại như có sương mù. Dưới đất rêu mọc đầy kín, nhưng vẫn không phủ hết lớp đất nhớp nháp...
(to be continued, vì bây h tui phải đi ngủ đã, hơn 2h sáng rồi, hihihi, có khi lại mơ cuộc phiêu lưu này lần thứ 3 :lol: )