<!--QuoteBegin-Thanh Nguyen Tat 85+Jun 23 2004, 11:51 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Thanh Nguyen Tat 85 @ Jun 23 2004, 11:51 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Tuấn Dục có học có khác nhỉ? Dưng mà hình như nhầm rồi, hehe... thực ra cũng phải xét đến thực tế là khi chơi bạc, có nhiều đối tượng tích cực làm việc hơn để có tiền chơi bạc hoặc đem số tiền nhàn rỗi của họ vào lưu thông, như thế là điều tôt. Không chỉ vậy, nếu chơi bạc với nhà nước thì mỗi con bạc còn gó phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi cho xã hội. Có thể nói là việc tổ chức sổ xố là huy động số tiền nhàn rỗi trong dân cư mà không phải hoàn lại. Xét trên một khía cạnh nào đấy cái này hơi giống bảo hiểm, khác ở cái: bảo hiểm thì ít đứa muôn nhận tiền bảo hiểm(một dẫn chứng sống động là bảo hiểm Y tế ở Việt Nam, họ mua nhưng không dám chìa thẻ ra để khám), nhưng , còn xổ số thì thằng nào cũng muôn trúng, thậm chí còn làm vé giả để trúng, hehehe.....
Thôi lên bốc phét tí cho đỡ bức xúc, thứ 7 thi môn cuối rồi, môn Toán, cả kì không học, bây giờ đọc thấy chuội quá. Thi xong anh em mình lên kế hoạch tung tẩy tí nhỉ? [/b][/quote]
Thành Dần đánh đc mấy con lô mà cũng hót hay phết. Cờ bạc thì đánh thua đc mấy đồng mà cũng áp dụng vào kinh tế chính trị thế. Lói như mày thì đánh bạc là làm cho dân giàu nc mạnh vậy hôm lào anh em họp sát phạt tí nhẻ. Mịa thằng lào chỉ mang 5 chục ra đánh thôi.