Mạn đàm chút nhé

teddybear

Member
<!--QuoteBegin-BlackMask+Mar 6 2004, 04:27 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (BlackMask @ Mar 6 2004, 04:27 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> tiếc cho chị Nguyệt m,ang tiếng là chị của em mà chẳng biết thằng em chị rất lãng mạn :lol: [/b][/quote]
Hihi...em lãng mạn lắm hả???Bây giờ chị mới biết đó nha.
To: td4...hehe,đi máy bay ôm hả???Tuấn vui tính quá nhỉ <_<
 

td4

Member
tại biết là kô làm được nên tôi mới có nhã ý đấy,chứ nếu mà làm được thật thì tôi đã chả dám đùa với lửa.chỉ tổ bỏng tay chứ báu gì đâu,teddy nhề :lol: :lol:
 

trinhtung

Member
:: khạc khạc ::
lại cái kiểu chat chit, chìn chịt, màn đạm cái qúe gì???
không có vấn đề gì hay à???
làm thế này, như đứng ngoài chợ quá ta ...

Thử nhé:
Tại sao mèo lại cúp đuôi chạy.. ?
trả nhời đi...
có qùe ...
B)
 
To chị Nguyệt: Chị ui, có khi mình không cố tình tìm kiếm TY thì tự dưng nó lại bất thình lình xuất hiện vào lúc không ngờ nhất đấy. Chị của em chẳng qua là kén quá thôi chứ chị Nguyệt mà ra tay thì gạo xay ra cám chị Nguyệt nhỉ. Mà chị đọc hết tập san lớp em chưa hả chị? Chị thấy thế nào, cho em biết ý kiến với nhé. :p
To anh Tuấn: Anh Tuấn già thật rùi, buồn quá anh Tuấn ơi,anh phải về Việt Nam để bon em chữa chạy cho thui chứ để biến chứng thì khổ lắm
 

teddybear

Member
Thanh à,chị đọc hết tập san lớp em ngay từ hôm Hiếu nó đưa cho chị cơ.Hic,đọc xong thấy tự hổ thẹn ghê gớm,các em giỏi quá đấy.Hay ơi là hay,nhất là mấy bài thơ của Lêna ấy,ngưỡng mộ quá cơ.Thơ của em cũng hay nữa,nói chung là hay ơi là hay. Hi hi...
Em có đi thi học sinh giỏi QG không???????
Chị đính chính chút nhé,anh Tuấn của thì bệnh kinh niên rồi,hehe,khó cứu chữa lắm em ơi :lol: :lol:
 

td4

Member
hây hây,nói xấu người khác sau lưng mà kô thấy ngứa ngáy gì ah.già trẻ gì là việc của tôi chứ liên quan gì đến mấy cô :angry: :angry: .
to thanh:post tập san lớp em lên anh xem nào. :lol:
 
Chi Nguyệt Post lên giúp em được thì còn gì bằng, dạo này em bận quá nên cũng không mấy khi lên 4r được. Chị giup em với nhé.Em cảm ơn chị nhiều< Vả lại anh Hiếu cầm quyển tầp san của em mất rồi nên em cũng không làm gì được> :p
 

td4

Member
đề nghị teddy post khẩn trương lên,kô ngâm giấm đâu nhé.thích ăn dấm thì ra chợ mua thiếu gì :lol: :lol:
 

teddybear

Member
Thì ông cứ từ từ bình tĩnh đã nào,chuyện đâu nó còn có đó,làm gì mà cứ cuống quýt lên như thế chứ nhể... :lol:
 

teddybear

Member
Một thời
Một góc sân trường rồi cũng thành kỉ niệm
Chiếc lá khô rơi như gợi nhớ một thời
Ai đã từng mơ mộng như tôi
Cũng lá này đem ép vào trang vở
Để vui, để buồn hay để làm thươgn nhớ
Một trái tim hồn rực cháy giữa mùa đông
Mái trường xưa có in dấu hay không?
Bước chân ai vội vàng trên đường nhỏ
Hồi hộp rụt rè rồi chẳng làm gì nữa
Chẳng dám trao, dám nhận, dám ngỏ lời
Để thời gian trôi lại nuối tiếc khôn nguôi
Về một thời yêu mà không thể nói...
_ Đỗ Ngọc Lan Thanh_
 

teddybear

Member
Bao năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng bối rối
Bỗng thoáng chút tôi thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ bâng khuâng

Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỉ niệm của một thời đáng nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn nõi hờn giận vu vơ

Có còn chăng những thi sĩ làm thơ
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy
Mỗi đứa một nơi giơ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào

Những tiếng goi thân thiết: mày... tao
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rối lặng đi trong khoảng trống tâm hồn

Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thì thầm khẽ gọi : Trường ơi...
_Lê Na_
 

teddybear

Member
Câu thơ tuổi mười bảy
Mười bảy tuổi em tập làm thơ
Vần thơ đầu có hương hoa mùa hạ
Chút mưa xuân rì rào trong khóm lá
Nắng thu vàng trải khắp lối anh đi
Mười bảy tuổi em tập làm thơ
Về một khoảng Hồ Tây lộng gió
Một góc sân trường ngập tràn hoa cỏ
Dãy hành lang rộn rã tiếng bạn bè
Câu thơ của em có gương mặt bao người
Cả lạ cả quen giữa dòng đời xuôi ngược
Bao cảnh đời với những lo toan tất bật
Nhưng vẫn thân thương, trong sáng tuyệt vời
Anh thường bảo em chỉ suy nghĩ xa xôi
Cuộc đời thật đâu hồng tươi như thế
Nhưng ngọn lửa nhiệt tình trong em luôn thầm kể
Thơ sẽ mãi còn khi đời có tình yêu...
_Đỗ ngọc Lan Thanh_
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top