Mãi mãi tuổi hai mươi

ark

Active Member
Mãi mãi tuổi hai mươi
Trang sách cuộc đời anh

TT - Bạn trẻ thân mến, trên tay bạn đang là một cuốn sách bình thường như bao cuốn sách khác bạn đã thấy và đã cầm lên trong đời, nhưng tôi mong bạn tĩnh tâm lại giây phút, nhìn vào chân dung một con người hiện hình trên bìa và đọc vào dòng chữ dưới tên sách.

Khi đó bạn sẽ cảm thấy tay mình như trĩu xuống và tim mình đập gấp lên. Trên tay bạn bây giờ không phải là cuốn sách bình thường nữa, không phải là cuốn sách nữa, mà là một cuộc đời, một số phận. Bạn sẽ đọc vào trang sách và bạn sẽ thấy mình đang đọc một trái tim, đọc một tâm hồn của một con người (*).

Bạn trẻ thân mến, người bạn gặp trên trang sách này là một người trai Hà Nội. Khi anh bước chân vào ngưỡng cửa đại học là khi cuộc chiến tranh VN đang thời kỳ căng thẳng, ác liệt nhất.

Anh học giỏi, cả “xã hội” và “tự nhiên” như thời ấy thường nói, nghĩa là cả văn và toán, ở trung học anh đoạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, ở đại học anh là sinh viên xuất sắc của khoa toán - cơ đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được chọn một con đường khác vào đời. Nhưng anh, và cả thế hệ anh, năm tháng ấy đã cởi áo sinh viên khoác lên mình áo lính. Không có sự lựa chọn nào khác khi tổ quốc lâm nguy.

Và anh, như một người trai thế hệ, đã chấp nhận và dấn thân. Dấn thân không theo nghĩa hiện sinh mà theo nghĩa yêu nước.

Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội ấy đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất Quảng Trị hơn 30 năm về trước. Hôm nay, sau 30 năm ngày chiến tranh khép lại, bạn đang có trên tay mình những tâm tình của anh qua cuốn sổ nhật ký quân ngũ anh ghi trong quãng thời gian huấn luyện tân binh.....
Mãi mãi tuổi hai mươi: 100.000 bản!


TT (Hà Nội) - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều qua 15-8, ông Nguyễn Đình Nhã - cục trưởng Cục Xuất bản - cho biết cục sẽ có quyết định khen thưởng những đơn vị, cá nhân đã tham gia tích cực vào việc sưu tầm, phát hiện, biên tập, in ấn và phát hành hai cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thùy Trâm đang tạo nên hiện tượng xuất bản chưa từng có ở VN 15 năm qua.

Ông Nhã nói: “Cục Xuất bản không thể có văn bản yêu cầu nhà xuất bản (NXB) giảm giá sách cho các đối tượng ưu tiên vì bất kỳ lý do gì, nhưng theo qui định của Luật xuất bản, nếu đã bán đến bản thứ 100.000 thì đương nhiên sau đó sách phải được hạ giá”.

Sáng nay 16-8, NXB Thanh Niên sẽ làm lễ công bố sự xuất hiện của ấn bản thứ 100.001 cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi.

Theo ông Nhật Anh, giám đốc Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam, đến thời điểm 15-8 NXB Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam đã xin giấy phép xuất bản, đồng thời được chấp thuận con số 100.000 cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Hiện số bản sách đã phát hành là 46.000 và số bản sách đang in, sắp đưa ra thị trường vào tuần sau là 35.000 bản.
 

Gigi Chew

Member
thế si đọc quyển này rồi thì thử nói cảm nhận đi nào! dù sao thì nó cũng là 1 quyển sách hiếm hoi được tái xuất bản nhanh va số lượng nhiều đến thế của VN!
 
Đọc cuốn này rồi! Quyển này viết hay hơn hẳn của Đặng Thùy Trâm, ít ra là văn chương đọc nghệ thuật hơn!(ông này giỏi văn nhất miền Bắc cơ mà!)

Cảm nhận là nếu Nguyễn Văn Thạc mà là bác sĩ, thể nào cũng là bác sĩ tim mạch, bởi vì anh này dùng rất nhiều các động mạch, hồng cầu, trái tim...
 

sweetest_girl

New Member
hôm trước papa đi làm về tự nhiên lôi 2 quyển sách này về bắt đọc, "để biết về thời đại ngày xưa" :D ---> thế là fải đọc. đúng là quyển Mãi mãi tuổi 20 hay hơn NK Đặng Thùy Trâm thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nhật kí, fần lớn là cảm xúc với cả tả cảnh của 2 bác ý, chẳng có cốt truyện hay tình tiết như mấy cuốn tiểu thuyết bình thường mình vẫn đọc ---> đọc mãi mà chẳng hết gì cả... mệt wá
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top