Mai đi học rồi :((

vichia

Active Member
Bọn mày ơi, mai đi học rồi, thấy vừa thích vừa buồn ... :(( . Văn - Hóa - Sử .. ko còn gì tuyệt vời hơn thế cho một "Ngày đầu tuần rực rỡ" :((

Ngày mai, lớp 12, cái đồng phục may từ năm lớp 10 của tao sẽ được lôi ra mặc lần thứ 3, chấm dứt 1 năm lớp 11 ko mặc đồng phục. Thầy Mão ơi, con xin lỗi thầy ạ, từ nay con hứa mặc đồng phục có phù hiệu tử tế, lớp 12 rồi ...

Hôm nay lại phải ngủ sớm rồi ....
 

baby love

Moderator
Ngày mai đi học mới tự hỏi sao hè qua nhanh thế :-:)-(
Hè này luời quá nên vào năm học ngại không thể tả :(:(
Lý Lý Sing GDCD không còn j` tuyệt vời hơn khi đã quên hết Lý
:-:)(
 
:> Văn bình phương =)) ---> hell ,,,, Hóa ,, Sinh, phù ,,, chiều thể dục T2+3 8-}8-}
Nhưng công nhận là mình cũng máu đi học phết :? :q:
 

fruit NHO

Active Member
đi học 1 ngày
nhạt hoét
mrs hương đứng dưới
tao ngồi trên cứ dơ cặp ra che để nt suốt
thế còn xung phong lên bảng những 3 lần
lớp tao chả có trò gì hay
nhạt!
chán quá!
chỉ mún lăn ra ngủ!!!!
 

unni_x

Active Member
Thời khóa biểu : Toán Anh Văn Sinh :-( bùn ngủ :( ngáp còn nhìu hơn buôn chuyện, chán lại lôi máy ra nhắn tin, thi thoảng giật cả mình vì thày Mão cứ lượn qua lượn lại :-( đói mờ mắt chả có cái gì để ăn, lúc về bị con bạn bỏ rơi, ra đến cổng trường thì bị cô giáo với bảo vệ nhắc nhở X( 1 ngày học chán ốm :-S
 

ark

Active Member
Mất công ngồi soạn (chép) hết cả chương trình văn 12
Hôm nay Fong bắt "học đến đâu soạn đến đấy", học đến bài nào thì ngồi chép lại :) Muốn cho cái dép vào mặt, muốn nhổ 1 fát vào cái nền giáo dục
 

lenca

New Member
Hôm nay đi học vui!!!! giáo viên vẫn y năm ngoái, 2 tiết đầu là của chủ nhiệm, 2 tiết toán của cô Phượng Anh, tiết cuối học cái gì ý nhể, ah, An toan giao thông, hehe, thú vị phết, một ngày khởi đầu ko quá tệ, chỉ mỗi tội lúc về mất ve' xe :(
 
chán ốm.... hóa ra là một ly sữa không đủ cho cả buổi sáng.... tiết 5, Toán, mờ cả mắt, chẳng chép bài nữa.... ôi! mở đầu một năm học thật tệ hại.... ngày mai mỗi Toán với Lý.... sướng wa'
 

unni_x

Active Member
CVA bi giờ đúng là 1 đống hoang tàn :-S nhìn trường mà chẳng còn thấy thơ mộng nữa, chỉ thấy đất đá lổn ngổn :-( còn cái canteen cũng biến mất tiêu lun :-(
 

chuabietgi

Member
potay toàn tập !
hôm qua : Toán ( mũ 2 ) , KTCN !!!
học tưởng chán , hóa ra học nhanh kinh !

vèo phát đã hết tiết 1
tiết cuối học KTCN của ông Đức >>>=)) khoái thật ! thầy vào chép 1 loạt cái đề bài đã được rút gọn lên bảng ! học sinh chép xong !" các em gấp hết vở vào nghe tôi giảng" >> đã thế lại còn: " chúng ta sẽ học trong vở để kiểm tra !" (?!?!!? - hình như vở chỉ có đầu bài và thứ ngày tháng !!! )
 

God in chains

New Member
lenca said:
Hôm nay đi học vui!!!! giáo viên vẫn y năm ngoái, 2 tiết đầu là của chủ nhiệm, 2 tiết toán của cô Phượng Anh, tiết cuối học cái gì ý nhể, ah, An toan giao thông, hehe, thú vị phết, một ngày khởi đầu ko quá tệ, chỉ mỗi tội lúc về mất ve' xe :(
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 

fruit NHO

Active Member
hay thế
mấy hôm nay cũng ngồi nt suốt
2 hôm =50K bay đi trời bể
hôm qua còn vui
hôm nay chán ôm
tiết 5 ...còn tận 7 phút mới hết h ..Vinh"thôi ....bài hôm nay chũng ta dừng lại ở đây .."....-->pó tay !!!
cả lớp ngỡ ngàng
chìu nay mưa to thật!
 

unni_x

Active Member
chuabietgi said:
tiết cuối học KTCN của ông Đức >>>=)) khoái thật ! thầy vào chép 1 loạt cái đề bài đã được rút gọn lên bảng ! học sinh chép xong !" các em gấp hết vở vào nghe tôi giảng" >> đã thế lại còn: " chúng ta sẽ học trong vở để kiểm tra !" (?!?!!? - hình như vở chỉ có đầu bài và thứ ngày tháng !!! )
học thày Đức là cực kì hạnh phúc đấy em ạ, tiết học vừa vui vừa nhàn, điểm lại cao chót vót :) Hum nay học KTCN mà ko có thày Đức dạy, tự nhiên ngồi nhớ thày quá :-(
 

God in chains

New Member
Ôi thầy Đức ơi em nhớ thầy vãi đ.....é!:D
Em nhớ nhất ngày xưa thầy hỏi :"Phạm Anh Thái là ai ,đứng lên xem nào? -À ,mày là thằng Thái mèo đấy hả ,mày thì 8 điểm thôi !":D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top