politic is a game of politicians...
Mọi người có biết chính trị là gì không? Là không có gì là đúng, và chẳng có gì sai cả.. Một điều được coi là đúng khi nó "có ích", và sai khi nó "có hại"
Tôi không nhớ ai đó đã từng nói về chính trị như sau: " Nếu một người nói thì không ai tin, mười người nói không ai tin...nhưng nếu một trăm người nói thì người khác nghi ngờ...Và một trăm người đó nói đi nói lại thì mọi người tin.." Hình như đây cũng là kim chỉ nam cho hoạt động của tất cả các tổ chức tuyên truyền của các quốc gia. Trong chính trị không có gì tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai cả, vấn để là người ta muốn bạn tin nó đúng hay sai thôi...
Người Mĩ nói Iraq có vũ khí hủy diệt, và nói đi nói lại vể điều đó. Đầu tiên chẳng ai tin, nhưng rồi sau đó người ta nghi hoặc, và rồi nhiều người tin...Bi giờ chẳng ai bàn chuyện đó nữa vì mọi sự "đã rồi". Chẳng thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt đâu, chỉ thấy Mĩ xơi ngon ơ vài thằng Trung Đông rùi.
Bản chất lịch sử là sự ghi chép lại các sự kiện đã xảy ra, nhưng nói mọi người đừng thất vọng, khoảng 50% các sự kiện mà mọi người tưởng như rõ rảng kiểu 1 + 1 = 2 ấy đều là bịa hoặc thêm thắt hoặc bớt đi. Vì nói đến cùng, anh viết sử có công chính liêm minh đến mấy thì cũng sống bằng đồng lương của cái chế độ, nhà nước mà anh ta đang sống. Hoặc dù không chịu ảnh hưởng của bát cơm, thì anh ta vẫn là người thông minh đủ để hiêu rằng, cùng một sự kiện nhưng nếu không biết đường phản ánh hoặc...lờ đi, thì có khi sáng ngủ dậy không thấy cái chỗ đội mũ của mình đâu nữa =)).
Nói thế để các bác đừng mổ xẻ thêm nữa, mổ xẻ mà không hiểu bản chất sự việc thì sẽ chẳng đi đến đâu cả..