Ký ức Hà Nội trong tôi

Hà Nội cuối hạ đầu thu...
Lúc nắng lúc mưa, phát ghét, mà cũng chả ghét được !
Sáng nay vừa viết 1 bài luận Anh, đề tài quen thuộc :your hometown, thế mà đắn đo mãi chả biết viết gì, chả biết làm thế nào để kể về HN với vốn từ ít ỏi của mình, thế là đành chuyển sang đề tài khác, cứ thấy tội lỗi sao sao ý.........
 

teddybear

Member
Dòng đời xô đẩy ta rời xa quê hương (he he... thực ra cũng không xô đẩy mấy :p ) để bây giờ nỗi nhớ cứ cồn cào da diết mãi khôn nguôi (nghe phát kinh =)) )
:| Thực sự khi xa rồi ta mới biết nơi ấy đối với ta thân thiết và gắn bó đến nhường nào. Vẫn nhớ con đường ấy... con đường đã đi mòn mấy cái lốp xe trong 3 năm học, vẫn nhớ khoảng hồ ấy.. nơi nụ hôn đầu ta trao lúc nào cũng không hay, vẫn nhớ góc trường ngập gió, vẫn nhớ mảnh sân nhỏ những ngày tâm tã mưa rơi... vẫn nhớ tất cả.. dù nơi đất khách quê người... không một lần ta gặp được những thứ quen thuộc ấy!
:|
 
Bao năm rồi mà mọi thứ vẫn như xưa !

Sắp trung thu rồi ! Dạo này ngừơi ta bán bánh nướng bánh dẻo đầy đường, nhìn phố nào cũng có màu đỏ đặc trưng.
Cứ đi đâu cũng muốn đi về wa dọc Lương Văn Can để nhìn, nghe và cảm nhận cái không khí tấp nập dọc Hàng Mã, những thứ đồ chơi xanh đỏ bày la liệt hấp dẫn đến lạ kì, nhìn đường phố tấp nập hơn, 1 không khí chuẩn bị, rạo rực...Nhìn cứ như nhà nhà có đám cuới, lễ hội to lắm. Đồ chơi bày trên vỉa hè, trong tủ kính, treo lên cao, để dưới thấp. Đèn , các loại đèn màu lung linh cả khu phố. Nhìn thấy chỉ muốn bước lại gần để nhìn rõ hơn, được sờ thấy, vào rồi chả muốn ra nữa , chỉ muốn tất cả là của mình, hì thế thì tham thật ;) !
Cái cảm giác trung thu ngày bé năm nào cũng đi Hàng Mã chơi giờ lại trở lại, rõ ràng.... :?
Quanh quẩn có vài tiếng trống bỏi, nghe thì nhức tai, mà ko có thì thiêu thiếu. Có mấy cô bày ra cái mâm đựng những mâm ngũ quả nhỏ nặn bằng đất, nhiều màu. Còn đèn lồng nữa, nhiều loại, vẫn cứ thic đèn ông sao, đèn kéo quân hơn là cái đèn lồng có nhạc của Trung Quốc, :> nhiều thứ đồ linh tinh bày bán, theo thị hiếu của từng năm . Mà đến chợ cũng nhiều , chả cứ là trẻ con với bố mẹ trẻ con, người lớn cũng có, nhiều, đi xem, đi ngắm, đi mua, đi để chỉ chỏ, đi cho thỏa thic cái phần trẻ con trong mỗi người lớn, nhưng mà đừng đi vào đúng đêm trung thu, người chen người, chả còn ngắm trăng được nữa đâu :D , đi trước vài hôm, rồi đến trung thu phá cỗ ở nhà, lên sân thượng ngắm trăng, tụ họp gia đình hay đi chơi với bạn bè.....
Ui, sắp đến trung thu rồi ! :d:
 

teddybear

Member
Ôi, đã sắp đến Trung Thu rồi sao... :-( buồn quá... Trung Thu ở nhà năm nào cũng vui như tết... thế là đã Trung Thu rồi đấy... Trung Thu rồi... Trung Thu đã đến thật rồi sao... :|
 
2/9 , kỉ niệm 60 năm ngày thành lập nước. Hì, từ sáng đã tấp nập, người đâu mà đông thế ? Thế này thì tối nay đừng hòng ra đường, nghĩ đến cảnh người chen người mà thấy sợ. Hà Nội, hôm nay oi bức và ngột ngạt dễ sợ, dân tình các tỉnh đổ dồn hết về đây...Sao lại cảm thấy bức bối thế này nhỉ? Vì với mình ở HN lúc này ko có 1 người HN_của mình....
 

banzac

Member
Mưa rồi, to wa, ngửi thấy mùi thuốc lá, tự dưng lại nhớ đến 1 viễn cảnh tươi đẹp , ngời cạnh 1 người chiều mưa, thư giãn = điếu thuốc.....nói với nhau nghìn lời wa đôi mắt xanh...qua màn khói thuốc...
 

banzac

Member
Anh ngồi hút thuốc trước mặt em
Gió vô tình tạo ra những không gian mờ trắng
Hai đứa cùng yên lặng
Anh nhạt nhòa và em đấy xa xôi

Tháng ba buồn hoa gạo rụng hố vôi
Mưa giăng lướt thướt cánh đồng non ngoài bãi
Anh không còn mải chơi - ơi con dế lang thang thời thơ dại
Em không còn buồn không khóc nhớ tuổi thơ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top