Kết thúc cái vấn đề cãi nhau

xoai

Member
Thế này tôi thấy mọi người cãi nhau khủng khiếp quá nên muốn có vài lời như sau:
-Thứ nhất số 666 mang tư tưởng antichirst là chính xác nhất. Còn quyển Bible thế nào mọi người nên xem phim "Bible Black" ý nhé ! :rolleyes:
-Thứ hai khi đã đam mê vào Black Metal có nghĩa là đồng nghĩa với việc coi chết là sống và coi sống là chết. Nếu nói những người sáng tác Black đều là điên thì có nghĩa là phỉ nhổ vào những bậc tiền bối như Dead, Varg....phỉ nhổ vào các ban nhạc Black nổi tiếng như Mayhem, Emperor, Burzum v...v... :angry:
-Thứ ba những dòng nhạc nào cũng do con người sinh ra, do con người tạo ra do vậy mà Black Metal cũng không ngoại lệ. Vì sao có Black Metal ? Và tư tưởng của Black Metal sao lại quan trọng nhất ? Ban nhạc mở đầu cho Black Metal là JAMRA và sau dòng nhạc này lan sang Nauy và phát triển mạnh mẽ tại đây. Tư tưởng của Black Metal quan trọng nhất là chống chúa và tôn thờ quỷ Satan ngoài ra còn tôn cao vị thế của dân Viking. Người Nauy là hậu duệ của dân Viking và dân Viking đã bị dân Thiên Chúa Giáo giết và chiếm lãnh thỗ. Sau này do không chiến đấu được bằng gươm giáo, bằng sự bạo lực nên họ quyết định đưa tinh thần chiến đấu vào âm nhạc và Black Metal là mảnh đất màu mỡ để truyền tư tưởng với con người. Ai cũng có lòng tự tôn dân tộc cũng như Việt Nam tự hào con rồng cháu tiên thì dân Nauy tự hào là con dân Viking. Họ không thể để tư tưởng nước khác tràn ngập vào con cháu họ nên họ cần sự phản kháng. Do vậy mọi người không nên tranh luận vì sao Black Metal lại tàn bạo đến như thế.
-Thứ tư nói chắc chắn một điều rằng "Nếu nghe Black Metal mà không trở nên khát máu, tàn bạo thì chưa thấm được Black Metal". Vì sao ? Vì lời lẽ của Black Metal là tà ác, là tàn bạo, là chém giết, nhạc của Black Metal là cằn cỗi, sâu thẳm, âm u, huyền bí....Thử hỏi khi ra trận nếu không có tiếng trống trận, tiếng reo hò cổ vũ thì sao có dũng khí mà cầm quân thù giết giặc. Nhạc Black Metal làm ta có cảm giác thôi thúc muốn đập phá, thúc giúc ta giết chết một thứ gì đó mới làm ta hả dạ.
-Thứ năm về chuyện giết người khi phản đối tư tường Black Metal ? Mỗi người đều có cái tôi riêng của mình nên không ai có thể bắt ai làm theo ý của nhau cả. Nếu không thích tư tưởng Black Metal thì cũng đừng phản đối. Vì thực sự một điều dân Black Metal là underground ! Họ tàn bạo, họ tôn thờ ý tưởng của mình, họ thấm nhuần nhạc Black Metal, họ tôn thờ Satan và coi điều đó là lẽ sống nên sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Đó không phải là hy sinh vô nghĩa mà gọi là "Tử vì đạo".
-Thứ năm nếu thích đánh nhau thì không có gì khó. Đời có câu "Nợ máu trả máu" vì vậy thích đánh nhau dễ thôi. Ai thích đánh nhau phone số 0912501146 hẹn nhau ở đâu okie ngay ! Muốn thành bạn thì khó chứ thành kẻ thù thì dễ lắm !

Hy vọng mọi người bắt tay hòa khí và cùng hướng tới sự phát triển của ROCK. Không thích ROCK thì cũng đừng báng bổ ROCK !

Sharpshooter ký tên !
Nhắn lại ai thích uống rượu cũng gọi số trên tui chiều ! :rolleyes:
 

xoai

Member
anh sharp đã vào đây rồi thì còn gì để nói nữa! chỉ sợ ông Long đọc được mấy bài trước lại kêu đàn em ra thì mệt! chấm dứt nói về Black nhé! cao thủ Black ở đây mình nói vào ngượng mồm lắm! :D
 

xoai

Member
Nói thêm một điều với 2 đứa em xoai và Kakalot là nếu có cãi nhau cũng đừng chửi bậy, văng tục. Vả lại đừng lôi các vị tiền bối của Black Metal Việt Nam vào để làm ví dụ cho 2 em nhé ! 2 đứa là anh vừa buồn vừa giận đấy !

Sharpshooter ký tên !
 

xoai

Member
Chào sư phụ !
Quay đi quay lại, đã thấy mặt sư phụ trong này, những việc này sư phụ cứ phải nhúng tay vào làm gì, mất giá !
Thôi thì sư phụ vào thì sư phụ thay anh em Lead tiếp, em nhảy xuống thứ yếu ngồi nhìn châu chấu đá xe :lol: !

Còn các chú nào thích cãi nhau về đề tài cho nó thoải mái, đỡ bị lock, anh mời các chú qua buctuong.net, bọn anh sẽ có cơ hội dạy bảo các chú nhiều hơn ! <_<

Kakalot !
Thân !

Ps : sư phụ check bài của em, em văng tục, dù chỉ là một chữ thôi em đâm đầu chết liền ! sư phụ yên chí, Kakalot mà, dù sao cũng được đào tạo đàng hoàng :)
 
oài
lâu lắm mới trở lại đây thì thấy cái topic kia bị khóa
ha ha
ta co lời này nhé:
ha ha ha
666 hay 777 thì là cái quái gì

này
555: là thuốc lá ba số đó hắc hắc
333: là bia rẻ tiền ế chỏng chơ đó
222: đọc là ba số 2,là ca rô phai,là khô cá khoai ,là Ca poos sai trong Ninja loạn thị đó ha ha
 
òai
tư tưởng của black thì rất hợp với ta nhưng ta cũng vẫn không khoái black = death
có lẽ do ta là ..đệ tử phật môn khà khà
òai
các đệ lớp dưới ạ
khi đã lớn ,tiếp xúc với cuộc đời thì tư tưởng của black giúp giải thoát mọi bế tắc đó,các đệ đã bao giờ thế chưa,ta đây,khi mà bỗng cảm thấy chán mọi thứ thì những điều black đem lại phần nào giúp ta o ..khóc nhè,mẹ đời
nhưng..ta vẫn thích death hơn ha ha

có điều lày mắc mớ:
3 năm trước,có lão đã nói với huyhn rằng,3 ban nhạc mạnh nhất TG là Cannibal Corpe,Nalpam Death và Brutal Truth,
là true or false?
 

PSơn_D2

Member
Không ai phản đối Black Met cả, chỉ có điều thằng em xoai của sharpshooter hơi thích tinh vi.

Còn chuyện tàn bạo, khát máu thì ok, không ai cấm cả, chỉ có điều nhìn Hitler hoặc Pol Pot thì biết. Satan là cái đinh, rite ? (Thần thoại và sự thật, cái nào đáng tin hơn nhỉ ?)

Tôi cũng là người nghe,đọc, tìm hiểu những thứ thuộc về Underground. Nhưng là underground thứ thiệt, không phải nói chơi. Hiphop gangsta rap là niềm đam mê của tôi, thỉnh thoảng cũng có đá sang rock, tìm hiểu cho thỏa sự tò mò. Tuy nhiên, tôi không thích cái cách thực hiện của Black Met lắm. Ý tưởng 1 nẻo mà hành động một khác.. Tàn bạo, khát máu, ... nhưng "say you will but u never kill" :)

Chỉ có điều không thích vậy thôi. Không hề báng bổ BM. BM is good.
Chấm dứt cãi nhau.
 

xoai

Member
Coi như mọi chuyện đã chấm dứt ! Mọi người đều là bạn ! Mod khóa topic này giùm cái !

Sharpshooter ký tên !
 
ê gượm đã
cái topic lày chả có lí do gì để khóa nại cả
hé hé
nói chuyện vui với nhau về rock thì có ảnh hưởng đến ai đâu mà phải khóa
ai đồng ý vỗ tay cho phát
ha ha
 

xoai

Member
chán ông sharpshooter
vỗ ngực nghe black metal mà nói những câu như thế à
ông có hiểu black metal và tư tưởng black metal nó khác nhau không
dm đọc bài của ông thành benediction rồi cũng đú đú trong khi chả hiểu gì,jamra nó có chơi black ko mà coi là mở đầu,có band nào ảnh hưởng của band này không,hay chẳng wa là chỉ là một cái thánh giá trên bài cover.Đó chỉ là một sự tình cờ thôi,nói thế chắc led zeppelin,black sabath(cho dù ảnh hưởng lớn tới metal thế giới) sao không gọi là mở đầu đi,cũng thánh giá ngược đó
ha ha
blackmetal head
về luyện lai đi anh trai,vào đây bốc phét với mấy thằng không biết gì hay nhỉ
đ** muốn gây sụ với ai nhé,ngứa mắt thôi
mượn tạm user của ông xoai
CG
 
Ôi xời! Lại cãi nhau rồi!

To ông gì đó để số di động lại: Ông bạn chẳng gây cho tôi hứng thú gì nên tôi sẽ không rủ ông bạn uống rượu đâu. Ở đây khoái mỗi thằng xoai. Anh em D2 mà có thấy tao rủ nó đi thì cũng đừng thắc mắc.
 

xoai

Member
Can chú Chily Gun! nẻ tình tui chú trật tự đi! chú gây thù chuốc oán nhiều quá có ngày ra ngoài bị bọn nó chém chết đấy! :lol: :lol: Nói thật chứ! rock bao la bỏ cha! bố ai mà hiểu hết được! mọi người chỉ chuyên 1 lĩnh vuecj nào đấy thôi! thay vì chửi bới! góp ý 1 tý có hay hon không??
 

PSơn_D2

Member
Là lá là là la
"Kẻ thù lớn nhất đời mình là bản thân mình" - Phật - Sidharta
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn" - (Ai nói thế ý nhể ?)
Thế nên kẻ thù của mình là bạn mình :lol:
He3, cãi nhau làm gì. Kẻ thù với nhau hết mà.
Thằng Chilly Gun gì gì đó
về luyện lai đi anh trai,vào đây bốc phét với mấy thằng không biết gì hay nhỉ
chắc không phải

có tí trong quần mà tinh tướng
mà là không có

:lol:

Welcum to http://www.rapclub.org/
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top