Haha, như trở về thời nguyên thuỷ, post ảnh hội trường cái!
Năm nay trường cho dựng trại trong sân trường, hậu quả là không được phép đóng cọc xuống sàn ximăng mới làm, tất cả các lớp phải dùng chung 1 loại khung trại, lớp nào cũng na ná nhau -> chán, không được bộc lộ những ý tưởng trên giời như của các năm khác.
Các lớp bắt đầu mặc đồng phục, nhận xét chung là... vẫn xấu thế (giống lớp mình hồi trước
)! Nhưng có hai ngoại lệ là D4 và A7, D4 đồng phục váy - truyền thống rồi, cũng đẹp nhưng không nổi vì dùng màu trắng và màu ghi, có lẽ D4 01-04 đẹp hơn một chút (váy màu mận chín thì phải)! Nhưng đồng phục A7 thì quá đẹp (chỉ tính cho con gái thôi nhé!), trông hơi giống đồng phục nước ngoài nhưng màu sắc hợp lí, trông rất học sinh nhưng vẫn nổi bật, có mỗi một điểm trừ là không có phá cách gì, giống đồng phục quá, chưa có cái gì riêng đặc trưng cho lớp.
Năm nay học sinh chào hàng khiếp quá, làm mình đi đường cứ phải ... nhìn lên giời, nhìn vào hàng em nào là bị các em ý gọi "chú ơi vào mua hàng" - hic, gọi là anh ơi, em ơi chắc là quay lại rồi đấy, nhìn lên giời nên cũng chẳng chụp được ảnh, tiếc hùi hụi!
Muốn gặp các thầy cô nhưng chẳng thấy ai cả, trừ một số thầy cô chủ nhiệm như thầy Kim, cô Phúc,... Lúc sau thì lại đông như kiến, chẳng biết ai vào với ai nữa, hội trường CVA không phải là của CVA nữa rồi...
Trại 12D1, đồng phục xanh, không hiểu học sinh đứng hai bên làm gì, chắc là chờ chấm điểm, khổ thân ghê
!