Học theo Mario Game, "giã" nát... 34 con rùa biển

ark

Active Member


Vào hôm thứ tư vừa qua, một bi kịch đã xảy ra tại Las Tortugas de Jesus, một khu bảo tồn rùa biển tại Akumal, Mexico.


Một thiếu niên 16 tuổi đến đây nghỉ hè đã chui vào nơi trú ngụ an toàn của loài vật đang bị đe doạ tuyệt chủng này. Cậu ta làm gì ở đó? Nhảy... như điên lên những con rùa tội nghiệp bằng cả hai chân.

34 chú rùa con đã bị chết trong cuộc "đột kích" bất ngờ nói trên, cùng với 15 chú khác bị thương. Còn thủ phạm thì tất nhiên là bình an vô sự.

"Thật là khủng khiếp", Bruce Worthington, một nhân chứng nhớ lại. "Tôi đưa gia đình mình xa xôi vạn dặm từ Wichita đến đây để nhìn ngắm những chú rùa biển hiền lành và thưởng thức món trân châu dâu tây. Mọi thứ đang tốt đẹp cho đến khi tự nhiên từ đâu xông ra một thằng bé. Nó bắt đầu nhảy một cách đầy bạo lực lên... đầu những chú rùa tội nghiệp".

Thủ phạm, mà tên tuổi chưa được cảnh sát tiết lộ, thú nhận với chính quyền địa phương rằng hắn chỉ muốn... lặp lại một cảnh trong game Super Mario Bros vừa chơi mà thôi. Trong trò game này của Nintendo, một thợ bơm người Ý có tên Mario chuyên nhảy lên lưng rùa, giết chúng rồi sau đó dùng... mai rùa làm vũ khí. "Cuộc đời cũng giống như một trò game vậy", thiêu niên 16 tuổi này liên tục nhắc đi nhắc lại với các nhân viên cảnh sát khi bị lôi đi. "Nếu tôi không nhảy lên đầu chúng, chúng sẽ xoè cánh ra và bắt cóc công chúa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đó hả? Hả?"

"Tình trạng này phải chấm dứt ngay", Fred Johnson, một người tự gọi mình là Luật sư "Phản game", tuyên bố. Đã từ rất lâu, Johnson không ngừng chỉ trích ngành công nghiệp game, cho rằng cần phải cấm tiết những trò game ăn khách như Grand Theft Auto vì chúng kích thích hành vi bạo lực trong thanh thiếu niên. "Những sinh vật kia không chỉ là những con rùa vô tri vô giác. Chúng còn là mẹ, cha, anh chị em. Làm sao có thể giải thích với gia đình chúng chuyện gì đã xảy ra. Máu đã nhuộm đỏ tay Nintendo", Johnson gay gắt.

Trong khi đó, cha thủ phạm vẫn chưa hết bàng hoàng. "Nó luôn là một thằng bé tốt, rất nhiệt tình với các hoạt động thể thao ở trường và học kỳ trước còn nằm trong danh sách khen thưởng nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa".

Phía cảnh sát thì tuyên bố chưa bao giờ thấy kẻ nào... giết rùa một cách hiệu quả như thế. "Giống như là cậu ta đã được huấn luyện rất thành thục vậy"

:-:)-(
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trời ơi, trò "Super Mario" đã "phát triển" lên đến thế này rồi cơ à?? Hồi bé tí, chị hay chơi trò này lắm, nó chỉ là 1 thàng bé tên là Mario, chỉ biết chạy rất nhanh và collect những quả bóng hoặc vòng vàng (nói cung là những đồ vật) để lấy điểm... Sau đó thì có "đánh nhau", nhưng thường là đánh nhau với ác thú, không có thật...
Lâu lắm rồi không để ý đến mấy trò này nữa... Bây giờ thấy nó bạo lực quá... :-S
 

ark

Active Member
Có bạo lực gì đâu :-w chỉ là nhảy lên mấy con rùa
Chắc đầu óc thằng này có vấn đề :|
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top