chouchou
Member
Bây giờ thì tinh tướng thế thôi em ạ, chứ hồi chị học cô Chung thì cũng "tim đập chân run" mỗi khi đến giờ cô ý lắm. Tính mình nhát chết, thầy cô hiền lành đã sợ, huống chi "hoành tráng" như cô Kim Chung. :q: Nhưng cũng phải công nhận một điều cô là người dạy môn sử hay, với một giáo trình sử đầy các con số khô khan và bất cập như hiện nay, thì tìm được người dạy hay môn đó rất khó!
Nhớ hồi lớp 8 lớp chị học ở nhà 1 tầng, hôm đấy trời mưa, dột tưng bừng, thế là cả lớp phải ngồi túm tụm vào mấy góc không mưa. Hôm đấy là giờ kiểm tra tiếng anh, cô Yến chuyên ra bài khó, nhưng được cái ngồi gần nhau thế, nên cũng đỡ... hê hê. Dù học lớp bị dột, nhưng khéo vẫn sướng hơn trường mới bây giờ... :>>
Nhớ hồi lớp 8 lớp chị học ở nhà 1 tầng, hôm đấy trời mưa, dột tưng bừng, thế là cả lớp phải ngồi túm tụm vào mấy góc không mưa. Hôm đấy là giờ kiểm tra tiếng anh, cô Yến chuyên ra bài khó, nhưng được cái ngồi gần nhau thế, nên cũng đỡ... hê hê. Dù học lớp bị dột, nhưng khéo vẫn sướng hơn trường mới bây giờ... :>>