Thanh Nguyen Tat 85
Member
...Easy come, easy go. Little high, little low....
Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, ngày hội trường đầu tiên sau khi rời trường, hôm đấy hối hận về sau này mới biết mình sai lầm, hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy mong người rồi người sẽ gặp, cuối cùng, sau 2 tháng nhầm thực ra là 1 tháng gọi điện cho nó, mọi việc tiến triển đều đều, đến nỗi có cảm giác lo sợ là nó đến nhanh quá, nhưng hồi đó lại không nghĩ câu easy com easy go nó lại đúng đến thế. Cứ tiến đều đều, đến 1 lúc nào đấy nó chững lại, mình biết điều này sẽ đến nhưng không nghĩ là nó lại không dễ vượt như mình nghĩ ban đầu, miẹ cuối cùng còn đ éo vượt qua đc, he he.. nghiệt, đúng là đừng mong chờ quá vào 1 điều gì.
Mệt mỏi không chịu nổi, nhưng gặp lại cảm thấy vui, ừm cũng có sướng nhưng chuyện liên lạc thưa dần, cũng đã đến lúc rồi. Nhưng mình không nghĩ nó lại nặng nề như thế, chẳng hiểu cái chồn gì cả.
Đọc thấy TD viết cũng đúng, gú chỉ xếp ngang hàng với cờ bạc và thuốc phiện, hehe... toàn những thứ khó bỏ, miẹ... mà toàn những thứ chẳng hay ho gì. Mọi chuyện chấm dứt, cũng đ éo có như mấy lần trước không? Thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nhưng mà tặc lưỡi: điều gì đến sẽ fai đến, nó không phải của mình thì sẽ mãi mãi không phải của mình, rồi mọi chuyện đến, lại thấy cuộc sống như mở ra một chân trời mới: nhiều thứ trước đây tưởng bt, sao bây giờ thấy đẹp thế, mới thấy báo chí không chỉ viêt đầy trang, thỉnh thoảng cũng có vài câu đúng phết.
Tưởng rồi sẽ quên, chuyện tình đã yên... uh, tưởng thế thôi, mọi chuyện khác, thỉnh thoảng cũng nhớ, nhưng lại tặc lưỡi trước 1 đống việc phải làm.
Mie... hôm nọ đọc đc topic của ông bạn phân nào đấy: gái khi đã hết tình cảm rồi thì cạn tàu ráo máng lắm, ngẫm thấy đúng thật, tiên sư thằng nào phát biêtu đc 1 câu đúng vãi chồn, chắc là phải kiểm nghiệm qua hàng chục thực tế rồi, có khi phải xem lại và vote cho thằng này 5*.
Hi vọng rồi thất vọng. chắc đây là lần cuối với nó, hi vọng thế.
Tưởng rằng sẽ quên, chuyện tình đã yên,tưởng rằng sẽ quên, ..... còn tìm thấy trong đôi mắt.....
Hehehe.......
Hehehe....... tình hình anh em thế nào? Hôm kia tao cừa thi xong môn Triết, làm 3 tờ, viết xong bọn nó tưởng tao là quái vật, hehe.... học Triết thấy hay bỏ miẹ, đếu hiểu sao các bậc tiền bối kêu như cha chết? Mie.... thằng Sơn Phước nó bảo chúng mày thi mấy trăm câu lý thuyết Lý, tao nghe mà chuếnh vãi chồn, hỏi Minh Mạc, nó bảo có 60 câu mà học 8 ngày không xong, sư nhà Sơn Phước.
Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, ngày hội trường đầu tiên sau khi rời trường, hôm đấy hối hận về sau này mới biết mình sai lầm, hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy mong người rồi người sẽ gặp, cuối cùng, sau 2 tháng nhầm thực ra là 1 tháng gọi điện cho nó, mọi việc tiến triển đều đều, đến nỗi có cảm giác lo sợ là nó đến nhanh quá, nhưng hồi đó lại không nghĩ câu easy com easy go nó lại đúng đến thế. Cứ tiến đều đều, đến 1 lúc nào đấy nó chững lại, mình biết điều này sẽ đến nhưng không nghĩ là nó lại không dễ vượt như mình nghĩ ban đầu, miẹ cuối cùng còn đ éo vượt qua đc, he he.. nghiệt, đúng là đừng mong chờ quá vào 1 điều gì.
Mệt mỏi không chịu nổi, nhưng gặp lại cảm thấy vui, ừm cũng có sướng nhưng chuyện liên lạc thưa dần, cũng đã đến lúc rồi. Nhưng mình không nghĩ nó lại nặng nề như thế, chẳng hiểu cái chồn gì cả.
Đọc thấy TD viết cũng đúng, gú chỉ xếp ngang hàng với cờ bạc và thuốc phiện, hehe... toàn những thứ khó bỏ, miẹ... mà toàn những thứ chẳng hay ho gì. Mọi chuyện chấm dứt, cũng đ éo có như mấy lần trước không? Thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nhưng mà tặc lưỡi: điều gì đến sẽ fai đến, nó không phải của mình thì sẽ mãi mãi không phải của mình, rồi mọi chuyện đến, lại thấy cuộc sống như mở ra một chân trời mới: nhiều thứ trước đây tưởng bt, sao bây giờ thấy đẹp thế, mới thấy báo chí không chỉ viêt đầy trang, thỉnh thoảng cũng có vài câu đúng phết.
Tưởng rồi sẽ quên, chuyện tình đã yên... uh, tưởng thế thôi, mọi chuyện khác, thỉnh thoảng cũng nhớ, nhưng lại tặc lưỡi trước 1 đống việc phải làm.
Mie... hôm nọ đọc đc topic của ông bạn phân nào đấy: gái khi đã hết tình cảm rồi thì cạn tàu ráo máng lắm, ngẫm thấy đúng thật, tiên sư thằng nào phát biêtu đc 1 câu đúng vãi chồn, chắc là phải kiểm nghiệm qua hàng chục thực tế rồi, có khi phải xem lại và vote cho thằng này 5*.
Hi vọng rồi thất vọng. chắc đây là lần cuối với nó, hi vọng thế.
Tưởng rằng sẽ quên, chuyện tình đã yên,tưởng rằng sẽ quên, ..... còn tìm thấy trong đôi mắt.....
Hehehe.......
Hehehe....... tình hình anh em thế nào? Hôm kia tao cừa thi xong môn Triết, làm 3 tờ, viết xong bọn nó tưởng tao là quái vật, hehe.... học Triết thấy hay bỏ miẹ, đếu hiểu sao các bậc tiền bối kêu như cha chết? Mie.... thằng Sơn Phước nó bảo chúng mày thi mấy trăm câu lý thuyết Lý, tao nghe mà chuếnh vãi chồn, hỏi Minh Mạc, nó bảo có 60 câu mà học 8 ngày không xong, sư nhà Sơn Phước.