rosekiller
Member
hớ hớ..................
ni cô này ăn chay tích đức
fúc to bằng cả cái đình
không tin hơi bị fí đời đấy
ni cô này ăn chay tích đức
fúc to bằng cả cái đình
không tin hơi bị fí đời đấy
Sẽ như thế nào nếu đây là lời của một boy nhận xét về các cá sấu ngày nay nhi? Ai dễ thốt ra "yêu em nhất , anh thật lòng với em" , thì với ai cũng có thể thốt ra được. Nhưng lại có những người không bao giờ thốt lên được từ I LOVE YOU nhưng có lẽ lại nằm trong số nhỏ nhoi 1 trong một trăm thằng em tìm đấy ! Em thử tìm người như thế xem, tìm người biết yêu, thể hiện tình yêu bằng trái tim và tâm hồn chứ đừng tìm người yêu thích thể hiện tình yêu bằng đầu lưỡi. Thất vọng là phải thôi !fruit NHO said:Bây giờ đứa con gái nào cũng có thể nhận ra 1 điều" con trai trên đời này 100 thằng thì may ra có 1 thằng tử tế". Tình yêu đối với các boy như thể là 1 trò chơi vậy , chơi xong rồi, quẳng đi cho rảnh nợ .Con trai vừa thề thốt "yêu em nhất , anh thật lòng với em" thì ngay hôm sau có thể chạy đi với con khac được roaif.
Nói chung là bây giờ các girl không thể tin, mà cũng không nên tin vào miệng lưỡi con trai ..................
Ý anh là vậy thì hãy để lòng tin của mình cho người khác , chứ ko fải là ko dành nó cho ai cả . ^ ^su hào là tao said:anh ko biét mất lòng tin là mât tất cả à?
Bác này đúng là từng trải, có kinh nghiệm ghê, nói toàn câu chí lý.fangxetrang_va said:Sẽ như thế nào nếu đây là lời của một boy nhận xét về các cá sấu ngày nay nhi? Ai dễ thốt ra "yêu em nhất , anh thật lòng với em" , thì với ai cũng có thể thốt ra được. Nhưng lại có những người không bao giờ thốt lên được từ I LOVE YOU nhưng có lẽ lại nằm trong số nhỏ nhoi 1 trong một trăm thằng em tìm đấy ! Em thử tìm người như thế xem, tìm người biết yêu, thể hiện tình yêu bằng trái tim và tâm hồn chứ đừng tìm người yêu thích thể hiện tình yêu bằng đầu lưỡi. Thất vọng là phải thôi !
hi`hi`fangxetrang_va said:Sẽ như thế nào nếu đây là lời của một boy nhận xét về các cá sấu ngày nay nhi? Ai dễ thốt ra "yêu em nhất , anh thật lòng với em" , thì với ai cũng có thể thốt ra được. Nhưng lại có những người không bao giờ thốt lên được từ I LOVE YOU nhưng có lẽ lại nằm trong số nhỏ nhoi 1 trong một trăm thằng em tìm đấy ! Em thử tìm người như thế xem, tìm người biết yêu, thể hiện tình yêu bằng trái tim và tâm hồn chứ đừng tìm người yêu thích thể hiện tình yêu bằng đầu lưỡi. Thất vọng là phải thôi !
Mà tý tuổi đầu mà đã yêu với đương thào nào có cái nhìn như vậy !
Không nên dùng từ đểu. Đó gọi là trả cho họ những gì cần phải trả thôi. Nhưng nếu là tớ , tớ sẽ không bao giờ nói ra những điều như thế này.bạn diệp anh said:bây giờ mình chỉ muốn đểu với người khác ,chán cái cảnh thật lòng quá rồi.Đúng là người ta nói ko sai,sống trên đời cũng fải biết đểu,nếu ko thì chỉ nhận thiệt thòi về mình mà thui