Có thể hoàn toàn sai với năng lực của bạn, nhưng là quá mạo hiểm cho những ai exchange với mục đích tìm full scholar
Hix, em post bài đến đâu cũng bị đả kích với nói khóe đến đó hay sao ý =.=!
Bạn ơi, thứ nhất, bên Mĩ rất ít scholarship cho học sinh quốc tế, tới nay tớ cũng mới chỉ biết có một vài trường như Wesleyan có học bổng Freeman cho dân châu Á, học bổng Independence của Washington... (sau cái dấu ... này thêm được mỗi 1-2 cái
) ) nhưng tất cả những học bổng đấy đều cực kì khó và số lượng rất ít, như freeman thì chỉ được duy nhất 2 người trong cả cái đống dân Á châu da vàng chúng mình.
Thứ 2, các trường đại học bên đấy đều có chính sách Financial Aid cho học sinh quốc tế (nhà nghèo). Trong bộ hồ sơ của bạn chỉ thêm một tờ xin aid thôi
. Giả dụ như một năm bạn chỉ có thể đóng được khoảng 2000$ chẳng hạn, trong khi tiền học cả tuition lẫn living expense là 30000$, thì bạn có thể xin 28000$ còn lại, 28000$ đó bao gồm grant, loan, work-study... và bạn chỉ phải đóng 2000$ kia thôi. Nhưng xin khẳng định là điều quan trọng không phải là bạn được học bổng, mà là được trường chấp nhận vào học hay không. Nếu bạn được admit, thì trường sẽ cố gắng làm mọi cách đề bạn có thể vào được; vì họ nhận bạn tức là họ đã nhìn thấy ở bạn một điểm gì đó nổi bật để đóng góp cho trường mình. Mặc dù có nhiều trường là need-based nhưng bạn vẫn có thể gửi mail xin trợ cấp thêm nếu không meet full-need của bạn.
Thứ 3, việc giao lưu văn hóa lợi hay hại và mục đích thế nào trong bài viết tớ post đã đề cập đến cả. Anh Khoa đã phân tích rất rõ mặt lợi và hại của việc giao lưu; chị Lan Anh, từng là một ES, cũng đã góp tiếng nói trong đó. Bạn đọc kĩ một chút nhé. Bản thân tớ không hề thích Exchange một tí nào hết, nguyên nhân là vì Tiền
. Năm ngoái tớ cũng đã từng có ý định đi Exchange nhưng sau khi biết số tiền phải đóng và all the odds là tớ chạy thẳng =.=. Mặc dù vậy, Exchange cũng có rất rất rất nhiều cái lợi. Việc có nên đi để apply không vẫn đang nằm trong bàn cãi và tớ cũng không có gì tranh cãi nhiều. Những người đi ES mà tớ biết thì đều có tiềm năng cả nên tớ cũng không dám chắc là nó có quá nguy hiểm cho những ai muốn apply hay không.
Thứ 4, trình mình còn đang còi cọc, chỉ dám mơ ước ngoại thương thôi à 8-> . Sau này cố gắng làm cái graduate vậy =.=. Ôi Stanford của tôi 8-> .
Xin kết lại một câu mà rất nhiều bạn ES đã nói: Khi bạn quyết định đi Exchange là bạn đã đặt cược vào một canh bạc lớn của đời mình rồi đấy
!
Edit: Anh Dũng ơi, Exchange chỉ cho đi một năm thôi anh ạ. Học xong lớp 11 rồi thì cố apply vào cái private high school nào ngon ngon tí may ra nó cho aid
, mỗi tội toàn bọn ki bo hám tiền =.=.