jazzy09
New Member
Tặng “chồng” yêu:x
- Trẻ kun thì phải học cách để biết yêu thương, có biết không ?
- Chẳng biết
- Trẻ kun thì phải ăn nói với người hơn tuổi thưa, gửi, dạ, vâng, có biết không ?
- chẳng biết
.....................
- Yêu thương mà cũng phải học hả anh ?
- Uh
- Vậy có lớp dạy cách yêu thương không anh ?
- Không
- Thế làm sao học ?
- Không có lớp nhưng trường thì có...
- Mà học để làm gì hả anh ?
- Để biết cách không tự làm đau chính mình...
- Là sao hả anh
- Khi em biết cách để yêu thương, thì nỗi buồn và niềm vui cũng đều đáng yêu và đáng được trân trọng như nhau em ạh
.....................
- Anh tìm gì trong mắt em thế ?
- Cũng không có gì,chỉ là những điều anh thấy mình cần phải biết thôi.
- Vậy anh có thấy không ?
- Không em ạh...
- Sao thế ?
- Bởi vì mắt em chỉ toàn là bóng đêm thôi.
..........
-Trẻ kun thì không được để bóng đêm ngủ quên trong mắt. Mắt của trẻ kun thì chỉ có màu của nắng và của ánh trăng thôi,nhớ chưa ?
(Trích kịch bản phim viết dở ^^)
... Đọc cái “without u” của “chồng”. Thương “chồng” ghia. Có thấy “chồng” cười rồi, nhưng mà mới nhe răng thôi “Vợ” biết là “chồng” vẫn còn hơi “ấy” mà J
Vy hâm (vợ vợ chồng chồng mệt quá ^^), ko còn là chip-hôi nữa rồi tiến bộ đến mức có thể bỏ chữ chip
- Trẻ kun thì phải học cách để biết yêu thương, có biết không ?
- Chẳng biết
- Trẻ kun thì phải ăn nói với người hơn tuổi thưa, gửi, dạ, vâng, có biết không ?
- chẳng biết
.....................
- Yêu thương mà cũng phải học hả anh ?
- Uh
- Vậy có lớp dạy cách yêu thương không anh ?
- Không
- Thế làm sao học ?
- Không có lớp nhưng trường thì có...
- Mà học để làm gì hả anh ?
- Để biết cách không tự làm đau chính mình...
- Là sao hả anh
- Khi em biết cách để yêu thương, thì nỗi buồn và niềm vui cũng đều đáng yêu và đáng được trân trọng như nhau em ạh
.....................
- Anh tìm gì trong mắt em thế ?
- Cũng không có gì,chỉ là những điều anh thấy mình cần phải biết thôi.
- Vậy anh có thấy không ?
- Không em ạh...
- Sao thế ?
- Bởi vì mắt em chỉ toàn là bóng đêm thôi.
..........
-Trẻ kun thì không được để bóng đêm ngủ quên trong mắt. Mắt của trẻ kun thì chỉ có màu của nắng và của ánh trăng thôi,nhớ chưa ?
(Trích kịch bản phim viết dở ^^)
... Đọc cái “without u” của “chồng”. Thương “chồng” ghia. Có thấy “chồng” cười rồi, nhưng mà mới nhe răng thôi “Vợ” biết là “chồng” vẫn còn hơi “ấy” mà J
Vy hâm (vợ vợ chồng chồng mệt quá ^^), ko còn là chip-hôi nữa rồi tiến bộ đến mức có thể bỏ chữ chip