Em Thành hỏi mọi người mà sao không tự trả lời trước đi nhỉ
Thôi thì mình trả lời cái nhé:
Nếu mà thần tượng ý, thì mình chỉ muốn thần tượng người nào liên quan đến mình, người mà mình gắn bó và mình đã từng được tiếp xúc và hiểu về người đó.
Vì vậy, mình thần tượng Mẹ nhất
:x
Mẹ đã tặng mình cuộc sống, Mẹ đã nâng niu, nuôi dạy mình, và hiện giờ vẫn luôn hết lòng chăm sóc cho mình từng miếng ăn, bữa ngủ... :x
Mẹ thành đạt trong sự nghiệp, điều này không ai ở trong ngành của Mẹ có thể phủ nhận.
Mẹ tuy thành đạt trong cuộc sống nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, không bao giờ để mình phải cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm từ Mẹ :x
Mẹ thành đạt trong sự nghiệp thế mà Mẹ đã sẵn sàng bỏ sự nghiệp để gia đình mình được đoàn tụ và ở bên mình, chăm sóc mình... Mình rất hiểu tâm lý khi tự nhiên sang 1 nơi lạ lẫm, phải làm lại từ đầu mà lại không được làm đúng ngành...
Mẹ thông minh, chu đáo, và Mẹ rất xinh nữa... :x Không những xinh mà còn đẹp, đẹp thật sự, không chỉ đẹp về bề ngoài, mà còn đẹp từ bên trong nữa... Đẹp 1 cách sang trọng, quý phái...
Bây giờ tả Mẹ mình thì có lẽ mọi người mê Mẹ hết mất... :>> Tiếc quá, mình chẳng giống Mẹ cho lắm...
Mình thích nhất cách Mẹ dạy bảo mình, Mẹ rất chiều mình nhưng lại vẫn rất nghiêm khắc. Chuyện nào ra chuyện đấy, không có "lơ tơ mơ"
. Mẹ luôn tạo cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn luôn nhắc nhở mình biết coi trọng những điều đó. Mẹ dạy mình cách sống mạnh mẽ và độc lập, nhưng vẫn đầy tình cảm...
Mẹ là người quan tâm đến mình nhất, lo lắng cho mình nhất và cũng là người mình có thể tin tưởng nhất vì mình biết chắc chắn rằng không bao giờ Mẹ... phản bội lại mình...
Mặc dù Mẹ chẳng đòi hỏi cái gì ở mình, vì nhiều lần Mẹ nói là Mẹ chẳng cần mình phải học cao, bằng nọ bằng kia, chỉ cần mình "ngoan" và có 1 cuộc sống đầy đủ là Mẹ vui lắm rồi, nhưng mình luôn thầm hứa với Mẹ rằng mình sẽ không bao giờ phụ lòng mong mỏi của Mẹ với mình. Mình sẽ cố bù đắp cho Mẹ những gì Mẹ đã hy sinh vì mình. Mà cách bù đắp tốt nhất là
tinh thần, vì vật chất thì mình biết rằng Mẹ chẳng bao giờ cần ở mình cả...
Còn 1 trường hợp nữa mà mình thực sự
muốn thần tượng là... người bạn đời tương lai...
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ gọi là "thần tượng" thì chưa chính xác lắm...
Chưa nghĩ ra từ nào cho phù hợp cả...