Hê hê, chào các bạn.
Xin tự giới thiệu mình là CaNgo- cựu học sinh CVA 97-00. Thấy các bạn bàn về Mr. Đổng, mình cũng xin nhảy vào.
Hồi còn đi học, tớ cũng rất khó chịu với Mr. Đổng: không có tí sư phạm nào cả, dạy học thì toàn đọc trong giáo trình ra, vô cùng nhạt nhẽo. Tớ nhớ là những lần kiểm tra 45 phút, những câu lí thuyết mình có viết thiếu vài chữ, Mr. Đổng cũng viết vào bài để giống hệt với giáo trình, mặc dù ý nghĩa chẳng câu khác gì nhau. Tóm lại là rất máy móc và bảo thủ.
Lúc đi học mình cũng đã từng tự hỏi: tại sao trong trường CVA danh tiếng mà có những giáo viên như vậy nhỉ? Và sau này mình mới có câu trả lời: đó là kết quả của việc ghép 2 trường (đọc lại lịch sử trường CVA nhé!) nên trình độ giáo viên rất lôm côm. Hồi tớ học vẫn còn nhiều giáo viên như vậy. Không biết bây giờ họ nghỉ hết chưa.
Tuy nhiên hồi đó bắt đầu có tuyển vào trường những giáo viên trẻ thật xuất sắc, đã truyền thụ kiến thức, mở rộng tầm mắt cho chúng tớ rất nhiều.
Cái quan trọng nhất của 1 người giáo viên là phải biết khơi dậy niềm đam mê tri thức trong học sinh. Dẫn dắt họ đến với những chân trời đầy mới mẻ. Mình thấy các bạn bây giờ lười đọc quá.
Mong rằng những lớp học sinh CVA sau này sẽ ngày càng giỏi hơn những lớp trước, ít nhất về mặt nhận thức.
CaNgo,
www.empirics.net