day dứt kẻ làm thơ

Vô Cảm

sangtac:venhvenhcongtu

Ta chọn một khúc chết cho mình
bằng vô cảm tâm hồn
không một chút gợi bụi đường cuộc sống
không một chút hoan vui thành công
một niệm khúc vô hồn không sầu không buồn
không réo rắt gọi tên
không hỉ hoan , tủi hổ .....

Vô cảm chẳng phải lòng đã sạn
không sợ hãi
không đấu tranh
không tránh hoạ đoạt dành hạnh phúc ....

Vô cảm trước tình yêu
vô cảm trong công việc sớm chiều
ta thờ thẫn ta
ta ngẩn ngơ ta

vô cảm trước thời gian trôi nhanh
chẳng bao giờ thèm đợi ta cùng hay tiến hơn một bước
vô cảm trước mùa
càng lúc càng héo úa màu xanh

còn em
bắt đầu là khoảng cách trong ta
cái ranh giới có lẽ thiết lập trong em những ngày còn bé
không bao giờ phá vỡ
ta xin chịu thua và vô cảm tiếp những trọi trơ cuộc sống
Vô cảm hư không ....
Hoài vô cảm trong lòng trống rỗng .
 

fruit NHO

Active Member
ko hỉu sao ko vào đầu đc nhưng kiểu thơ thế này
có lẽ ko hợp
mọi ng đã ai đọc truyện của thiên tài củA NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH <anh AWAY chưa?>
tui thik kiểu viết lạ
lạ lùng và độc đáo từ cách gieo vần ...đặt câu như vậy
nhưng bài thơ này
hình như ko phải là kiểu đó?
 
ặc
cả 2 bài
em đọc em chẳng hiểu j cả
nói là thơ tự do
nhưng nó chẳng có vẻ j là thơ hết
em đồng tình với í kiến của anh Việt
Văn Xuôi ngắt dòng linh tinh rồi cho rằng là thơ tự do
thế này thì ko thể gọi là NGHỆ THUẬT đc!!!
:(
 

fruit NHO

Active Member
chị cũng nghĩ vậy
mấy dòng này chỉ như kiểu tâm trạng gì đó rùi viết ra ....hình như nó ko có sự trau chuốt!
 

kiwi_vn

Active Member
Cái đó được người ta gọi là thơ hiện đại . Đúng! Nhưng thơ hiện đại hiện nay lại là những dòng thơ theo lối văn xuôi , ko trong khuôn khổ , tính bác học bị suy giảm đi nhiều ...
 

DarkTemplar

Member
Không hẳn là hay, nhưng vẫn cảm nhận được một cái gì đấy..Quan trọng là cảm nhận nó mang lại..
Nhưng anh không thích những tình cảm trong thơ..
 

kiwi_vn

Active Member
Thơ phú thì thường có những hiện tượng ko thực , những hiện tượng đó dùng để đặc tả cho tâm trạng con người thôi . Mình ko thích thơ , ko thích văn lắm , nhưng mà văn hay thì cưa mới giỏi . He he
 
lâu lắm mới lại có thời gian lại đây tham mọi người thêm gửi 1 bài thơ nữa cho vui vẻ

Khoảnh Khắc Mong Manh
có những điều chợt đến lại chợt đi
Rồi quên lãng chẳng còn gì đọng lại
Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoảnh khắc ...bàng hoàng
Giữ lạnh lùng có kẻ bước lang thang
Tìm quên lãng trên nẻo đường xa lạ.
Trái tim ấy tưởng như thành sắt đá
Bỗng nghẹn ngào nhỏ lệ giữa cô đơn.
Rồi từng đêm trong giấc ngủ triên miên
Hình bóng cũ, ngày xưa như trở lại
Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoẳng khắc ...mong manh
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top