milkywayprincess said:
hi`~!~~
để em ti toe tí chứ!
tự hào!vì từ bé đã học toàn trg` đỉnh
Khi mình học từ cấp I đến cấp III thì thấy học Chu Văn An ghê thật
Nhưng giờ lên Đại học bảo với bọn bạn là mình học CVA thì bọn nó cũng chẳng coi ra gì, chỉ được cái chất lượng phòng học và quang cảnh sư phạm đẹp thôi. Bọn nó bảo ở Hà Nội chỉ được trường Tổng hợp, Sư phạm là được thôi .
Nhưng đến chính mình cũng phải công nhận rằng : theo thời gian chất lượng cảnh quan sư phạm tăng lên đi kèm với chất lượng giảng dạy và đầu vào học sinh đi xuống .
Nói ra thì nghe hơi đau lòng nhưng đó là sự thật đấy bà con ạ .