Dại khờ!

chipcom

Member
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó.
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc
 

chipcom

Member
hì, đọc chưa chán chị ạ! Nhưng mà em thấy thơ chị sáng tác hay đó. Chị ơi! em muốn làm thơ, được không nhỉ?
 
Chị cũng chẳng rõ lém. nhưng nhi nhanh nghĩ, chỉ cần yêu thơ là được, cứ gì phải biết làm thơ hay. Dù gì thì những dòng suy nghĩ mình viết ra, mình thấy giải tỏa là ổn rùi mà em
 
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó.
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc

Rồi người ta quyết chí cạo đầu trọc
Để ra đường không ai dám kền kền
 

teddybear

Member
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Tình yêu ấy một phút giây nôngnổi
Em dại dột, em trẻ con và yếu đuối
Anh bỗng thành người lớn thật bao dung

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Dằn vặt mình khi trót nói yêu thương
Ai chẳng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng giây phút dối lừa...
 
nhi_nhanh said:
tình yêu bao giờ cũng làm cho những con người trở nên mù quáng.
Vì thế, dại khờ là điều tất yếu mà
ha ha
ta thấy con gái bây giờ yêu khôn bỏ xừ ra,này nhé:
chức vụ phải từ giám đốc trở lên nè,đi Lexus trở đi nè,tiền thì tính = dollar ,tiền "trăm khìn " Việt Nam coi như tiền nẻ nè..
hỡi ôi ,sao tự nhiên ta thấy thương cho Sở Khanh quá,chỉ vì mù quáng mà nỡ dẫm đạp lên bông hoa Thúi Kiều,phải tay ta thì có phải đã có chuyện tình lãng mạn hơn cả Lương Sơn Béo _CHúc Anh Gầy ấy chứ lị :((
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top